Yêu xa Việt Nam – Nhật Bản 3400km, chàng trai “băng qua bao đại dương” khiến nhiều người ngưỡng mộ

07:32 11/05/2018

"Xa mặt cách lòng" là câu nói gây nên nỗi sợ hãi đối với những cặp yêu xa. Vượt hàng nghìn kilomet để đến với nhau là điều không phải ai cũng làm được. Mọi người vẫn luôn cảm thấy ngưỡng mộ trước những chuyện tình ấy, bởi để có thể đi cả chặng đường dài như thế, người ta cần nhiều hơn một tình yêu.

Yêu xa có lẽ là thử thách lớn nhất đối với những cặp đôi trẻ. Trong khi mọi người hẹn hò, đưa nhau đi ăn mỗi tối, được ôm nhau mỗi ngày, chạy đến gặp nhau khi nhớ nhung, thậm chí có thể đứng trước mặt nhau mà… hung hăng cãi cọ, thì tất cả những điều đó đều là xa xỉ trong điều kiện khoảng cách của những cặp yêu xa. Cũng chính vì vậy, những câu chuyện “vượt hàng nghìn cây số” để đến bên nửa kia của bất kỳ cặp đôi nào cũng đều có sức hút mạnh mẽ với cộng đồng mạng, khiến người ta hy vọng nhiều hơn vào tình yêu, kỳ vọng nhiều hơn vào sự kiên tâm trong chính tình cảm của mình.

Đó là lý do sau khi những dòng tâm sự về yêu xa của một cô gái có tài khoản tên Trần Bảo Ngọc được đăng tải lên một group cộng đồng, cư dân mạng đã không thể không dừng lại và cảm nhận, suy ngẫm về chuyện tình của Bảo Ngọc, cũng như suy ngẫm về chuyện tình của chính mình.

"Chào các bạn, có ai đã từng yêu xa giống mình không? Mình với người yêu mình yêu nhau được khoảng 3 năm thì mình đi du học, đến bây giờ yêu xa cũng đc 7 tháng có lẻ rồi. Ai yêu xa sẽ hiểu, dù có chuẩn bị tâm lý như thế nào thì khi mỗi người một nơi rồi cũng không tránh được những cô đơn và buồn tủi, sẽ thấu được những thiếu thốn và nhớ nhung nhiều đến cỡ nào khi hàng ngày chỉ có thể trò chuyện qua màn hình điện thoại. 3 năm quấn lấy nhau như hình với bóng, lượn lờ khắp các góc phố nẻo đường Hà Nội, lên ngược rồi xuống xuôi, từ đất liền ra biển đảo đâu đâu cũng dính nhau. Tụi mình thích đi du lịch lắm, hai đứa toàn tự làm ra tiền xong tiết kiệm tiền đi du lịch với nhau, cũng được kha khá nơi, bây giờ tự dưng buộc phải quen với việc không có nhau quả thật chẳng đơn giản chút nào..." - Bảo Ngọc chia sẻ.


Cặp đôi "yêu xa 3400km" đang gây sốt CĐM - Ảnh: Trần Bảo Ngọc
Cặp đôi "yêu xa 3400km" đang gây sốt CĐM - Ảnh: Trần Bảo Ngọc

Tâm lý của những cặp đôi khi phải xa nhau thường sẽ nhớ lại rất nhiều kỷ niệm, nhớ lại một cách rõ ràng ngày đầu tiên quen biết nhau, nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt tưởng chừng đã quên mất. Bảo Ngọc cũng vậy.

Khi được hỏi về câu chuyện tình yêu của mình, cô nàng rạng rỡ chia sẻ: "Người yêu mình biết mình từ khoảng 5 năm trước, hồi đó chúng mình cùng học chung ở một trung tâm luyện thi Văn, bạn ấy có từng nhắn tin cho mình vài lần, nhưng vì facebook bạn ấy năm 2012 không có avatar cũng không có thông tin gì rành mạch cả, nên mình không trả lời. Sau đó khoảng 2 năm, biết tin cả hai cùng thi vào một trường đại học, người yêu mình mạnh dạn nhắn tin lại cho mình một lần nữa, thế là từ đó bọn mình quen nhau và yêu nhau..."

Yêu xa Việt Nam – Nhật Bản 3400km, chàng trai “băng qua bao đại dương” khiến nhiều người ngưỡng mộ


Phải mất đến hai năm, anh chàng mới nhận được tin nhắn hồi âm của Bảo Ngọc - Ảnh: Trần Bảo Ngọc
Phải mất đến hai năm, anh chàng mới nhận được tin nhắn hồi âm của Bảo Ngọc - Ảnh: Trần Bảo Ngọc

Càng nhớ lại thì càng suy ngẫm, Bảo Ngọc đã có những tâm sự rất chân thực về chính bản thân trong mối quan hệ này, khiến nhiều cô gái như nhìn thấy chính mình trong đó. 

"Mình là người nóng tính và cái tôi rất cao, lại gặp bạn ấy chiều riết thành quen, cái gì cũng nhất nhất theo ý, tuy vậy nhưng người yêu mình luôn dịu dàng và kiên nhẫn với mình, trong hơn 3 năm yêu nhau chưa một lần to tiếng quát tháo hay bỏ rơi mình, dù mình trẻ con cứ hở ra là đòi chia tay. Tính mình hơi trẻ con, hay giận dỗi vu vơ suy nghĩ linh tinh, nhưng khi xa rồi tự mình hạn chế lại, bớt cáu gắt đi, có sai thì nhận. Yêu xa thì có lẽ nên bớt cái tôi của mình lại, tin tưởng nhiều hơn..." - Bảo Ngọc trải lòng


Cô nàng này tính khá trẻ con và nóng nảy, nhưng "ơn giời" lại có quy luật bù trừ, đem cho cô nàng một anh chàng người yêu vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn - Ảnh: Trần Bảo Ngọc
Cô nàng này tính khá trẻ con và nóng nảy, nhưng "ơn giời" lại có quy luật bù trừ, đem cho cô nàng một anh chàng người yêu vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn - Ảnh: Trần Bảo Ngọc

Không chỉ kiềm chế được sự trẻ con và nóng nảy, bồng bột những ngày còn ở cạnh người yêu, Bảo Ngọc cũng có nhiều suy ngẫm hơn khi chứng kiến những câu chuyện tình yêu khác xung quanh. Đối với những người muốn bảo vệ mối quan hệ quan trọng của bản thân, thì cảnh tan vỡ của các cặp đôi khác chính là những bài học đáng sợ nhất, càng chứng kiến lại càng trân trọng hơn từng hành động nhỏ mà đối phương dành cho mình.

"Mình thấy gần đây có quá nhiều bài đăng về chuyện đánh ghen, rồi cắm sừng người yêu, bla bla… khiến cho mọi người mất niềm tin vào tình yêu quá nhiều. Bản thân mình đã có lần đổ vỡ trong tình yêu, nhưng mình không mất niềm tin. Nhiều người hỏi mình yêu xa như thế có đến đâu không, bao lâu chia tay,… Mình nói mình chưa bao giờ chắc chắn rằng mối tình này sẽ đi đến một đám cưới viên mãn. Đó tuy là điều mình muốn, nhưng thời gian sẽ cho ta thấy rằng điều ta muốn có phải điều mối quan hệ này cần hay không? Chuyện đó là tương lai, để mai tính! Còn giờ mình nghĩ đơn giản lắm. Đời người là chuỗi những kỉ niệm. Mình và người yêu mình đến giờ chỉ hoạch định và cùng nhau thực hiện từ những bước nhỏ và lớn dần. Mình luôn tự nhắc cả hai còn phải cố gắng nỗ lực rất nhiều, vì “yêu thôi là chưa đủ". " - Bảo Ngọc lạc quan nói, và hài hước chia sẻ thêm - "Mình và người yêu mình chung sở thích nói chuyện về Chính trị, Đảng và lịch sử Việt Nam, có lẽ ảnh cũng biết tìm một người hợp gu nói chuyện đó là khó khăn nên không có ý định tìm một "thế thân" cho mình".


Cả hai có dự định đi cùng nhau đến nhiều nơi, và cũng đã đi cùng nhau đến rất nhiều chỗ - Ảnh: Trần Bảo Ngọc
Cả hai có dự định đi cùng nhau đến nhiều nơi, và cũng đã đi cùng nhau đến rất nhiều chỗ - Ảnh: Trần Bảo Ngọc

Yêu xa Việt Nam – Nhật Bản 3400km, chàng trai “băng qua bao đại dương” khiến nhiều người ngưỡng mộ

Yêu xa Việt Nam – Nhật Bản 3400km, chàng trai “băng qua bao đại dương” khiến nhiều người ngưỡng mộ

Yêu xa Việt Nam – Nhật Bản 3400km, chàng trai “băng qua bao đại dương” khiến nhiều người ngưỡng mộ

Yêu thôi là chưa đủ, mà còn phải... đi cùng nhau "hết cả thế gian" nữa. - Ảnh: Trần Bảo NgọcYêu thôi là chưa đủ, mà còn phải... đi cùng nhau "hết cả thế gian" nữa. - Ảnh: Trần Bảo Ngọc

"Tiêu điểm hot nhất" trong câu chuyện chính là khi anh chàng người yêu của Bảo Ngọc lặn lội vượt 3400km "đi tìm" người yêu, cô nàng không giấu nổi sự hạnh phúc và cảm động khi kể lại. 

“Rồi sau hơn nửa năm yêu xa, người yêu mình đã vượt 3400km bay sang với mình, để thăm mình, gặp mình không chỉ qua màn hình điện thoại nữa. Có thể với nhiều người, việc bay đi bay lại ra nước ngoài cũng là điều bình thường thôi, nhưng với một sinh viên năm cuối như người yêu mình, chỉ đang đi làm công việc parttime đủ tiền để mua quần áo, thì tự túc làm thủ tục, hồ sơ, đặt vé sang với mình là cả một sự cố gắng. 2 tuần gặp nhau cảm thấy thật hạnh phúc, cuộc đời mình chưa có thấy quãng thời gian nào trôi nhanh đến như thế, phải xa nhau mới biết trân quý từng giây phút bên nhau…”

Đây cũng chính là điều khiến cộng động mạng vô cùng ngưỡng mộ sự kiên tâm cũng như cố gắng của cặp đôi này. Ở thời đại mà mọi thứ đều trở nên thoáng từ suy nghĩ đến hành động, với hàng loạt những mối quan hệ chỉ như gió sượt qua, thì có một chàng trai dốc mọi chân thành vào một chuyến hành trình như thế thực sự là điều hiếm có.

Yêu xa Việt Nam – Nhật Bản 3400km, chàng trai “băng qua bao đại dương” khiến nhiều người ngưỡng mộ

Yêu xa Việt Nam – Nhật Bản 3400km, chàng trai “băng qua bao đại dương” khiến nhiều người ngưỡng mộ


Mọi cô gái đều chỉ cần tìm được một chàng trai chân thành, kiên định yêu thương mình như thế này mà thôi. - Ảnh: Trần Bảo Ngọc
Mọi cô gái đều chỉ cần tìm được một chàng trai chân thành, kiên định yêu thương mình như thế này mà thôi. - Ảnh: Trần Bảo Ngọc

Nói về chuyện tình yêu của mình sau bằng đó năm gắn bó, từng lời tâm sự của Bảo Ngọc đều khiến người khác phải bồi hồi. Tính đến thời điểm hiện tại, thì cả hai đã ở bên nhau và chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống được 3 năm, trở thành một mảnh ghép với dấu ấn sâu đậm không thể thiếu của nhau, không chỉ là người yêu, mà còn như tri kỷ.

"Mình cảm thấy suốt 4 năm qua, hai đứa không chỉ là người yêu mà còn là bạn bè, tâm giao, đôi khi cứ như thầy trò. Bạn ấy là người có kiến thức khá sâu về lịch sử, mình thì lại thích tìm hiểu, có gì không biết bạn ấy luôn nói cho mình. Cả hai còn học được cách quan tâm đến nhau và cả gia đình của nhau hơn, có đi chơi xa luôn mua quà về cho bố mẹ, giúp nhau sửa nhiều tật xấu." - Bảo Ngọc xúc động chia sẻ.

Yêu xa Việt Nam – Nhật Bản 3400km, chàng trai “băng qua bao đại dương” khiến nhiều người ngưỡng mộ

Cô nàng cũng rất vui vẻ kể về những kỷ niệm của mình và người yêu, với giọng điệu háo hức như thể những ký ức đẹp ấy chỉ mới diễn ra ngày hôm qua, và tràn đầy hy vọng rằng sẽ còn có thể đi cùng nhau và tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp hơn nữa: 

"Mình và người yêu đã đi du lịch chắc hơn chục điểm. Bọn mình thích đi du lịch khám phá, mỗi chuyến đi đều cho mình rất nhiều cái nhìn mới về văn hóa. Kỉ niệm đáng nhớ nhất khi còn ở nhà là mình lướt web, thấy hình ảnh người ta dựng lều chăng đèn nướng đồ ở rừng rất thơ mộng, mình gửi cho người yêu, khen và thế là bạn ấy đã dựng cho mình khung cảnh đó còn thơ mộng hơn. Đó cũng chính là lý do vì sao khi quyết định yêu xa, cả hai đều đau đớn đến không nói thành lời...” - Bảo Ngọc bồi hồi nhớ lại 


"Cùng anh băng qua bao đại dương..." - Ảnh: Trần Bảo Ngọc
"Cùng anh băng qua bao đại dương..." - Ảnh: Trần Bảo Ngọc

Yêu xa Việt Nam – Nhật Bản 3400km, chàng trai “băng qua bao đại dương” khiến nhiều người ngưỡng mộ

Yêu xa Việt Nam – Nhật Bản 3400km, chàng trai “băng qua bao đại dương” khiến nhiều người ngưỡng mộ


"Cùng anh đi vượt ngàn con đường..." - Ảnh: Trần Bảo Ngọc
"Cùng anh đi vượt ngàn con đường..." - Ảnh: Trần Bảo Ngọc

Yêu xa Việt Nam – Nhật Bản 3400km, chàng trai “băng qua bao đại dương” khiến nhiều người ngưỡng mộ


"Phiêu lãng như áng mây trời, xanh ngát như giấc mơ ta..." - Ảnh: Trần Bảo Ngọc
"Phiêu lãng như áng mây trời, xanh ngát như giấc mơ ta..." - Ảnh: Trần Bảo Ngọc

Nhiều người không khỏi thán phục việc anh chàng người yêu của Bảo Ngọc có thể đi một chặng đường dài như thế để đến với người yêu, trong khi cuộc sống của một sinh viên năm cuối chỉ đi làm thêm cũng đã khá khó khăn. Bảo Ngọc cũng khiến nhiều cô gái ghen tỵ khi “kiếp trước cứu cả thế giới”, kiếp này gặp được một chàng trai tuyệt vời như thế.

Yêu xa chưa từng là một quyết định dễ dàng đối với bất cứ một cặp đôi nào, nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua để đến với nhau. Tình cảm vốn là một thứ tưởng như mong manh nhưng lại rất mãnh liệt, và ngược lại. Có những người có thể vượt qua mọi giông bão, nhưng lại không thể thắng được xích mích đời thường. Rất ít những cặp đôi lại vì nhau mà vượt qua cả giông bão lẫn đời thường, tìm kiếm nửa kia giữa hàng triệu người nơi bầu trời cách Việt Nam 3400km như cặp đôi của Bảo Ngọc.