Cậu bé 5 tuổi mặc váy đến trường trong sự cổ vũ của gia đình

11:00 07/06/2017

Cậu bé Cian Kells may mắn vì không bị cha mẹ áp đặt theo khuôn mẫu truyền thống nào cả. Hiểu được niềm đam mê đầm váy của con, cha mẹ cậu còn ủng hộ, sắm sửa và cho phép cậu mặc váy đến trường mỗi ngày.

Cian Kells là cậu bé 5 tuổi hiện sống cùng với cha mẹ tại thành phố Hamilton, thuộc tỉnh Ontario, Canada. Cha mẹ của Cian là người có tư tưởng hiện đại, họ để cậu bé tự do lựa chọn trang phục của mình dù nó có trái ngược với giới tính khi sinh ra. 

Cậu bé 5 tuổi mặc váy đến trường trong sự cổ vũ của gia đình


Cậu bé được tự do chọn trang phục mình muốn, dẫu đó có là đầm váy công chúa.
Cậu bé được tự do chọn trang phục mình muốn, dẫu đó có là đầm váy công chúa.

Mẹ của Cian, cô Crystal Kells, 33 tuổi, là một nhiếp ảnh gia. Cô tin rằng trẻ em nên được quyền tự do chọn lựa quần áo bất kể các quy ước về giới tính thông thường. Cô chia sẻ, “Chúng tôi để Cian tự chọn trang phục cho mình dựa vào sở thích. Chỉ cần cháu vui vẻ hạnh phúc là được. Chúng tôi chỉ bắt buộc cháu mặc quần khi tham gia các hoạt động vì mặc váy có thể gây cản trở như leo núi, đi xe.”.

Cô cũng cho biết, Cian bắt đầu việc mặc đồng phục váy đến trường từ mùa thu năm ngoái. Trường cậu bé theo học là một trường Công giáo, có quy định phải mặc đồng phục đối với học sinh. Điều tuyệt vời là ngôi trường này cũng ủng hộ lựa chọn của cậu.

Cậu bé 5 tuổi mặc váy đến trường trong sự cổ vũ của gia đình

Cậu bé 5 tuổi mặc váy đến trường trong sự cổ vũ của gia đình


Bạn bè cùng lớp của Cian cũng đã quen thuộc với hình ảnh mặc váy đến trường của em.
Bạn bè cùng lớp của Cian cũng đã quen thuộc với hình ảnh mặc váy đến trường của em.

Theo cô Crystal, có thể niềm đam mê thích mặc váy thay vì quần dài áo thun của Cian bắt nguồn từ cha cậu và bà cũng không áp đặt bất cứ điều gì.

Bố mẹ của Cian hi vọng có thể nuôi dưỡng cậu theo cách mà bà ngoại đã hướng dẫn: Giúp con trưởng thành một cách tự do theo đúng con người thật.

Cô Crystal nhớ lại: “Cách giáo dục của chúng tôi tương tự như cách mẹ tôi đã nuôi dạy tôi. Mẹ tôi luôn cổ vũ tôi là chính mình, thể hiện bản thân một cách hạnh phúc và khỏe mạnh. Tôi cũng mang một chút phong cách mạnh mẽ tomboy khi trưởng thành. Về niềm đam mê của Cian đối với đầm váy, tôi nghĩ đó là một phần tính cách của nó. Tôi không khuyến khích tất cả trẻ em nên mặc váy như Cian mà chúng xứng đáng được quyền chọn lựa trang phục cho mình bất kể quy ước giới tính thông thường.”

Cậu bé 5 tuổi mặc váy đến trường trong sự cổ vũ của gia đình

Cậu bé 5 tuổi mặc váy đến trường trong sự cổ vũ của gia đình

Cậu bé 5 tuổi mặc váy đến trường trong sự cổ vũ của gia đình

Cậu bé 5 tuổi mặc váy đến trường trong sự cổ vũ của gia đình

Cậu bé 5 tuổi mặc váy đến trường trong sự cổ vũ của gia đình


Cian may mắn có bố mẹ khá cởi mở về tư tưởng.
Cian may mắn có bố mẹ khá cởi mở về tư tưởng.

Cô Crystal còn chia sẻ, Cian không bao giờ bình luận về cách ăn mặc hay sở thích của những đứa trẻ khác, cậu chỉ làm những gì mình thích và tìm bạn dựa trên điều đó. Hiện Cian có một nhóm bạn gồm cả trai lẫn gái trong và ngoài trường có cùng sở thích với cậu.

Đồng thời, ông bà Kells cũng nghĩ rằng chẳng có lí do nào mà con trai phải đi liền với áo thun và quần trong khi chỉ con gái mới được mặc váy đẹp.

Năm ngoái, có tất cả 80 trường tại Anh, một nửa là bậc tiểu học, áp dụng chính sách đồng phục trung tính: Các cô gái được phép mặc quần đến trường thay vì váy.

(Ảnh: Internet)