Cậu bé không có mũi qua đời sau khi vừa đón sinh nhật lần thứ hai

21:12 06/06/2017

Cậu bé này sinh ra đã không có mũi, và em vừa mới qua đời dù chỉ mới đón sinh nhật lần thứ hai cách đây 3 tháng.

Vào ngày 04/03/2015, cậu bé Eli Thompson chào đời sớm hơn dự tính tại một bệnh viện nhỏ ở Alabama, nặng 2,94kg, hoàn toàn khỏe mạnh. Tất cả mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ việc em không có khoang mũi, không hốc xoang, không lỗ mũi và không cánh mũi, và em cũng không khóc. Đây là một dạng khiếm khuyết ngoại hình rất hiếm, cứ 197 triệu trẻ nhỏ mới có một em mắc phải. Eli phải trải qua phẫu thuật mở khí quản lúc mới 5 ngày tuổi.


Cậu bé Eli Thompson rất hồn nhiên và rạng rỡ, dù em sinh ra đã không có mũi.
Cậu bé Eli Thompson rất hồn nhiên và rạng rỡ, dù em sinh ra đã không có mũi.

Thế nhưng Eli không bao giờ cảm thấy buồn phiền vì điều đó, dù lúc nào cũng mang theo chiếc máy trợ thở trên người. Em luôn sống vui vẻ và lạc quan hết mức có thể, hòa đồng với những người xung quanh mình, và được tất cả mọi người yêu mến, ánh mắt luôn sáng rỡ và miệng luôn mỉm cười, chưa bao giờ cảm thấy mình khác biệt.

“Thằng bé rất rạng rỡ và hạnh phúc,” Jeremy Finch, bố em, cho biết. “Luôn mỉm cười và đấm tay cùng với tất cả mọi người. Nó khiến cho tất cả mọi người cảm động. Rất nhiều người quan tâm đến nó.”

Cậu bé không có mũi qua đời sau khi vừa đón sinh nhật lần thứ hai

Jeremy cho biết vì chưa biết nói nên Eli dùng rất nhiều ngôn ngữ hình thể, và ngôn ngữ yêu thích của em là “bánh quy”. Mỗi buổi sáng em đều tinh nghịch ra hiệu đòi ăn bánh quy, thậm chí em còn giành được giải Quái vật xơi bánh quy của trung tâm chăm sóc sức khỏe nơi em được thường xuyên điều trị.

Thế nhưng hôm thứ Bảy vừa qua (03/06), Eli đã qua đời dù mới trải qua sinh nhật lần thứ hai của mình vào 3 tháng trước.


Hình ảnh của Eli khi vừa qua đời.
Hình ảnh của Eli khi vừa qua đời.

“Đêm qua anh bạn nhỏ của chúng tôi đã qua đời,” Jeremy buồn bã chia sẻ. “Tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được vì sao chuyện này lại xảy ra, nỗi buồn đau này chúng tôi sẽ mang theo trong một quãng thời gian rất dài. Nhưng tôi cảm thấy rất may mắn vì có được cậu bé xinh xắn này trong cuộc đời mình!

Thằng bé đã hoàn thành cuộc đua của mình sớm hơn mong muốn, nhưng giờ đã đến lúc để Chúa mang con về nhà. Tôi sẽ mãi ngóng trông đến ngày được gặp lại con tại cổng Thiên đường, nơi con đứng đợi để lại được đấm tay với tôi!

Bố yêu con lắm nhóc à! Hãy yên nghỉ cùng ông con nhé!”

Một số hình ảnh đáng yêu của Eli:

Cậu bé không có mũi qua đời sau khi vừa đón sinh nhật lần thứ hai

Cậu bé không có mũi qua đời sau khi vừa đón sinh nhật lần thứ hai

Cậu bé không có mũi qua đời sau khi vừa đón sinh nhật lần thứ hai

Cậu bé không có mũi qua đời sau khi vừa đón sinh nhật lần thứ hai

Cậu bé không có mũi qua đời sau khi vừa đón sinh nhật lần thứ hai

Cậu bé không có mũi qua đời sau khi vừa đón sinh nhật lần thứ hai

Cậu bé không có mũi qua đời sau khi vừa đón sinh nhật lần thứ hai

Cậu bé không có mũi qua đời sau khi vừa đón sinh nhật lần thứ hai

Cậu bé không có mũi qua đời sau khi vừa đón sinh nhật lần thứ hai

Cậu bé không có mũi qua đời sau khi vừa đón sinh nhật lần thứ hai

Cậu bé không có mũi qua đời sau khi vừa đón sinh nhật lần thứ hai

Cậu bé không có mũi qua đời sau khi vừa đón sinh nhật lần thứ hai

Cậu bé không có mũi qua đời sau khi vừa đón sinh nhật lần thứ hai

Cậu bé không có mũi qua đời sau khi vừa đón sinh nhật lần thứ hai

Cậu bé không có mũi qua đời sau khi vừa đón sinh nhật lần thứ hai

Cậu bé không có mũi qua đời sau khi vừa đón sinh nhật lần thứ hai

(Ảnh: Al.com)