Một chú voi con suốt đêm không chịu rời khỏi voi mẹ đã chết của mình (trong khi nhân viên cứu hộ đang phải chiến đấu bảo vệ chú khỏi tay lũ thú săn mồi trong vùng vịnh)
Xem thêm
> Ngộ nghĩnh voi con học cách điều khiển vòi
> [Bạn biết chưa] Kinh ngạc với 17 "dị vật" kì quái nhất thế giới
> "Vua diệt chuột" sốc nặng vì chuột to gần bằng con chó nhà
Không màn đến cái lạnh của đêm dài và những ánh nhìn rình rập của lũ thú săn mồi, voi con tội nghiệp vẫn kiên trì thức trắng bên thi thể voi mẹ quá cố.
Một “bộ phim” cảm động về tình mẫu tử diễn ra tại Samburu, miền Bắc Kenya. “Nhân vật chính” là chú voi năm tháng tuổi đang cố gắng đặt ngà lên người mẹ nó, mặc dù voi mẹ đã không còn thở. Lo lắng cho sự an toàn của voi con, những nhà bảo tồn động vật hoang dã của trung tâm David Sheldrick Wildlife Trust (DSWT), Kenya đã làm việc thâu đêm để đưa voi con bướng bỉnh rời khỏi con voi mẹ đã chết.
Hình ảnh voi con thức trắng bên cạnh thi thể voi mẹ, tại Samburu, miền Bắc Kenya
Cuộc khám nghiệm tử thi sau đó tiết lộ rằng voi mẹ chết do bị nội nhiễm vì xoắn ruột. Và thật bất ngờ khi voi con vẫn kiên trì “canh giữ” bên thi thể người mẹ quá cố khi màn đêm buông xuống
Cuối cùng, phía trung tâm cũng đã chế ngự được voi con vào tờ mờ sáng, trước khi lái xe đưa nó đến đường băng Samburu. Trước đó, một nhóm chuyên gia đã bay đi trước để chuẩn bị nhà mới cho voi con tại trại trẻ mồ côi David Sheldrick Wildlife Trust.
Sau chuyến bay, voi con bị mất nước nghiêm trọng và nhanh chóng được đưa tới trại trẻ mồ côi để giải quyết cơn khát bằng một ít sữa và nước. Chú voi con này được các nhà bảo tồn đặt tên là Sokotie.
Một vài trong số 30 chú voi mồ côi khác tại vườn ươm đã chào đón và an ủi khi voi con Sokotei của chúng ta xuất hiện.
Và mặc dù hơi bỡ ngỡ trong môi trường lạ, không lâu sau chú voi con đang đau buồn đã kết thân với những người bạn mới .
“Giải cứu Sokotei” được xem là một cuộc chiến dài để giữ an toàn cho nó. Suốt đêm, các đội bảo vệ của trung tâm Bảo trợ Voi và David Sheldrick Wildlife Trust đã có mặt hỗ trợ cho Sokotei. Và tất cả mọi người đã trải qua một đêm dài chiến đấu để bắt giữ voi con để nó được an toàn khỏi kẻ thù” – Giám đốc Rob DSWT Brandford cho biết.
Lần giải cứu này là một phần của "Dự án dành cho Voi con mồ côi” của DSWT, để cứu giúp và trả những chú voi này trở về với tự nhiên.Trại trẻ mồ côi chăm sóc voi dưới ba tuổi và vẫn chưa cai sữa. Sau đó chúng được gửi đến một trong hai trung tâm tái hòa nhập trong công viên quốc gia Tsavo.
“Khi Sokotie đủ lớn để đến một trong những khu tái sáp nhập của chúng tôi, nó sẽ được gặp bầy đàn, học cách chọn lọc những thức ăn an toàn và nhất là học cách trở thành một con voi hoang dã” – Brandford nói. “Có thể đó là một quá trình dài, tùy thuộc độ tuổi của voi con. Nếu chúng còn quá nhỏ và không biết gì về đời sống hoang dã, sẽ phải mất từ 7 đến 8 năm trước khi chúng có khả năng tự xoay sở để sống sót ngoài thiên nhiên”