Vào khoảng tháng 11/2019, câu chuyện về hoàn cảnh của cậu bé Đặng Văn Khuyên tại Tuyên Quang từng nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng. Mới 10 tuổi nhưng Khuyên đã phải sống một mình trong rừng dù vẫn còn nhiều người thân.
Khi biết được thông tin này, rất nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp cũng như đến tận nơi em ở để giúp đỡ. Số tiền Khuyên nhận được đã chuyển thành sổ tiết kiệm cũng như xây dựng một căn nhà mới cho em.
Cậu bé sống 1 mình trong rừng Đặng Văn Khuyên đã có nhà mới. Ảnh: Dân Việt
Cậu bé mất bố, mẹ bỏ đi, bà nội đi lấy chồng xa
Theo VnExpress, từ năm 2 tuổi, bố của em Đặng Văn Khuyên đã lên Lạng Sơn làm thuê nhưng chẳng may gặp tai nạn, vì thế mà em còn chẳng nhớ được mặt cho đến ngày bố mất được nhìn di ảnh. Khuyên ở cùng mẹ cho đến năm 4 tuổi thì mẹ bỏ đi, rồi sau đó ở với bà nội. Nhưng rồi bà nội em cũng đi lấy chồng xa, nhà ngoại thì lấy lý do là “không có trách nhiệm nuôi” nên kể từ đó Khuyên sống một mình.
Căn nhà bên bìa rừng không có lấy tấm cửa che tử tế mà Khuyên từng ở. Ảnh: 24h
Nơi ở cũ Khuyên từng sống chỉ là một cái nhà sàn đơn sơ bên bìa rừng, trống huơ trống hoác, cách nhà hàng xóm gần nhất cũng phải 200m. Hàng ngày ngoài việc đi học, Khuyên phải tự lo cho cuộc sống cá nhân. Bữa cơm ai cho gì thì ăn nấy, nếu không thì Khuyên chỉ có cơm trắng với măng rừng.
Hàng ngày em phải tự vào rừng hái măng, rau dại hay đào các loại củ ăn qua bữa. Ảnh: VnExpress
Trong suốt một năm kể từ ngày bà nội đi lấy chồng, Khuyên chỉ sống một mình. Ảnh: VnExpress
Chính cô giáo chủ nhiệm của Khuyên là cô Phạm Thị Nga đã để ý đến hoàn cảnh của cậu học trò nhỏ. Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh của em, cô Nga đã chia sẻ lên trên mạng xã hội để Khuyên có thể nhận được sự giúp đỡ của nhiều người hơn.
>> Xem thêm: Bà nội lấy chồng, cậu bé sống côi cút trên núi
Cuộc sống của Khuyên đã có nhiều thay đổi
Kể từ khi thông tin của Khuyên được nhiều người biết đến, cậu bé đã nhận được nhiều sự giúp đỡ về cả vật chất lẫn tinh thần. Đầu tiên đó chính là bữa ăn của em đã đầy đủ hơn trước, có thịt, có cá chứ không phải ăn rau dại. Thêm vào đó, nhiều người đã tặng cho em thêm chăn, đệm để Khuyên không phải chịu cảnh rét mướt nữa.
Căn nhà mới trị giá 176 triệu đồng được những nhà hảo tâm xây cho Khuyên. Ảnh: Dân Việt
Khuyên vẫn sống một mình, thỉnh thoảng có cô giáo Nga sang ăn cơm với em. Ảnh: 24h
Cách đây vài ngày, Khuyên đã được chuyển vào ở ngôi nhà mới vững chãi và đầy đủ tiện nghi hơn. Cậu bé vui vì sau bao ngày đã có được nơi ở mới, nhưng phảng phất nỗi buồn vì vẫn phải sống một mình.
Chia sẻ với Dân Việt, cô giáo Nga cho biết: “Ngày đầu tiên về nhà mới em ấy cũng hơi buồn vì không có bà nội hay người thân bên cạnh. Nhưng cậu bé vẫn háo hức lắm vì trước đây dù có mơ Khuyên cũng không nghĩ có ngày được nấu cơm trong căn nhà mới này”.
Trước đây, việc được nấu nướng trong căn bếp thế này đối với Khuyên chỉ là giấc mơ. Ảnh: Dân Việt
Em đã có giường ngủ, đầy đủ chăn đệm ấm áp. Ảnh: 24h
Việc sinh hoạt của Khuyên vẫn diễn ra như bình thường. Ngoại trừ không phải đến trường vì dịch Covid-19 thì Khuyên vẫn hoàn thành bài tập cô giáo giao, viết chính tả hoặc rảnh thì đi đốn củi, đọc sách. Bên cạnh ngôi nhà cấp 4 thì Khuyên còn được các “mạnh thường quân” ủng hộ số tiền lớn, được gửi ngân hàng thành sổ tiết kiệm cho em.
Sau khi hoàn thành bài tập cô giáo giao, Khuyên sẽ lên núi đốn củi đem bán cho có thêm thu nhập. Ảnh: Dân Việt
>> Đừng bỏ lỡ: Thương cảnh cô bé 12 tuổi tối đẩy xe lăn cùng mẹ bán vé số
Cư dân mạng khâm phục nghị lực của cậu bé 11 tuổi
Phải sống xa người thân từ khi còn nhỏ, ít ai ngờ rằng một cậu bé 11 tuổi lại có thể tự xoay sở cuộc sống một mình trong thời gian dài như vậy. Cư dân mạng cảm thấy vui mừng vì hoàn cảnh của em được nhiều người biết đến và nhận được sự giúp đỡ. Họ cũng không quên bày tỏ lòng khâm phục với nghị lực phi thường của Đặng Văn Khuyên.
Cư dân mạng dành lời động viên và cảm phục nghị lực của Khuyên. Ảnh: Chụp màn hình
- "Cậu bé giỏi thật. Tầm tuổi đấy mà đã biết tự lo cho bản thân."
- "Mong em nhận được sự giúp đỡ của nhiều người hơn."
- "Bây giờ bữa cơm của em đã đủ đầy hơn rồi. Nghe chỉ ăn cơm trắng rau dại mà xót xa."
- "Con giỏi lắm. Rất khâm phục nghị lực phi thường của con."
>> Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện xót xa đằng sau hình ảnh bữa cơm đoàn viên chỉ có cơm trắng và mì tôm
Dù đã có nhà mới nhưng Khuyên vẫn nuôi ước mơ có thể sống cùng bà nội. Mong rằng cùng với sự giúp đỡ của nhiều người, cậu bé Đặng Văn Khuyên sẽ ngày một trưởng thành và cuộc sống cũng bớt khó khăn hơn.
Bạn nghĩ sao về câu chuyện cậu bé sống 1 mình trong rừng Đặng Văn Khuyên đã có nhà mới. Cùng cập nhật thêm nhiều thông tin tại YAN nhé!
THÔNG TIN SAI LỆCH TỪ CÂU CHUYỆN CỦA ĐẶNG VĂN KHUYÊN
Sau khi hoàn cảnh của Đặng Văn Khuyên được biết đến, cậu bé đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, song đi kèm với đó cũng xuất hiện nhiều thông tin sai lệch.
Cụ thể, trước đó có nhiều bài đăng nói rằng Khuyên phải đi quãng đường hơn 20km để đi học nhưng thực tế cậu bé chỉ phải di chuyển 2km mà thôi.
Khuyên cũng không hề cầm 10 triệu lên Lạng Sơn đón bố về chôn cất mà là các thầy cô giáo trong bản quyên góp tiền mua quan tài cũng như xe di chuyển cho em lên đó.
Cô giáo chủ nhiệm của Khuyên là Phạm Thị Nga cũng không hề công khai số tài khoản để kêu gọi ủng hộ mà cô chỉ muốn hoàn cảnh của em được biết đến mà thôi. Cô chỉ công khai số điện thoại để các nhà hảo tâm có thể liên lạc và cô sẽ giúp chỉ dẫn đến thăm Khuyên.
Xem thêm chi tiết TẠI ĐÂY!