Với chiều cao nhỏ bé 0.9m và chưa đầy 30kg nhưng Đình Phước đã khiến cho nhiều bạn trẻ phải nể phục vì ý chí vượt khó, dám vươn tới ước mơ của chính mình.
Đình Phước và ba tại điểm thi.
Nguyễn Đình Phước là học sinh của trường THPT Phan Bội Châu – Tam Kỳ - Quảng Nam – Đà Nẵng. Đình Phước bị bệnh teo cơ bẩm sinh từ nhỏ dù đã trải qua hai cuộc phẫu thuật nhưng vẫn không thể chữa được căn bệnh này.
Đình Phước sinh ra trong một gia đình có 4 anh em, Phước là con trai lớn trong nhà. Ba của Phước là công nhân điện lực của trạm thủy điện Phú Ninh – Quảng Nam, còn mẹ Phước thì làm việc nội trợ. Vì biết hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, nên Phước luôn cố gắng học tập thật tốt để còn làm gương cho các em nhỏ.
Từ khi bắt đầu đi học, Đình Phước đã phải nhờ cha và bạn bè chở tới trường. Nhưng Đình Phước luôn khiến các bạn học phải nể phục mình, suốt 3 năm cấp 3, điểm trung bình các môn của Phước đều từ 7,9 trở lên. Riêng những môn Toán – Lý – Hóa thì đều trên 9,0.
Đình Phước chia sẻ: “Khi còn nhỏ, em cũng hay mặc cảm, nhưng rồi dần dần được thầy cô và bạn bè quan tâm giúp đỡ nên em thấy không còn tự ti vì cơ thể mình nữa”.
Lần này, hai ba con Đình Phước bắt xe đò từ Tam Kỳ - Quảng Nam ra ở trọ một nhà người quen tại Đà Nẵng để Phước đi thi đại học. Ba Phước, ông Nguyễn Đình Toản chia sẻ: “Cháu nó chịu thiệt thòi hơn so với bạn bè cùng trang lứa nhưng cũng biết gia đình hoàn cảnh khó khăn nên không bao giờ đòi hỏi chúng tôi điều gì. Chỉ có khi nào yêu thích môn học gì thì cháu xin chúng tôi tiền để đi học thêm thôi”.
Đình Phước quyết định chọn ngành công nghệ thông tin để dự thi. Với Phước thì ngành này phù hợp với sức khỏe và cũng là mơ ước bấy lâu nay của Đình Phước.
Dù với thân hình nhỏ bé, nhưng Đình Phước rất tự tin với sức học của bản thân mình. Phước thật thà tâm sự: “Em không lo về học lực của mình, vì kiến thức cơ bản em cũng đã ôn rất kỹ trong thời gian qua. Chỉ là em hơi lo lắng một chút về môn toán vì phải trình bày mà em lại hay viết nhanh và chữ xấu nữa”.
PGS.TS Trương Thị Diễm đưa Phước đi đo và chọn bàn dự thi phù hợp với cơ thể.
Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng chính là địa điểm thi của Đình Phước năm nay, nhà trường sau khi biết được hoàn cảnh của Đình Phước, sáng ngày 30/6, Phó giáo sư, Tiến sĩ Trương Thị Diễm, trưởng điểm thi khu H trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng đã đưa Phước đi đo và chọn cho em bàn dự thi phù hợp hơn với cơ thể.
Phước còn nói: “Em đi thi với tâm lý rất thoải mái, em chỉ mong mình đậu để trở thành kỹ sư công nghệ thông tin, có thể đi làm, sau này còn giúp đỡ ba mẹ và các em của mình”.