Chấn động với cuộc sống "địa ngục trần gian" của ba mẹ con người Hàn

17:39 02/07/2015

Hiện nay, trên các trang mạng xã hội nổi tiếng nhất ở xứ Hàn, câu chuyện về một người phụ nữ lên tiếng tố cáo chồng mình hành hạ, lợi dụng tình dục ba mẹ con cô đã khiến dư luận một phen chấn động.

Được biết, người phụ nữ này tên Lee Jung Hee, tầm 40 tuổi, đã có hai đứa con trai. Đau lòng hơn, không chỉ bản thân cô mà hai đứa con trai đã bị chính cha đẻ lợi dụng tình dục khi chỉ mới 5 - 6 tuổi.

Và không dừng lại ở đó, câu chuyện đau lòng của ba mẹ con người phụ nữ này đã nhanh chóng được chia sẻ và lan rộng trên các trang mạng thế giới. Những lời kêu cứu của ba mẹ con cô bằng tiếng Hàn và Anh đã được đăng tải lên Youtube. Khi video đầu tiên được đăng lên đã thu hút hơn 470.000 lượt xem chỉ trong một thời gian cực ngắn.


	
	Ba mẹ con Lee Jung Hee trong đoạn clip kêu cứu được đăng tải lên mạng xã hội
Ba mẹ con Lee Jung Hee trong đoạn clip kêu cứu được đăng tải lên mạng xã hội

Hai lá thư chất đầy những đau đớn, tủi nhục của người mẹ, một bức thư đầy ám ảnh của cậu con trai 13 tuổi khi nói về người mà cậu gọi là cha đã khiến bất kì ai đọc qua cũng phải ngỡ ngàng vì những hành động tàn nhẫn, độc ác không thể tưởng tượng được.

Cụ thể theo lá thư của cô Lee Jung Hee cho biết, từ năm 22 tuổi, cô đã bị người đàn ông này cưỡng hiếp và phải cưới ông ta. Sau đó, cô phát hiện chồng mình đã có một vợ và một con trai, nhưng mọi sự đã rồi và cô buộc phải chấp nhận. Cũng từ đây, cuộc sống của cô bị rơi vào những tháng ngày đầy đau đớn, nước mắt như "địa ngục trần gian".

"Vì các con trai có một người mẹ tệ hại như tôi, chúng đang chết dần chết mòn. Tên tôi là Lee Jung Hee. Tôi muốn cứu các con mình, dù cho bây giờ đã là quá trễ. Sau suốt 10 năm phải chứng kiến và chịu đựng cảnh lạm dụng, đứa con trai lớn của tôi đã phải nằm viện còn đứa nhỏ hơn không thể đến trường và cũng không được chăm sóc tử tế. Không đưa các con thoát khỏi đó sớm hơn là lỗi của tôi", mở đầu một trong hai lá thư của người mẹ được đăng tải lên mạng.

Từ việc bị chồng ép uống thuốc ngủ để "thỏa mãn" khách hàng, cho đến việc trở thành một công cụ kiếm tiền cho chồng mình, và cho chính người trong gia đình của cô (mẹ cô, em gái, đều nằm trong đường dây tổ chức mại dâm của người chồng).

Hơn 1000 người đàn ông là số lượng khách mà cô phải "phục vụ" trong suốt 20 năm chung sống cùng chồng. Và hai đứa con trai của cô, đã bị bắt ép thành "nô lệ tình dục" cho hơn 300 người khách trong 10 năm trở lại đây. Đau đớn hơn, hai đứa con trai đã bị chính cha đẻ xâm hại ngay từ khi chỉ mới 5 tuổi, và không dừng lại ở đó, người đàn ông này còn dạy con mình cách để chiều lòng, mời gọi khách hàng.


	
	Lời kêu gọi giúp đỡ cho ba mẹ con Lee Jung Hee được chia sẻ liên tục trên mạng
Lời kêu gọi giúp đỡ cho ba mẹ con Lee Jung Hee được chia sẻ liên tục trên mạng

Sống trong tủi nhục, đòn roi, cô còn bị chính gia đình mình quay lưng. "Cả gia đình (gồm mẹ, bố, và em gái) cùng chồng tôi là bạn giường của nhau từ rất lâu rồi. Với họ, 'hiếp dâm' và 'mại dâm' không hề được xem như một hành vi tội lỗi và ghê tởm mà chỉ là nguồn thu nhập dễ kiếm", những lời kể đầy chua chát của Jung Hee khi nói về chuỗi ngày sống kinh hoàng của mình.

"Trên thực tế chồng và chính gia đình tôi đồng tâm đồng lòng nên tôi không có cách nào đi trình báo trong khi hoang phí 20 năm cuộc đời trong đòn roi. Cái ngày mà tôi ngăn con trai đi mại dâm, chúng tôi đã bị đánh nhừ tử. Chính gia đình tôi cũng xúi hắn ta hành hạ tôi hòng bắt tôi vâng lời. Mẹ và em gái tôi thiên vị hắn tới nỗi họ tự xem hắn là chồng mình nên thường gây nhau vì ghen tị. Anh trai và chị dâu cũng tham dự, và rốt cuộc nhà mẹ đẻ tôi lại thành ra cái nhà chứa. Quá sợ hãi hắn ta nên tôi đã giữ im lặng...", Jung Hee viết.

Ngay cả khi, cơ hội trốn thoát khỏi "địa ngục" của ba mẹ con xuất hiện, thì sự tự do cũng như được giải thoát khỏi những "ác quỷ đội lốt người" vẫn còn quá chông gai.

Sau khi bỏ trốn thành công, cô đã quyết định kiện người chồng lên cảnh sát, cũng như xuất hiện trong một số chương trình. Tuy nhiên, theo cô cho biết, gia đình cô đã đứng ra làm nhân chứng chống lại cô, và toàn bộ chương trình truyền hình về vụ việc này đều bị dừng phát sóng.

"Tôi biết mình là một người đàn bà tội lỗi không thể bảo vệ nổi các con nhưng tôi van xin các bạn. Tôi thậm chí còn quì gối trước cảnh sát, cầu xin họ ít nhất cũng phơi bày sự thật của các con tôi. Nhưng họ đã cười nhạo tôi và nói 'vì có vẻ như đây chẳng còn là một cuộc đối thoại nữa nên tôi nghĩ tôi không còn gì để nói với chị cả' và bỏ đi. Dù chúng tôi có đi tới đâu họ cũng né tránh chúng tôi như tránh giòi bọ và gào vào mặt các con tôi 'Chúng mày ở yên đấy!', 'Chỉ được nói khi tao đặt câu hỏi!'. Dù ở đâu đi chăng nữa họ cũng đều đối xử với chúng tôi như thể chúng tôi là một lũ tội phạm. Tuy đã muộn nhưng tôi vẫn muốn đòi lại tự do cho các con tôi. Trong quá khứ tôi đã quá thờ ơ, thêm nữa lại chẳng có chút hiểu biết nào và chẳng có lấy một chút quyền lực trong tay. Vậy nên tôi chỉ có thể cầu cứu các bạn, mong các bạn có thể công bố tất cả những sự thật khủng khiếp mà các con tôi đã phải chịu đựng...".

"Mọi người, xin hãy cứu chúng tôi với....", lời kêu cứu khẩn thiết của Lee Jung Hee đã trở thành những câu chữ gây ám ảnh tâm trí người đọc. Bên cạnh sự đau khổ, bế tắc cùng cực của người mẹ, lá thư của đứa con trai 13 tuổi cũng đã gây nhiều chú ý.

Hiện nay, câu chuyện của ba mẹ con Lee Jung Hee đã trở thành tâm điểm chú ý hàng đầu không chỉ trong Hàn Quốc mà còn trên cả các diễn đàn quốc tế. Hashtag #HelpLeeJungHee được chia sẻ rộng rãi để kêu gọi sự quan tâm của cả cộng đồng. Nhiều người đã lập hẳn trang xã hội mang tên Lee Jung Hee để đăng tải thông tin về gia đình của Jung Hee. Ngoài ra, một cuộc vận động chữ ký cũng được kêu gọi đòi mở lại vụ án tại Hàn Quốc để tìm kiếm sự tự do cho ba mẹ con Jung Hee.