Bất kể ai trong cuộc đời đều đã, đang và sẽ gặp được một người có thể làm thay đổi cuộc sống của mình mãi mãi. Nếu như bạn không tin vào duyên phận thì tôi khuyên các bạn nên tin một lần. Như tôi vậy!
Chỉ là một sự tình cờ, chỉ là duyên phận thôi, nhưng mình đã tìm được một người làm thay đổi cuộc đời của mình mãi mãi. Người đó, chính là người lái đò cần mẫn bên cạnh bao thế hệ lớp học trò - người cô kính mến của em - người mà suốt cuộc đời này, mãi mãi em cũng không thể quên!
Thời gian qua đi và con người ai cũng dần lớn lên, ai cũng dần trưởng thành! Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi giờ, mỗi phút tóc cô ngày càng bạc đi, tuổi của cô mỗi ngày một nhiều thêm. Và em cũng đang dần lớn lên! Nếu có một lựa chọn, em ước mong thời gian ngừng lại, để em còn được ở gần bên cô, được cô che chở, được cô quan tâm và được cô yêu thương, để cô luôn trẻ khỏe mỗi ngày, vui tươi mỗi ngày và luôn được đám học trò yêu thương mỗi ngày!
Có đôi lúc, em tự hỏi mình, em có diễm phúc thế nào mới được cô yêu thương như thế! Em tự cảm thấy mình vẫn chưa đủ tốt để được cô yêu. Nhưng cô vẫn yêu thương em như vậy, vẫn bao dung em như vậy! Em thấy mình may mắn biết bao. Và ngay trong giây phút hiện tại, em muốn nói: “Em yêu cô, cô ạ!”
Lần đầu tiên và trong suốt cuộc đời, có lẽ, sẽ chẳng có ai có thể thay thế vị trí của cô trong tim em! Vì cô không chỉ là cô, cô còn là một người mẹ, một người lái đò yêu nghề, yêu học sinh... và yêu thương em! Chỉ có cô biết, em đang cảm thấy như thế nào, em có vui hay không, em nghĩ gì và quan điểm của em ra sao. Chỉ có cô biết, ánh mắt của em nói lên tất cả. Chỉ có cô biết, em giấu nỗi buồn của mình phía sau nụ cười gượng gạo... và chỉ có cô nhìn thấy em bật khóc ngoại trừ ba mẹ em...
Mỗi giây phút ở bên cô, em được cô lắng nghe, rồi được cô khuyên răn và dạy bảo. Cô chu đáo và tận tình biết bao, khi nhiều lúc, em không nói, cô cũng biết em đang buồn. Cô tin tưởng em, tâm sự cho em những điều làm cô không vui. Hai cô trò chúng ta đã từng bên nhau, chia sẻ với nhau như thế.
Mỗi khi đi đâu xa về, cô đều có món quà cho đứa học trò nhỏ là em, khi thì kẹo, khi thì bánh, tuy không có quà lưu niệm. Nhưng không ai biết được, không phải ai cũng có được diễm phúc có được tình yêu của cô nhiều đến thế.
Em còn nhớ, những ngày đầu vào học, em học cực kì tệ, rất rất tệ! Vì trước khi gặp cô em đã có một khoảng thời gian thực không vui, thực chán nản và tuyệt vọng. Cô khiêm tốn, không ham danh lợi, cô cần mẫn và yêu thương, dạy em lại từng bài học cơ bản mà những năm trước kia em đã bỏ dở. Thỉnh thoảng, em bí những kiến thức cơ bản, cô có than trách một xíu, rằng sao trước kia em không chịu học, nhưng rồi, cô cũng tận tâm chỉ lại cho em từng chút một. Cô thông cảm cho em, mỗi lần em mệt mỏi, hay làm sai bài nhiều và làm chậm. Mà trắc nghiệm lớp 12, nếu làm chậm, em sẽ chẳng bao giờ làm kịp giờ, những lúc như thế, cô chỉ nói: “Nghỉ ngơi đi em, ráng lên...”!
Những kỉ niệm đó, làm sao em có thể quên?
Và em cũng muốn xin lỗi cô, vì em đã không thể yêu môn Hóa bằng tất cả tình yêu của mình.
Ngày hôm nay, em đến một vùng trời mới để thực hiện tiếp chương trình học của mình. Dù cho nó chẳng phải ngành mà em thích, thì em cũng hứa sẽ luôn cố gắng học tập và sinh sống. Cố gắng theo đuổi ước mơ của mình song song, theo đuổi những dự định vẫn đang ấp ủ với niềm tin và sự quyết tâm mãnh liệt của mình.
Và em biết, dù em có đi xa đến đâu, thì tình cảm cô dành cho em vẫn như vậy, vẫn tròn đầy như thế. Và em cũng biết, không một phút giây nào cô thôi lặng lẽ nhìn về phía em, nhìn vào con đường mà em đang tiến đến bằng tất cả tình yêu thương vô bờ bến của một người cô.
Dẫu những thế hệ sau này, cô có thương những em học trò nào như em, thì em sẽ không cảm thấy ghen tỵ với bất kì ai. Bởi em biết rằng, sâu thẳm trong tim cô, em luôn có một vị trí không đổi, vẫn vẹn nguyên và đong đầy như vậy.
Cảm ơn cô vì đã đến trong cuộc đời em. Em cảm ơn cô vì tất cả!
Em yêu cô!
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Hà Nguyễn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn! |
