Cậu học trò ham học, xin mẹ đi thi THPT sau khi làm hóa trị

12:30 09/08/2020

Sáng 9/8, gần 900.000 thí sinh trên cả nước đã bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia năm học này.

Giống như bao bạn bè cùng trang lứa, Lê Tiến Quang Minh, học sinh trường THPT Mỹ Đức A, Hà Nội cũng chuẩn bị hành trang đi thi dù chỉ mới hoàn thành đợt xạ trị lần thứ 5 cách đây vài ngày.

 
Thí sinh dự thi THPT đeo khẩu trang trong phòng thi (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Thí sinh dự thi THPT đeo khẩu trang trong phòng thi (Ảnh: Tuổi Trẻ)

>>Xem thêm: Hình ảnh đẹp ngày đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020​

Cú sốc của cậu học trò cuối cấp

Trước khi được phát hiện nhiễm bệnh, Minh vốn là một chàng trai vô cùng khỏe mạnh, thậm chí là rất ít khi ốm sốt. Tuy nhiên một ngày, em để ý thấy bắp chân có một cục hạch nổi lên, ép vào thì thấy đau tức.

Minh được mẹ đưa tới Bệnh viện K để khám và các bác sĩ xác định Minh mắc bệnh nan y phần mềm cẳng chân. Nhận được tin này, cậu học trò cuối cấp đã cảm thấy sốc vô cùng. Về phía mẹ của Minh, suy nghĩ đầu tiên ngay lúc ấy chính là phải cho con nhập viện điều trị gấp để giữ được mạng sống cho con.

 
Hình ảnh cậu học trò với chiếc đầu trọc lốc sau những lần xạ trị (Ảnh: Vietnamnet)
Hình ảnh cậu học trò với chiếc đầu trọc lốc sau những lần xạ trị (Ảnh: Vietnamnet)

Minh được phát hiện mắc bệnh từ tháng 3/2020 và được tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u chỉ chưa đầy 1 tháng sau đó. Giữa lúc kỳ thi THPT quốc gia đang gần kề và công tác ôn tập ở giai đoạn nước rút, cậu học trò lại đành gác lại việc học để đi chữa bệnh.

Cuộc phẫu thuật sau đó diễn ra vô cùng thành công, và cậu trai 18 tuổi bắt đầu bước vào giai đoạn hóa trị theo đúng phác đồ mà bác sĩ đưa ra. Có những lúc đau đớn, Minh từng có ý định xin mẹ không điều trị nữa, tuy nhiên nhận được lời động viên của mẹ nên em lại cùng với mẹ cố gắng.

 
Cậu học trò 18 tuổi ngồi trong phòng thi như những bạn bè cùng trang lứa (Ảnh: Vietnamnet)
Cậu học trò 18 tuổi ngồi trong phòng thi như những bạn bè cùng trang lứa (Ảnh: Vietnamnet)

>>Đừng bỏ lỡ: Gần 900.000 sĩ tử bước vào môn thi đầu tiên của kì thi THPT Quốc gia​

Ước mơ viết được phần mềm riêng

Sau khi hoàn thành đợt hóa trị thứ 5, Minh đã xin mẹ cho về sớm, kịp chuẩn bị cho kỳ thi lớn trước mắt. Người mẹ vẫn đắn đo rất nhiều, bởi sức khỏe của con vẫn còn khá yếu: "Hay con cố thi đỗ tốt nghiệp thôi, chờ khỏe hơn rồi năm sau mình lại thi đại học."

Tuy nhiên, với ước mơ thôi thúc là thi đỗ ngành Công nghệ thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cậu học trò vẫn quyết tâm trở về để ôn tập. Mặc dù rất mệt sau khi về từ bệnh viện, tuy nhiên Minh vẫn cố gắng dành thời gian ngồi bên bàn học.

 
Chân dung cậu học trò cuối cấp với ước mơ làm kỹ sư công nghệ (Ảnh: Vietnamnet)
Chân dung cậu học trò cuối cấp với ước mơ làm kỹ sư công nghệ (Ảnh: Vietnamnet)

Chia sẻ thêm về ước mơ của mình, cậu học trò Hà Nội cho hay: "Em luôn khao khát mình có thể tự thiết kế ra một phần mềm riêng". Mục tiêu trước mắt được Minh tự đặt ra cho bản thân mình chính là em sẽ đỗ được vào ngôi trường mà mình đã đặt nguyện vọng ngay từ đầu.

Được biết sau khi kết thúc 2 ngày thi, Minh sẽ tiếp tục bước vào đợt xạ trị thứ 6. Trước khi cậu con trai bước vào "đấu trường tri thức", mẹ em đã ôm thật chặt con mình và động viên: "Cứ làm hết sức, không cần lo lắng gì, con nhé!"

>>Bạn có biết: Dừng khẩn cấp một điểm thi 352 thí sinh do liên quan bệnh nhân Covid​

Cộng đồng mạng chúc cho chàng sĩ tử sớm đạt được ước mơ

Thông tin về cậu học trò cuối cấp với ước mơ lớn lao sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm không nhỏ của mọi người. Rất nhiều người đã gửi lời chúc tới cho em, mong em mau chóng khỏi bệnh và đỗ được vào trường đại học mà mình mong muốn.

 
Cư dân mạng gửi nhiều lời chúc đến cho cậu nam sinh (Ảnh chụp màn hình)
Cư dân mạng gửi nhiều lời chúc đến cho cậu nam sinh (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, cũng có không ít người cảm thấy ngưỡng mộ ý chí cũng như ước mơ của chàng trai 18 tuổi và mong em sẽ sớm làm được những gì mà mình đã đề ra.

Chúc cho cậu nam sinh sẽ hoàn thành thật tốt kỳ thi THPT quốc gia, sớm khỏi bệnh và đạt được ước mơ đã đề ra của mình. Cùng YAN gửi nhiều lời chúc tốt đẹp hơn nữa cho người bạn này nhé!

Đề thi văn THPT với nhiều bất ngờ dành cho thí sinh

Trong đợt thi THPT quốc gia 2020, môn Ngữ văn là môn đầu tiên mà các sĩ tử phải vượt qua. 

Ngay từ trước ngày thi, đã có rất nhiều suy đoán liên quan tới đề thi môn Văn. Các sĩ tử đều mong muốn sẽ gặp được tác phẩm mà mình nắm chắc nhất.

Sáng 9/8, đề thi môn Ngữ văn được công bố với câu hỏi 5 điểm có liên quan tới tác phẩm "Đất nước"... Nhiều thí sinh sau khi rời khỏi phòng thi cho biết đề năm nay khá dễ và phù hợp với năng lực học sinh. Tuy nhiên, vẫn không thể thiếu những bạn "khóc than" vì đã đoán sai đề...>>ĐỌC THÊM