Dù đã nghỉ làm, bỏ học để ra ngồi chờ tại bến xe Miền Đông nhiều giờ đồng hồ liền mua vé xe Tết nhưng nhiều người vẫn phải ngao ngán và mệt mỏi ra về tay không.
Ngày 1-2, tình trạng hàng ngàn người lại kéo về bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP. HCM) chen lấn nhau để lấy số thứ tự mua vé xe Tết của hãng xe lớn lại diễn ra.
Theo ghi nhận của chúng tôi, từ sáng sớm đến tận chiều tối dòng người không ngừng đổ về ngồi chật kín hết băng ghế tại bến xe để chờ gọi lấy số thứ tự. Trong số này, có nhiều người đã phải ngồi đợi hơn 10 giờ đồng hồ liền mà vẫn chưa đến lượt nên tỏ ra rất mệt mỏi.
Các quầy bán vé luôn chật kín khách đến mua vé xe Tết. Ảnh: Đặng Thanh
Đến bến xe ngồi chờ mua vé từ tận 4h giờ sáng nhưng đến đầu giờ chiều mà chưa mua được vé. Bạn Vũ Lâm (SN 1995, quê Bình Định) sinh viên trường Đại học Công nghệ TP. HCM than thở: “Mình nghe nói hôm nay hãng xe bán vé đi Quy Nhơn nên xin nghỉ học một ngày ra mua vé nhưng đến giờ vẫn chưa được, kiểu này chắc nghỉ học dài dài quá”.
Với gương mặt lộ vẻ lo lắng, chị Khánh Hồng (SN 1988, quê Quảng Ngãi), công nhân đang làm việc tại một công ty may ở quận 12 cho biết: “Chị đi làm suốt chỉ nghỉ được ngày chủ nhật nên chạy ra mua mà họ mới thông báo là vé về quê chị đã bán hết từ ngày hôm qua rồi. Giờ chị phải về nghỉ ngơi để mai đi làm. Gần Tết công ty nhiều việc nên không cho nghỉ, còn vé xe chắc mai nhờ hoặc thuê người ra mua đi tuyến khác, chứ giờ mà đi mua vé của mấy xe kém chất lượng lại chạy bạt mạng để rước khách thì chị thà không đi."
Thân hình nhỏ nhắn lại đeo ba lô chạy tới chạy lui khắp các quầy bán vé, Mai Thanh (SN 994, quê Phú Yên) là sinh viên trường Đại học KHXH&NV TP. HCM gần như kiệt sức nói: "Mình vừa đi học về là chạy ra đây ngay nhưng mấy tiếng đồng hồ rồi mà chưa có lấy được số thứ tự nữa, lại sắp tới giờ đi học nữa rồi nên mình đành gọi đứa bạn thân nhờ ra “thay ca”, hi vọng là mình sẽ mua được vé như ý muốn."
Ngồi đợi quá lâu nhiều người mệt mỏi nằm ngủ luôn tại bến xe. Ảnh: Đặng Thanh
Theo đại diện hãng xe cho biết, từ tối hôm trước khách đến mua vé đã ngồi chật kín để chờ phát phiếu thứ tự. Thấy nhiều khách đợi quá lâu mà chưa đến lượt, nhà xe đã cử nhân viên đem nước uống ra mời khách.
Tình hình an ninh trật tự tại bến xe cũng hết sức căng thẳng và phức tạp. Nhiều người chen lấn, xô đẩy, tranh giành nhau để được mua vé sớm. Chính điều này làm cho các kẻ xấu có cơ hội ra tay móc túi, trộm cắp, cướp giật, lừa gạt... Các loa phóng thanh của bến xe liên tục nhắc nhở mọi người đề phòng và cẩn thận tiền bạc, tư trang. Lực lượng bảo vệ phải mướt mồ hôi làm việc.
Bên ngoài, các bãi giữ xe gắn máy cũng không còn một chỗ kín, nhiều người phải chạy lòng vòng các con hẻm bên cạnh mới gửi được. Ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, hiện nhiều hãng xe vẫn còn bán vé xe Tết đi các tỉnh vào những ngày cao điểm, không có tình trạng hết vé.
“Tại nhiều người thích hãng lớn nên mới có cảnh chen nhau như vậy, chứ các hãng xe khác còn tồn đọng rất nhiều vé.”, ông Hải nói.
Mặc dù đại diện bến xe thông báo là vẫn còn vé nhưng nhiều hãng xe lại dán thông báo hết. Ảnh: Đặng Thanh
Theo tìm hiểu của chúng tôi, tình trạng nhiều người đổ về bến xe Miền Đông mua vé sẽ còn đông trong những ngày tới. Vì ngày mai hãng xe sẽ tiếp tục bán vé đi Đà Nẵng, đây là tuyến chạy qua nhiều tỉnh miền Trung nên những người chưa mua được vé vào những ngày trước sẽ “canh” mua đợt áp chót này.
Hiện hơn một nửa hãng xe tại bến xe Miền Đông đã đăng ký giảm giá, đây là tín hiệu mừng cho những người mua vé xe Tết năm nay.