Khi có con rồi thì các mẹ mới nhận ra đôi khi mình mới là người có tính cách trẻ con còn bọn chúng thì "già đời" và... ma lanh không tưởng.
Làm mẹ không dễ, bạn cần phải luyện thật thành thục chữ "nhẫn" thì mới mong có cơ hội thành công. Tại sao phải là chữ "nhẫn"? Hãy thử nghĩ xem, với một căn nhà lúc nào cũng bừa bộn hết lên vì bọn trẻ chơi xong không chịu dẹp, viết bậy lên tường không thể bôi, rồi còn thức ăn không cho vào miệng mà toàn trây lung tung thì bạn có thể nào luyện được "bí kíp võ công" nào khác nào "võ nhẫn" không?
Tuy nhiên để "công việc làm mẹ" bớt đi tính chất "khổ sai" của nó, cái chúng ta cần hơn sự kiên nhẫn chính là óc hài hước và đôi lúc là... độ phũ vô đối. Hãy cùng xem những bà mẹ dưới đây kết hợp chúng hoàn hảo đến mức nào nhé.
Để trả thù cho những giờ phút con trai "hành hạ" mình, bà mẹ này đã "nhẫn tâm" ăn mất thanh socola thằng bé để dành rồi lại còn "xấu xa" đến mức giả bộ tốt bụng đi tìm với con.
Cay đắng làm sao khi không có giờ nào phút nào thoát khỏi được "cục nợ" mà mình mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày này.
Khi có 2 đứa con, mọi thứ đều phải chia đôi, và còn phải chia sao cho đều.
Bọn trẻ rất tinh tế, chúng biết khi nào thì bạn cảm thấy sung sướng vì được thoát nợ với chúng nên lũ con nít quỷ này sẽ ngay lập tức từ bỏ một trong tứ khoái là ngủ để... tiếp tục hành bạn đấy.
Trẻ con là lũ bất tuân kỷ luật, sống không có quy tắc, đặc biệt là chúng chẳng bao giờ chịu làm ngay những gì bạn bảo, thế nên dù ban đầu bạn có cố tỏ ra "Cô Tiên Xanh" với chúng thì bạn cũng sẽ phải sớm thất vọng thôi.
Lý sự của trẻ con, bạn có cãi đằng trời cũng không thể thắng nổi đâu.
Con bạn nếu không làm "nhục mặt" bạn trước toàn thế giới thì đã không còn là con bạn nữa rồi.
Đứa con đầu là được "úm" nhất, cái gì cũng được mẹ chăm từng li từng tí, thế nhưng đến đứa con thứ ba rồi thì mẹ chỉ quan niệm rằng miễn chúng ăn uống đầy đủ là sung sướng cuộc đời lắm rồi.
Đôi khi bạn phải sợ hãi những gì con mình nói.
"Trả thù" con nhỏ thế này thì cao tay quá rồi.
Bạn đã nhớ lại tuổi thơ dữ dội hay leo trèo phá phách của mình chưa nào?
Hãy mừng vì bọn nhỏ tuổi trẻ tài cao đi vậy.
Ai nghĩ ra cái "luật bất thành văn" là làm mẹ thì phải nhường hết cho con để nhiều phụ nữ phải khổ sở thế này?!
Hóa ra từ lúc 4 giờ đến 10 giờ là nó đang sắp xếp ý trong đầu để kể cho bạn nghe chuyện vui ở trường của nó đấy.
Ướt đồ rồi, ra đường thế nào được. Đồ bơi cũng không ngoại lệ mà.
Con bạn học cái gì thì bạn phải thuộc làu làu tất cả những thứ đó đấy nhé.
Nhưng mà không thể không công nhận con bé sơn quá đẹp, quá xuất sắc.
Trông có khác gì ảo thuật nuốt kiếm không nào?!
Đồ chơi thì chẳng biết dẹp về chỗ cũ, "rải tung tóe" như rác còn những thứ đã thành rác thì chẳng bao giờ biết đem vứt.
(Ảnh: Internet)