Trên đời, thương ta vô điều kiện chỉ có ba mẹ. Ngặt nỗi, càng thương thì mẹ lại càng hay "cằn nhằn" con cái. Lúc ở nhà thì thấy "khổ" vì cứ bị nghe mẹ chê trách đủ điều, đến khi phải sống xa gia đình, "bị đời vùi dập" rồi mới hay ước giá mà ngày nào cũng "được" nghe mẹ cằn nhằn như vậy.
Cũng bởi không ai thương con bằng mẹ nên có những câu nói chỉ có thể là của mẹ, không bao giờ là "hàng fake". Và những câu nói "thần sầu" ấy luôn làm đám con cái nhớ mẹ "đảo điên" khi ở xa.
"Lâu lâu mới bị điểm 3 mà mẹ, bình thường con toàn được 4 điểm không chớ bộ".
"Ở nhà hoài cũng bị la, đi chơi cũng bị la, mẹ muốn con sống sao?"
"Ngân hàng" này gửi vô thì dễ mà muốn rút tiền ra thì quá khó!
Chời, còn chỉ rõ ngay chỗ này nữa chứ!
Mẹ gọi, cứ "dạ" rồi không ló mặt về là lại được nghe câu này. Nhớ ghê!
"Sau tất cả, con là con của ba!"
Con mới mất 8 cái điện thoại, 5 bộ chìa khóa, 7 cái nón bảo hiểm chứ mấy mà mẹ nhằn con hoài!