Một người cha có lẽ không khéo nói những lời ngọt ngào như mẹ thế nhưng tình cảm dành cho con thì không hề thua kém chút nào. Nếu là cái con thích, cha có thể sẵn sàng cố gắng để mua tặng, đem lại niềm vui cho con.
Cũng như câu chuyện dưới đây vậy. Dù chỉ là qua lời kể của người chứng kiến nhưng câu nói đầy tình thương mà cha dành cho con gái vẫn là vô cùng rõ ràng, khiến ai nghe xong cũng không khỏi cảm động.
Câu chuyện hai cha con đi mua xe đạp đang được nhiều người quan tâm trên MXH. Ảnh: T.N
“Con đâu cần phải lo gì, có ba lo hết cho con”
Mới đây, trên MXH đang lan truyền câu chuyện được kể lại bởi tài khoản T.N khi chứng kiến được niềm vui của một bé gái lúc có được chiếc xe đạp mới. Theo đó, hàng xóm của T.N có đăng bán chiếc xe đạp và một người đàn ông đã tới mua cùng con gái của mình. Cũng theo lời T.N kể thì chị hàng xóm đó thấy cô bé quá đáng yêu nên thậm chí còn không lấy tiền mà tặng luôn chiếc xe đạp cho hai bố con.
Toàn bộ câu chuyện được T.N kể lại khiến nhiều người cảm động. Ảnh: Chụp màn hình
Thế nhưng câu chuyện không chỉ gây chú ý bởi lòng tốt của người bán xe mà còn ở đoạn đối thoại giữa hai bố con đến mua xe. Cô bé có được chiếc xe đạp đầu tiên trong đời không khỏi phấn khích, vô cùng vui mừng mà nói với cha: “Thế là từ nay con có chiếc xe đạp rồi, không phải lo gì nữa”. Câu nói đáp lại của người cha sau đấy khiến không ít người nghe xong mà cảm động: “Đúng rồi, con đâu cần phải lo gì, có ba lo hết cho con”.
Người cha đang cẩn thận tìm cách cột xe đạp để mang về cho con. Ảnh: T.N
Một lúc sau, T.N còn để ý thấy đến cái ba lô người cha cũng đeo cho con gái. Ảnh: T.N
Và sau đấy thì người cha cố gắng cột chiếc xe đạp vào xe máy của mình để chở về. Còn cô con gái, suốt khoảng thời gian đó thì không thể dừng cười vui, mong chờ đến giây phút có thể được tự đi chiếc xe đạp đó.
>> Xem thêm: Thương con đi học nắng mưa, cha tự chế ô tô "siêu độc"
Cư dân mạng cảm động: “Cha không hoàn hảo nhưng sẽ yêu con theo cách hoàn hảo nhất”
Người cha trong câu chuyện chỉ là một shipper, chẳng phải “ông to bà lớn” gì nhưng chiếc xe đạp trong khả năng dành được cho con thì sẽ cố để mua được. Có không ít những bình luận của cư dân mạng cảm động trước tình cảm của người cha, bên cạnh đó thì không quên khen ngợi sự dễ thương của cô con gái nhỏ trước phản ứng lần đầu có được chiếc xe đạp của riêng mình.
Cư dân mạng hết lời khen ngợi sự dễ thương của hai cha con. Ảnh: Chụp màn hình
- Có quá nhiều sự dễ thương trong một câu chuyện.
- Cha vẫn luôn yêu thương con vô điều kiện. Cô bé hẳn hạnh phúc lắm.
- Nghe câu có ba lo hết cho con mà ấm lòng ghê.
- Người cha còn đeo luôn ba lô cho con gái nữa kìa. Chết chìm trong cái sự dễ thương này.
>> Đừng bỏ lỡ: Người cha chắt chiu mua điều hòa, căng bạt ngăn phòng để con ngủ ngon
Bật khóc trước hình ảnh người cha nhường áo mưa cho con
Con dù lớn vẫn là con của bố mẹ. Tình thương dành cho con đâu chỉ thể hiện ở việc mua những gì con thích mà còn ở cách chăm sóc tận tâm, chu đáo nữa. Từng có khoảng thời gian MXH xôn xao trước clip quay lại cảnh người cha dựng xe giữa đường để nhường áo mưa mặc cho con trai ngồi sau. Nhưng câu chuyện phía sau đấy mới là điều lấy đi nước mắt người xem.
Dưới con mưa trắng trời, người cha nhường chiếc áo mưa duy nhất cho con. Ảnh: Cắt từ clip
Sau khi mặc xong áo mưa, người cha còn cần thận đi lại dép cho con. Ảnh: Chụp màn hình
Theo chia sẻ của người đăng clip thì “cậu bé” được cha nhường áo mưa kia khi đó đã 30 tuổi nhưng đầu óc lại không được bình thường. Khi con mưa ngày một nặng hạt, chiếc áo mưa duy nhất được cha nhường lại cho con, cẩn thận đội lại mũ bảo hiểm rồi còn đi lại cả dép cho cậu con trai. Người cha sau đấy đội mưa đi tiếp nhưng trên đường vẫn không quên thỉnh thoảng ngoái lại nhìn xem con mình có bị ướt hay không.
>> Có thể bạn quan tâm: Bức ảnh cha và con gái sau 18 năm khiến CĐM chú ý
Thật khó để có thể dùng từ nào để định nghĩa được tình yêu mà cha dành cho con cái. Trước những hình ảnh, câu chuyện này thì có lẽ nhiều người sẽ càng cảm thấy trân trọng tình cảm giữa cha và con hơn.
BẠN ĐÃ BAO GIỜ NHẬN RA SỰ HI SINH THẦM LẶNG CỦA NGƯỜI CHA?
Giữa vô vàn những cảm xúc thiêng liêng mà một người có thì cao cả nhất đó chính là tình cảm cha mẹ đối với con cái.
Công cha vẫn được ví như núi Thái Sơn, đôi vai luôn mang gánh nặng chăm sóc cho gia đình và con cái nhưng lúc nào cũng chỉ thầm lặng hi sinh.
Từng có không ít những tấm hình chụp lại cảnh người cha hết lòng vì con, che mưa, che nắng, thậm chí là gạt bỏ hết sĩ diện để thực hiện mong muốn của con.
Tất cả đều gây xúc động khi ai cũng nhận ra rằng một người cha luôn tình nguyện là người hùng bên cạnh con của mình, dù có thể không cho con được những điều quá lớn lao nhưng nếu trong tầm tay, họ sẽ chẳng nề hà, ngần ngại gì.
Xem thêm chi tiết TẠI ĐÂY!