Ông Naoto Matsumura, 55 tuổi, được mệnh danh là “người chở che cho động vật” tại Fukushima – khu vực bị nhiễm phóng xạ từ thảm họa sóng thần năm 2011. Ông là người duy nhất quay lại vùng đất nguy hiểm này để chăm sóc tất cả vật nuôi, gia súc mà người dân di tản đã bỏ lại.
Sau sự tàn phá khủng khiếp của thảm họa động đất, sóng thần và nổ lò hạt nhân, người ta chỉ nhớ tới vùng đất Fukushima với những mất mát, đau thương. Mặt khác, sự sống của những loài vật bị chủ bỏ lại đây khi đi di tản gần như đã bị lãng quên.
Chỉ có ông Matsumura là người duy nhất lo lắng cho những con vật của mình và không nỡ bỏ rơi chúng. Bất chấp nguy cơ nhiễm phóng xạ, ông đã quay lại tìm kiếm những con vật nuôi của mình.
Khi trở lại, ông Matsumura nhìn thấy những chú chó bị bỏ lại vẫn còn quẩn quanh ở đây. Ông hiểu ra rằng, có lẽ những con vật này cũng mong nhớ và tin tưởng rằng chủ của chúng sẽ quay lại tìm chúng. Chính vì vậy, ông Matsumura quyết định dang rộng vòng tay, chở che, chăm sóc cho tất cả những con vật bị bỏ hoang tại nơi này.
Hàng trăm con chó, mèo cùng nhiều loại vật nuôi khác như ngựa, bò, lợn, đà điểu… được ông Matsumura cho ăn từ nguồn ủng hộ của các nhà tài trợ phía ngoài khu vực phóng xạ. Những con vật còn bị giam hay mang xích cũng được ông giải thoát để chúng được tự do.
Sống một mình tại đây mà không có bất kỳ người thân, bạn bè, ông Matsumura còn chịu nguy cơ cao mắc các bệnh ung thư, bạch cầu,… Ấy vậy mà lúc nào, người ta cũng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh niềm vui của ông Matsumura. Đó là niềm hạnh phúc giản đơn khi được sống tại mảnh đất quê hương của mình và có những người bạn đặc biệt bầu bạn.
Hãy cùng xem những khoảnh khắc gần gũi và xúc động của ông Matsumura bên cạnh "đàn con" của mình nhé.