Đối với cha mẹ, con cái chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Thế nên, dù phải đánh đổi bất kỳ điều gì, họ cũng mong con cái được khoẻ mạnh, hạnh phúc.
Đây cũng chính là tâm trạng của cặp đôi "tí hon" Phú Thọ khi đón cậu con trai đồng lòng. Đặc biệt, cả hai còn vui mừng hơn cả khi thấy con không có dấu hiệu "tí hon" như cha mẹ.
Cặp đôi "tí hon" từng gây sốt CĐM.
>>> Xem thêm: Chuyện tình của cặp đôi nhỏ bé nhất thế giới, hẹn hò 8 năm mới kết hôn
Cặp vợ chồng "tí hon" hạnh phúc vì con không giống cha mẹ
Cặp vợ chồng "tí hon" được nhắc đến là anh Nguyễn Văn Mạnh, cao 1,3m và sinh sống tại Hạ Hòa, Phú Thọ và bà xã là chị Quàng Thị Hương, cao 1,15m, ở xã Hua La, TP Sơn La.
Chuyện tình của cặp đôi từng khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao, ngưỡng mộ. Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân vào tháng 11 năm 2018.
Cuộc sống hôn nhân của anh Mạnh - chị Hương diễn ra đầm ấm, hạnh phúc. Cả hai luôn mong muốn có được một người con kháu khỉnh mặc cho nhiều người khuyên can vì sợ con bị ảnh hưởng từ bố mẹ. Cuối cùng, với niềm khao khát ấy, tin vui cũng đã đến với cặp vợ chồng "tí hon".
Hình ảnh cặp đôi trước khi chị Hương vào phòng mổ.
Do có nhiều nguy hiểm, anh Mạnh đã phải ký giấy cam kết trước khi để vợ vào phòng mổ. Anh chia sẻ: “Quá lo lắng, tay tôi cầm bút ký cứ run run. Lúc đó, họ hàng hai bên đã có mặt ở bệnh viện. Ngoài cánh cửa chờ vợ, tôi không giữ nổi bình tĩnh”.
May mắn thay, chị Hương đã thành công hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh nặng 2,6kg, dài 46 cm. Bé cất tiếng khóc trong niềm vỡ oà vì vui mừng của cha mẹ.
Không chỉ hạnh phúc vì lên chức cha, anh Mạnh còn vui mừng hơn cả khi thấy con không có dấu hiệu "tí hon" như cha mẹ. Anh còn rất tích cực đăng tải ảnh con lên khoe với mọi người.
Anh Mạnh vui sướng vì con không "tí hon" như cha mẹ.
CĐM gửi lời chúc mừng đến cặp đôi
Ngay sau khi chia sẻ niềm hạnh phúc của mình, anh Mạnh đã nhận về không ngớt những bình luận chúc mừng từ cư dân mạng. Bên cạnh đó, nhiều người cũng tỏ ra ngưỡng mộ anh chị vì đã sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm để bé ra đời.
"Chúc mừng anh chị nhé, mong bé có thể khỏe mạnh và lớn khôn".
"Đúng là điều kỳ diệu. Trước tìm được nhau đã khó, nay tin vui lại càng trọn vẹn hơn cả".
"Cô này quả là người nghị lực. Còn anh bế con nhìn cười mãn nguyện chưa kìa".
Đón xem những câu chuyện thú vị khác trên fanpage Ồ hay nhé.
>>> Đọc thêm: Cổ tích tình yêu của cặp vợ chồng "tí hon" giữa Sài Gòn
Chuyện tình yêu nhau qua mạng của cặp đôi
Chia sẻ với Vietnamnet, anh Mạnh đã không giấu nổi niềm hạnh phúc của mình khi cuộc vượt cạn của vợ đã "mẹ tròn con vuông". Anh chó biết gặp được vợ chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời.
Được biết, cả hai quen nhau thông qua mạng xã hội. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy bức hình của chị Hương, anh Mạnh đã xao xuyến và mạnh dạn kết bạn, chủ động làm quen. Sau một thời gian nói chuyện và tìm hiểu, cả hai phát hiện giữa họ có nhiều điểm chung, không chỉ là ngoại hình mà còn là cả quan điểm sống, hoàn cảnh,...
Cứ thế, tình cảm của họ "đơm hoa kết trái" đến tháng 8 năm 2018, anh Mạnh đã chủ động đến tận nhà hỏi cưới chị Hương. Đám cưới của cặp đôi diễn ra hạnh phúc vào 3 tháng sau đó.
Ở hiện tại, khi đã có con, cặp đôi chăm chỉ làm lụng hơn trước. Anh Mạnh chia sẻ: "Khi chưa có con, 2 vợ chồng tôi vẫn đủ ăn đủ mặc. Giờ gia đình có thêm thành viên, chi tiêu khó khăn hơn, tôi biết mình phải nỗ lực hơn để chăm sóc vợ và nuôi con. Chúng tôi đặt tên con là Đăng Khoa hi vọng sau này con trở thành một người sáng dạ và tử tế".
Anh Mạnh hạnh phúc đón "thiên thần nhỏ".
>>> Có thể bạn quan tâm: Ngưỡng mộ nghị lực sống và tình yêu của cặp vợ chồng cao chưa đầy 1m
Bất kỳ cha mẹ nào cũng đều mong muốn con cái có được những điều tuyệt vời nhất trong đời. Ngay cả khi người con không giống với cha mẹ đi chăng nữa thì gia đình anh Mạnh - chị Hương vẫn coi đó là điều hạnh phúc.
Ảnh: Vietnamnet
Sinh con đã khó, việc nuôi dạy con cái cũng chưa bao giờ là dễ dàng. Để con có thể học cách sống tự lập, nhiều bậc phụ huynh thường chọn cách thể hiện "gia đình mình chẳng khá giả gì" trước mặt con. Vậy điều này có nên hay không?
Theo một member trên Cộng đồng Ohman chia sẻ: "Sinh con là lựa chọn của cha mẹ chứ không phải mong muốn của đứa con". Vì câu nói này nếu các bậc làm cha mẹ nếu chưa sẵn sàng về cả tâm lý lẫn kinh tế thì đừng bao giờ có ý định có con. "...>>> XEM TIẾP