Rabia và Rukia như bao cặp song sinh khác, vẫn giống nhau về hình dáng và được mẹ cho khoác lên người những bộ quần áo giống hệt nhau. Tuy nhiên, đáng buồn thay, cặp song sinh lại gắn liền cuộc sống với nhau từ lúc sinh ra vì phần đầu chẳng thể tách rời.
Cha mẹ của cặp song sinh này là Taslima Khatun Uno (28 tuổi- giáo viên của một trường học ở địa phương) và Mohammed Rafiqul (27 tuổi) đã chẳng thể hình dung được về điều này cho đến khi chúng được sinh ra. Một tháng trước ngày lâm bồn, cảm thấy có triệu chứng lạ, cô Taslima đã được chuyển đến bệnh viện PDC ở miền bắc Bangladesh để nhanh chóng thực hiện ca sinh mổ.
"Đến lần siêu âm cuối cùng trước khi bắt đầu ca phẫu thuật, các bác sĩ đã thét lên rằng: “sao đầu của chúng to thế này và hình như chúng dính liền vào nhau”. Giây phút đó tôi bắt đầu lo lắng về hình hài của hai con. Điều duy nhất trong tâm trí tôi lúc đó là tôi sẽ chăm sóc chúng như thế nào? Chúng sẽ phát triển ra sao?”- cô Taslima chia sẻ.
Ngay khi được thông báo về tình trạng của con, cô Taslima như không tin vào tai mình.
Anh Rafiqul vẫn nhớ như in cảm giác bước vào hành lang của phòng phẫu thuật khi được nghe về tình trạng của 2 đứa con: “các bác sĩ từ phòng mổ bước ra và báo với tôi rằng: con của tôi là một cặp song sinh nhưng dính liền đầu với nhau, và chưa bao giờ họ gặp phải trường hợp như thế. Tôi như không tin vào tai mình".
Rabia và Rukia đã được chăm sóc 15 ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt trước khi được mang về gia đình. “Điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến khi ôm hai con của mình trong tay là cố gắng tìm mọi cách để hai con được giải phẫu tách đầu và sống cuộc sống bình thường như mọi người”. Và điều này hoàn toàn có thể, tuy nhiên các bác sĩ từ Bệnh viện thuộc trường đại học Đại học Banghabandhu Murjib cho rằng: phải đợi đến khi chắc chắn các bé phát triển trí não một cách độc lập thì mới có thể tiến hành phẫu thuật.
Ước mong của cả gia đình lúc này là có thể tiến hành phẫu thuật tách đầu cho con dù chi phí của nó là không hề nhỏ.
“Điều này không giống với bất kì cuộc phẫu thuật nào mà trước đây chúng tôi từng thực hiện, lại đòi hỏi sự nỗ lực và tập trung cao độ. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi vẫn chưa thể nói trước về thành công của ca phẫu thuật cũng như sự phát triển của hai đứa trẻ về sau”- các bác sĩ cho hay.
“Đối với tương lai hai con thì cần phải phẫu thuật tách đầu để bọn trẻ có thể có cuộc sống của riêng mình. Tôi không thể tưởng tượng rằng, càng lớn con tôi sẽ phát triển như thế nào, sinh hoạt ra sao và làm sao để mọi người phân biệt chúng” - cô Taslima lo lắng trước khi ca phẫu thuật của hai con được tiến hành.
Ảnh: Internet.