Tại bệnh viện Đại học Galway, Ireland đã ghi nhận một bé gái có tên Saoirse Grace May chào đời. Điều này có thể bình thường với hầu hết mọi người, nhưng lại cực kì đặc biệt với dòng họ May, bởi nó đã giải tỏa “cơn khát”… có con gái trong suốt 117 năm qua.
Theo đó, bé Saoirse Grace May là con của cặp vợ chồng Laurence và Leanne May hiện đang sống ở Ballinrobe, thuộc miền nam Mayo, Ireland. Bé đã chào đời vào tuần trước và không cần phải nói, cả dòng tộc May mừng hơn cả nhặt được vàng khi suốt 117 năm qua, họ chỉ sinh toàn con trai.
“Cả dòng họ đều chung tâm trạng phấn khích và vui mừng cực độ. Thật không thể tin được chuyện gì đã xảy ra. Toàn bộ chúng tôi đã có một lễ ăn mừng hoành tráng nhất có thể để chào đón cô ‘công chúa’ của dòng họ. Đã quá lâu rồi mới có một bé gái cùng huyết thống và điều đó thật tuyệt vời”, Leanne (34 tuổi) – cha của bé gái Saoirse Grace May - chia sẻ với tờ The Mayo News.
“Tôi đã kiểm tra gia phả từ năm 1901 của gia đình và được biết trước khi bé Saoirse Grace May chào đời, dòng họ May của chúng tôi có một bà cố có tên Anne sinh năm 1898. Từ đó đến nay, gia tộc chúng tôi chỉ sinh toàn con trai”, anh Leanne nói thêm.
Anh Leanne cho biết, gia đình đã rất vui và phấn khích vì có cô công chúa nhỏ trong nhà. Thậm chí, vợ chồng anh đang lên kế hoạch sẽ sinh toàn bé gái trong thời gian sắp tới.