Cặp vợ chồng sinh ra cách nhau 14 ngày, lúc mất đi cách nhau 14 giờ

11:00 16/10/2019

Những câu chuyện tình cảm lãng mạn trong các bộ phim dài tập dường như đã quá quen thuộc đối với mỗi người. Thế nhưng, nếu như nói để tìm được một sự việc hay một diễn biến hoàn hảo nào đó trong phim ở ngoài đời thì quả thật không ai dám đặt niềm tin vào. 

Vậy mà, lại có thật đấy các bạn! Sinh ra không cùng ngày, tuy nhiên tình yêu mà họ dành cho nhau không có gì sánh được. Chuyện tình yêu giữa Preble Staver và Isabell Whitney kéo dài trong suốt 7 thập kỷ dài đằng đẵng, cho đến khi cả hai phải rời xa cuộc sống này một cách yên bình. Sinh ra chỉ cách nhau 14 ngày và lúc vĩnh biệt cuộc sống này, họ cũng chỉ cách nhau...14 giờ.

 
Vợ chồng Preble Staver và Isabell Whitney trong một chuyến du lịch cùng gia đình (Ảnh chụp màn hình)
Vợ chồng Preble Staver và Isabell Whitney trong một chuyến du lịch cùng gia đình (Ảnh chụp màn hình)

>>> Xem thêm: Hàng trứng vịt lộn lúc nửa đêm của cặp vợ chồng già

Quen biết nhau từ khi Thế chiến thứ 2 nổ ra

Hai con người với hai trái tim dũng cảm và đầy sự lãng mạn ấy gặp gỡ nhau tại nơi họ học đó là ở Philadelphia, Pennsylvania vào những năm 1940. Không lâu sau đó, thế chiến thứ 2 nổ ra, Isabell Whitney trở thành một cô y tá cho lực lượng hải quân, còn người đàn ông tên Preble Staver trở thành lính thủy rất tài năng và anh dũng.

 
Hình ảnh ông Preble Staver khi còn là lính thủy (Ảnh chụp màn hình)
Hình ảnh ông Preble Staver khi còn là lính thủy (Ảnh chụp màn hình)

Thời gian sinh sống và làm việc ấy, dường như cả Isabell và Preble nảy sinh tình cảm với nhau. Câu chuyện tình yêu của họ có thể được ví như sự sinh trưởng của một bông hoa. Bắt đầu ươm mầm, chăm bón mỗi ngày rồi đến khi nở hoa cũng đã là chuyện của 6 năm sau. 

 
Bà Isabell Whitney thời còn trẻ (Ảnh chụp màn hình)
Bà Isabell Whitney thời còn trẻ (Ảnh chụp màn hình)

Về chung một nhà sau 6 năm tìm hiểu

Vào tháng 2/1946, Isabell và Preble tổ chức lễ kết hôn trước sự chứng kiến của bạn bè hai bên. Đây được xem là cột mốc đáng nhớ cho những năm tháng ươm mầm tình yêu của họ. Sau khoảng thời gian kết hôn, Isabell lần lượt hạ sinh cho Preble 5 người con. Còn gì hạnh phúc hơn khi cả một đại gia đình 7 người sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau vào mỗi ngày. 

Tất cả mọi việc chăm sóc con cái trong gia đình dường như đều do một tay Isabell gánh vác. Vì khi đó, Preble phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình. Cả vợ và chồng tuy có ít thời gian bên nhau vì Preble mải mê lo cho sự nghiệp, tuy nhiên tình yêu của họ dường như vẫn luôn bừng cháy trong chính tâm hồn của mỗi người. 

 
Bức ảnh được chụp cách đây 7 năm của vợ chồng ông Preble Staver và bà Isabell Whitney bên cạnh con gái Laurie (Ảnh: FBNV)
Bức ảnh được chụp cách đây 7 năm của vợ chồng ông Preble Staver và bà Isabell Whitney bên cạnh con gái Laurie (Ảnh: FBNV)

Nhưng, sau đó không lâu, gia đình nhỏ này lại phải hứng chịu một nỗi đau đớn tột cùng đó chính là cậu con trai có tên Peter bị chết thảm khi chơi bóng đá ở sân trường lúc chưa tròn 18 tuổi. Trong khoảng thời gian này, dường như Preble đã dành tất thảy thời gian rảnh rỗi của mình để ở cạnh bên vợ san sẻ và an ủi nỗi đau mất con. 

Biến cố lớn của đại gia đình nhà Preble - Isabell cứ thế trôi qua nhanh chóng. Lúc này, khi 4 người con còn lại của mình đã đủ lớn, đủ trưởng thành thì người mẹ - người vợ này đã quay trở lại với công việc điều dưỡng mà trước kia mình từng làm.

>>> Xem thêm: Xót xa chuyện cấp cứu giữa đêm khuya của đôi vợ chồng già nghèo khó

Sinh ra cách nhau 14 ngày và lúc ra đi cũng chỉ cách nhau... 14 giờ

Cuộc sống của đôi vợ chồng cùng 4 người con cứ thế trôi qua trong bình lặng. Cho đến năm 2013, bà Isabell được các bác sĩ chẩn đoán là đã mắc phải căn bệnh mất trí nhớ, thêm đó là việc ông Preble cũng phải nhập viện theo bà vì sức khỏe đang ngày càng yếu đi. Cặp vợ chồng chuyển đến một cơ sở chăm sóc ở Norfolk, Virginia. Tại đây, cả hai ông bà không được ở chung phòng bệnh cùng nhau, nhưng may mắn thay bà Isabell lại vẫn nhớ về chồng của mình mặc dù bà được bác sĩ chẩn đoán đang mắc căn bệnh mất trí nhớ. 

Người con gái của ông bà có tên Laurie Staver Clinton (hiện 62 tuổi) đã chia sẻ trên một tạp chí lớn: "Họ là những người tuyệt vời. Mẹ thực sự đã dạy tôi rằng bạn không thể thay đổi người khác nhưng bạn có thể thay đổi thái độ của mình đối với họ."

 
Hình ảnh ông Preble Staver nằm cạnh vợ mình là bà Isabell Whitney trong bệnh viện (Ảnh: FBNV)
Hình ảnh ông Preble Staver nằm cạnh vợ mình là bà Isabell Whitney trong bệnh viện (Ảnh: FBNV)

Khi cả hai đều đang trong bệnh viện để chữa trị, thì ông Preble đã đưa ra lời cầu xin đầy cảm động trong ngày sinh nhật lần 96 của mình. Ông Preble bày tỏ muốn được cùng vợ của mình là bà Isabell ngủ trưa. May mắn thay, lời yêu cầu này của ông được các bác sĩ và nhân viên trong bệnh viện đồng ý. Họ đã sắp xếp cho ông Preble được ngủ trưa cùng vợ trong vòng 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Dường như, sau tất cả bão tố của cuộc sống trong vòng 7 thập kỷ qua, thì lúc nằm cạnh vợ trong giấc ngủ trưa là điều mà ông Preble thật sự cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ nhất. 

Bà Laurie của chia sẻ về khoảnh khắc ấm áp và đầy xúc động của bố mẹ mình: "Nằm cạnh nhau là vậy, nhưng chẳng có từ ngữ nào được nói ra. Tôi đã nói với bố rằng: Đây là quà sinh nhật mà mẹ đã dành cho bố. Bố tôi ngay lúc ấy đã thật sự rất vui và hạnh phúc khi nhận được món quà đầy ý nghĩa ấy."

 
Cái nắm tay đầy quyết đoán của cặp vợ chồng này khi những giây phút sinh tử cận kề (Ảnh: FBNV)
Cái nắm tay đầy quyết đoán của cặp vợ chồng này khi những giây phút sinh tử cận kề (Ảnh: FBNV)

Và cuối ngày hôm đó, bà Isabell trút hơi thở cuối cùng, và sau đó khoảng 14 giờ thì ông Preble cũng từ giã cuộc đời. Hai con người cùng gắn bó với nhau hơn 7 thập kỷ, trải qua bao sóng gió của cuộc đời. Cho đến thời điểm cả hai đều nhắm mắt xuôi tay dường như ai cũng cảm thấy hạnh phúc vì đã sống hết mình trong suốt cả chặng đường dài vừa qua. 

Kết luận

Dù trong thời điểm hiện tại, vợ chồng ông Preble và bà Isabell đã giã biệt cuộc đời, nhưng câu chuyện tình kéo dài 7 thập kỷ này vẫn sẽ sống mãi trong lòng con cháu của họ. Không chỉ vậy, câu chuyện tình cảm này còn gửi đến mọi người những thông điệp tích cực, giàu cảm xúc về những cách mà chúng ta nên nỗ lực yêu thương một người.

Và có lẽ, trong mỗi chúng ta nên dừng ngay việc hoài nghi về chuyện "mãi mãi là bao xa" mà hãy sống thật với chính cảm xúc của mình, cố gắng vì nhau và hết lòng yêu thương đối phương. Chúc cho mọi người có thể viết lên được câu chuyện tình cảm đầy viên mãn như ông Preble và bà Isabell nhé!

>>> Xem thêm: Chiếc xe gỏi khô bò và chuyện tình yêu đẹp của cặp vợ trẻ - chồng già ở Sài Gòn

Cùng cập nhật những bài viết mới nhất trên YAN nhé!

7 cặp vợ chồng thuê biệt thự ở ngoại ô để tận hưởng tuổi già

Trong chúng ta, ai rồi cũng sẽ đi đến cái giai đoạn được gọi là "tuổi già". Có nhiều người sợ hãi khi mà "tuổi già sắp ập đến" đối với chính họ, nhưng có người lại cứ thản nhiên mà đón nhận, mà tận hưởng. Mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận tuổi già khác nhau. Người thì thích ở cạnh bên gia đình, vui vẻ sum họp cùng con cháu mỗi ngày. Người thì thích cùng bạn bè đi du lịch, người thì  thích về quê xây một căn nhà nhỏ, trồng rau, nuôi cá, uống trà cùng bạn đời mỗi ngày. 

Mới đây, một nhóm người lớn tuổi ở Trung Quốc  đã chứng minh được lúc về già chẳng có gì phải sợ hãi cả. Họ là 14 người đang thuê 2 biệt thự và cùng nhau tận hưởng những năm tháng tuổi già vui vẻ bằng chính lương hưu của mình, thay vì ở nhà làm phiền đến con trẻ.

>>> Xem thêm: TẠI ĐÂY