Người Việt Nam duy nhất ghi danh trong sách Kỉ lục Guiness 2016

00:38 19/01/2016

Với những tín đồ đam mê công nghệ hoặc người dùng yêu thích các mini game dành cho dòng điện thoại thông minh trên toàn cầu, chắc hẳn sẽ vẫn chưa quên được cơn sốt “Flappy Bird” đã gây bão trong một thời gian dài.

Trong lần cập nhật mới nhất của tổ chức sách kỉ lục Guinness, Nguyễn Hà Đông – cha đẻ của chú chim nhỏ “Flappy Bird” đã được ghi nhận với danh hiệu “Ứng dụng đầu tiên bị gỡ bỏ sau khi đứng đầu bảng xếp hạng trên App Store của Apple”.

Dường như, cái tên Nguyễn Hà Đông chưa bao giờ “nóng” hơn lúc này. Khi khoảng cuối tháng 12 vừa qua, anh đã có cuộc gặp mặt trò chuyện với Ceo Google Sundar Pichai ở một quán trà chanh vỉa hè trên đường phố Hà Nội. Và rồi mới đây, Nguyễn Hà Đông lại một lần nữa khiến người khác phải “ngưỡng mộ” với hình ảnh người Việt Nam đầu tiên được “xướng” tên trong một hạng mục của sách Kỉ lục Guinness.


Cuối tháng 12 vừa qua, anh đã có cuộc gặp mặt trò chuyện với Ceo Google Sundar Pichai ở một quán trà chanh vỉa hè trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: Internet)
Cuối tháng 12 vừa qua, anh đã có cuộc gặp mặt trò chuyện với Ceo Google Sundar Pichai ở một quán trà chanh vỉa hè trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: Internet)

Và dù “Flappy Bird” đã bị khai tử nhưng những gì nó đem đến cho người dùng thì không thể phủ nhận được. "Flappy Bird" đã chứng minh được khái niệm đơn giản sẽ tạo ra sự hoàn hảo khi trở thành một trò chơi mang tính gây nghiện cao và có ảnh hưởng khá mạnh mẽ đến cuộc sống của rất nhiều người trên toàn thế giới.


Trên trang cá nhân của mình, Nguyễn Hà Đông đã đăng tải dòng trạng thái thể hiện sự vui mừng của mình. (Ảnh: Facebook)
Trên trang cá nhân của mình, Nguyễn Hà Đông đã đăng tải dòng trạng thái thể hiện sự vui mừng của mình. (Ảnh: Facebook)

Tại thời điểm “Flappy Bird” được đưa lên Apple Store vào khoảng tháng 5/2013, ứng dụng này đã đem đến cho Nguyễn Hà Đông hơn 1,1 tỉ đồng mỗi ngày nhờ đứng đầu top ứng dụng được tải về nhiều nhất. Tuy nhiên, khi “chú chim nhỏ” vượt tầm kiểm soát về mục đích ban đầu là trò chơi mang tính giải trí, thư giãn cho những người rảnh rỗi, mà dần tạo ra phản ứng tiêu cực khi gây nên sự căng thẳng quá mức cho người chơi, ngày 10/2/2014, Nguyễn Hà Đông quyết định gỡ bỏ “Flappy Bird” khỏi App Store của Apple khi đang trên "đỉnh hoàng kim" của bảng xếp hạng. Dù chính tác giả trò chơi cũng thừa nhận kỉ lục này khá "tréo ngoe", tuy nhiên với anh, đó cũng là một thành tựu đáng giá.


Tại thời điểm “Flappy Bird” được đưa lên Apple Store vào khoảng tháng 5/2013, ứng dụng này đã đem đến cho Nguyễn Hà Đông hơn 1,1 tỉ đồng mỗi ngày. (Ảnh: Internet)
Tại thời điểm “Flappy Bird” được đưa lên Apple Store vào khoảng tháng 5/2013, ứng dụng này đã đem đến cho Nguyễn Hà Đông hơn 1,1 tỉ đồng mỗi ngày. (Ảnh: Internet)

Hiện tại, Hà Đông đang phát triển thêm một số trò chơi mới. Và đương nhiên rằng sau “Flappy Bird”, giới công nghệ vẫn đang theo dõi từng bước đi của chàng trai này. Dường như, cái bóng của “Flappy Bird” vẫn còn quá lớn để Nguyễn Hà Đông có thể vượt qua và tạo nên kì tích mới.


“Bức tranh gốm sứ lớn nhất thế giới” vào năm 2010 để mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội cũng được ghi nhận trong sách Kỉ lục Guiness. (Ảnh: Internet)
“Bức tranh gốm sứ lớn nhất thế giới” vào năm 2010 để mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội cũng được ghi nhận trong sách Kỉ lục Guiness. (Ảnh: Internet)

Sách Kỉ lục Guinness là cuốn sách tra cứu được xuất bản hàng năm, tập hợp các kỉ lục do con người thực hiện và do thiên nhiên tạo ra được công nhận trên toàn thế giới. Ngoài Nguyễn Hà Đông với hiện tượng “Flappy Bird”, Việt Nam cũng đã từng được nhắc đến trong sách kỉ lục Guinness với “Bức tranh lớn nhất thế giới được tạo nên bởi 1.455 trẻ em Việt Nam” vào tháng 5/2005, có chiều dài lên tới 411m, cao 2m và “Bức tranh gốm sứ lớn nhất thế giới” vào năm 2010 để mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.