Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh miền Bắc, nên hai hôm nay, tiết trời tại Sài Gòn lại bất ngờ chuyển lạnh khiến cho thành phố này như được khoác lên một chiếc áo mới đầy thú vị.
Nhắc đến tiết trời se lạnh, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ đến những địa danh gắn liền với mùa đông giá rét hoặc cuộc sống luôn chìm trong làn sương buốt lạnh của Sa Pa, Hà Nội hay thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Thế nhưng cái tiết trời đặc trưng của mùa đông Hà Nội ấy lại hiện hữu ngay trong lòng Sài Gòn vốn chỉ có hai mùa mưa, nắng.
Trong sương sớm, những con đường tấp nập thường ngày vẫn còn vắng người qua lại. Cái lạnh tuy không giá rét như Hà Nội, nhưng cũng đủ để người ta cảm thấy ái ngại cho việc ra ngoài vào lúc 5h30 sáng.
Một góc phố vắng vẻ gần Nhà thờ Đức Bà.
Trong khi những người khác đang say ngủ bởi tiết trời se lạnh này thì cũng là lúc những người bảo vệ, lao công hay những cô chú bán hàng sớm phải tiếp tục và bắt đầu công cuộc mưu sinh của mình. Mặc cho thời tiết có thay đổi thì cuộc sống và những nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn phải tiếp diễn, vì thế để chống chọi với cái rét đột ngột này quả thật không mấy dễ dàng.
Bác Nguyễn Đức Hải, bảo vệ Bưu điện Thành phố cho biết: “Công việc thường ngày bắt đầu từ 7h tối ngày trước cho đến 7h sáng hôm sau, cũng khá vất vả bởi không có chỗ nghỉ. Ngày trước làm việc còn có chòi nghỉ ngơi, nhưng bây giờ không có nữa nên phải ở ngoài đường suốt cả đêm để làm việc. Đặc biệt khi thời tiết chuyển lạnh lại càng dễ bị cảm và khiến sức khỏe yếu hơn. Tuy nhiên, vì tính chất công việc nên cũng phải cố gắng.”.
Cụ Nguyễn Văn Đức, bán vé số tại góc đường Lê Duẩn, bộc bạch nỗi lo lắng khi tiết trời trở lạnh: “Ông ngồi đây bán từ lúc 5h sáng, nhưng trên người chỉ có mỗi chiếc áo cũ để chống chọi với đợt gió lạnh đột ngột của thành phố.". Cụ cũng cho biết thêm, khi trời lạnh thì sức khỏe không đảm bảo cho việc cả ngày đi bán, lượng người mua cũng giảm đi đáng kể.
Trái ngược với quang cảnh ảm đạm và vắng vẻ khi trời tờ mờ sáng là sự nhộn nhịp của cuộc sống con người khi ánh mặt trời phủ khắp phố phường. Tuy mới 6h sáng và thời tiết khá lạnh, nhưng lượng người tập thể dục cũng rất đông đúc với không khí đầy sôi nổi và vui vẻ.
Bà Bạch (Bình Thạnh) vui vẻ cho biết: “Sáng nào bà cũng đi xe buýt chuyến 5h từ Bình Thạnh lên công viên Tao Đàn để đi bộ thể dục cùng bạn bè, sau đó sẽ tham gia tập dưỡng sinh để nâng cao sức khỏe. Trời càng lạnh, càng phải tăng cường tập luyện thể thao để sức khỏe dẻo dai, chống lạnh và đón Tết.”
7h sáng, đường phố đông đúc xe cộ qua lại giữa khí hậu se lạnh của ngày cận Tết.
Những hoạt động buôn bán vẫn diễn ra bình thường. Đặc biệt, các gian hàng áo ấm trở nên nhộn nhịp hơn với nhiều loại hàng hóa để đáp ứng cho nhu cầu của người dân trong những ngày trời trở lạnh.
Tuy theo thông tin dự báo thời tiết, đợt ảnh hưởng không khí lạnh này chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, nhưng có vẻ như, việc Sài Gòn trở lạnh đã khiến không khí và cuộc sống của người dân tại đây cũng có chút thay đổi khá thú vị. Nhiều bạn trẻ đều cảm thấy rất thích thú vì "không khác gì đang ở Đà Lạt hay Hà Nội cả", và cũng tranh thủ tận hưởng cảm giác lành lạnh mỗi sáng, được thoải mái diện trang phục mùa đông mà không lo bị "lệch quẻ" ngay cái nơi quanh năm chỉ hai mùa nắng, mưa.