Mới đây, phiên tòa xét xử vụ án cậu bé 3 tuổi tử vong do cha đẻ “nhồi” thức ăn đã chính thức diễn ra.
Theo The Sun, vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi cậu bé 3 tuổi bị cha đẻ liên tục ép ăn ngũ cốc, bánh mì, khiến lượng lớn hỗn hợp thức ăn bị tắc nghẽn ở cổ họng, đường thở không được làm sạch dẫn đến hậu quả tử vong tại chỗ.
Được biết, trường hợp này xảy ra trong một gia đình ở phía Tây Bắc thành phố London, Anh. Người cha 32 tuổi (không được nêu tên do nguyên nhân pháp lí) thường xuyên bắt con trai 3 tuổi nằm trên đùi rồi “nhồi” thức ăn. Ông ta bóp má con trai, liên tục đút thức ăn vào miệng mặc dù cậu bé còn chưa kịp nuốt hết. Thậm chí khi con có biểu hiện nôn mửa vì hấp thụ lượng thức ăn quá lớn, tắc nghẹn trong cổ, người cha nổi giận, dọa đánh đòn hoặc ép con trai đi ngủ.
Cậu bé 3 tuổi bị cha đẻ liên tục ép ăn ngũ cốc, bánh mì, khiến lượng lớn hỗn hợp thức ăn bị tắc nghẽn ở cổ họng, đường thở không được làm sạch dẫn đến hậu quả tử vong tại chỗ.
Trong một lần “nhồi” thức ăn cho con như mọi ngày, người cha phát hiện con trai có một số biểu hiện nguy hiểm nên gọi cấp cứu. Khi nhân viên y tế đến nơi, mọi chuyện đã quá muộn, đứa bé đeo bỉm nằm vật ra đất và không có bất kì dấu hiệu nào của sự sống. Sự việc được ghi nhận xảy ra vào ngày 27/11 năm ngoái.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy thức ăn bị tắc đã chèn kín phổi đứa bé. Do thức ăn tắc nghẽn trong đường hô hấp rồi vào phổi, cậu bé 3 tuổi không thể thở và dần mất ý thức, dẫn đến tử vong tại chỗ.
Vụ việc đang được xét xử tại tòa án Old Bailey, London, Anh quốc.
“Một lượng lớn hỗn hợp thức ăn như cháo đã bị tắc nghẹn ở cổ họng đứa trẻ, gây cản trở việc làm sạch đường thở. Sau khi liệu pháp hô hấp nhân tạo được áp dụng, lượng thức ăn bị tắc đó mới thải ra ngoài” - ông Simon Denison – công tố viên vụ án cho biết.
Theo thông tin từ phía bồi thẩm,hỗn hợp thức ăn đó gồm bánh mì, sữa, yến mạch, bánh pudding gạo và mì spaghetti.
Thức ăn mà đứa trẻ bị ép tiêu thụ là hỗn hợp gồm bánh mì, sữa, yến mạch, bánh pudding gạo và mì spaghetti.
Ông Denison cũng bổ sung thêm: “Nhiều khả năng do cháu bé được đặt nằm trong lòng bố nên khó có thể cúi người, ho hay nôn ra lượng thức ăn đi nhầm vào phổi. Có dấu hiệu cháu bé đã cố gắng vùng vẫy thoát thân và cha đẻ dùng sức để khống chế”.
Trang Dailymail cũng cho hay, người cha 32 tuổi bị buộc tội ngộ sát và bạo hành trẻ em. Tuy nhiên, trước phiên tòa, ông ta phủ nhận toàn bộ những lời cáo buộc tội danh. Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra xét xử.
Ảnh: The Sun