Cảm động với bộ ảnh cưới người vợ thực hiện để vĩnh biệt chồng

20:00 21/09/2014

Janice đã mong muốn thực hiện những bức ảnh trong trang phục cưới, như một cách để đối diện với nỗi đau của mình. 

Hai tháng trước ngày cưới, vị hôn phu của cô Janice, Johnny, đã qua đời. Và để tưởng nhớ đến người chồng sắp cưới, Janice đã quyết định thực hiện một bộ ảnh trong tà áo cưới mà cô sẽ chẳng thể diện trong ngày trọng đại của đời mình, bên cạnh người đàn ông cô yêu thương nữa.

Janice đã mong muốn thực hiện những bức ảnh trong trang phục cưới, như một cách để đối diện với nỗi đau của mình. Đối với cô, chiếc đầm cưới tự tay thực hiện đã không còn là một biểu tượng của niềm hạnh phúc, mà đó là là một sự gợi nhắc đến những mất mát, nỗi đau mà cô phải đối diện và trải qua. 

Nhiếp ảnh gia Matt Adcook đã giúp Janice thực hiện nguyện vọng của mình khi cảm nhận được những nguồn cảm hứng mạnh mẽ từ câu chuyện của Janice và một đám cưới chẳng thể hoàn thành với vị hôn phu của cô ấy. "Sau khi nghe câu chuyện của Janice, tôi thật sự muốn có thể làm điều gì đó để tạo nên một chuyến phiêu lưu kì diệu cho cô ấy", Adcook chia sẻ trên trang web của mình.

Đắm mình trong nước và thực hiện những bức ảnh dưới nước, trong bộ trang phục cưới, Janice đã tâm sự rằng "tôi như nhìn thấy Johnny, anh ấy đang nhìn tôi và mỉm cười như thể mong muốn tôi sẽ có thể tiếp tục cuộc sống của mình, một cách vui vẻ và tích cực hơn".

"Tôi muốn đi khắp nơi và khám phá thế giới này", Janice chia sẻ, "tôi muốn được gặp gỡ những người mà tôi có thể chia sẻ niềm vui, kể cả nỗi đau này. Sau buổi chụp hình, tôi càng cảm thấy mình hoàn toàn có thể làm được điều đó".

"Khi thực hiện những bức ảnh này, tôi đã có những khoảng thời gian rất hạnh phúc. Đó là lần đầu tiên tôi thật sự vui vẻ sau ba tháng kể từ ngày Johnny ra đi". Chính cô cũng đã tự trải nghiệm được những điều tuyệt vời trong cuộc sống và đã có những lời khuyên từ chính kinh nghiệm của mình dành cho mọi người.

"Và với bất kì ai đã, hoặc đang phải trải qua những đau đớn, mất mát, điều quan trọng nhất bạn có thể làm chính là: Hãy lắng nghe trái tim của bạn. Bạn đang đau buồn, và bạn thật sự cần thời gian để có thể suy nghĩ về những gì bạn sẽ làm tiếp theo. Bạn có quyền được khóc, được ở một mình - nhưng đừng lẩn trốn quá lâu."

"Đừng quay lưng với gia đình, bạn bè mà hãy dựa vào họ, đó là nơi bình yên và an toàn nhất cho bạn trong khoảng thời gian này. Hãy luôn sẵn lòng để được giúp đỡ, và đừng bao giờ hối tiếc về những gì mình đã làm. Bởi vì bạn mạnh mẽ, và bạn hoàn toàn có thể vượt qua được tất cả."