"Cười đau bụng" với chuyện tham gia diễn kịch: Đóng vai bà đã mất nên chỉ được ngồi và ôm khung ảnh

08:00 22/10/2018

Khi lớp diễn kịch 20/10, một nữ sinh được đóng vai... người bà đã mất trong vở kịch của trường khiến dân mạng chỉ biết ôm bụng cười.

Cứ mỗi dịp lễ hay ngày đặc biệt nào đó thì các chương trình văn nghệ là thứ không thể thiếu ở mỗi ngôi trường với nhiều tiết mục hấp dẫn như: Kịch ngắn, ca hát, nhảy múa,... Và trong số đó, không thể tránh khỏi những chuyện "dở khóc dở cười" khi tham gia văn nghệ trường.

Mới đây, trong một nhóm đông thành viên trên mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh, khi lớp diễn kịch 20/10, một nữ sinh được đóng vai người bà đã mất trong vở kịch của trường. Mặc dù chỉ lặng lẽ ngồi yên ở một góc sân khấu nhưng người này còn có tâm cầm cả khung ảnh khiến ai nhìn vào cũng phải bật cười.


Bài viết thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình
Bài viết thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình


Vai diễn nhàn nhạ nhất cuộc đời - Ảnh: Internet
Vai diễn nhàn nhạ nhất cuộc đời - Ảnh: Internet

 


Sống hết mình với vai diễn như thế này đúng là có tâm quá rồi còn gì! - Ảnh: Internet
Sống hết mình với vai diễn như thế này đúng là có tâm quá rồi còn gì! - Ảnh: Internet

Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm và bình luận từ cư dân mạng.


Dân mạng nhanh chóng để lại bình luận của mình - Ảnh: Chụp màn hình
Dân mạng nhanh chóng để lại bình luận của mình - Ảnh: Chụp màn hình


Xong vai này chắc bị rối loạn tiền đình mất - Ảnh: Internet
Xong vai này chắc bị rối loạn tiền đình mất - Ảnh: Internet


Cái cây... không cảm xúc - Ảnh: Chụp màn hình
Cái cây... không cảm xúc - Ảnh: Chụp màn hình


Trong khi mình đang diễn thì bụi chuối ở phía sau còn nổi hơn cả và chiếm hết sự quan tâm của khán giả!!! - Ảnh: Internet
Trong khi mình đang diễn thì bụi chuối ở phía sau còn nổi hơn cả và chiếm hết sự quan tâm của khán giả!!! - Ảnh: Internet


Thế bọn mày đã thấy ai phải đóng vai “bãi cỏ” chưa? Là một “bãi cỏ” đó nhé! - Ảnh: Internet
Thế bọn mày đã thấy ai phải đóng vai “bãi cỏ” chưa? Là một “bãi cỏ” đó nhé! - Ảnh: Internet

Tài khoản T.M. bình luận: Ngày xưa tao còn được đóng vai cái cây cơ. Cả tiết mục chỉ mặc mỗi bộ xanh lè xong đứng im 1 chỗ. Mỏi chân lắm mà vẫn cố gắng diễn tới cùng, nhớ lại thấy cũng vui lắm”.

“Bạn đó được mở mắt là còn sướng đó. Ngày xưa lớp 10 đóng kịch, mình được giao vai người anh bị tai nạn giao thông xong nằm thực vật cả buổi. Nhưng mà phải công nhận dù chỉ là một vai diễn nhỏ nhưng là kỉ niệm đẹp của thời học sinh”, tài khoản P.L bình luận.

Đúng là không diễn kịch thì thôi, cứ hễ được diễn thì toàn được vào những vai... éo le cuộc đời!

Hiện tại, bài viết vẫn đang thu hút sự chú ý và chia sẻ từ cư dân mạng.

Nguồn: Tổng hợp