Hai cụ bà ngoài 90 tuổi cuối cùng đã kết hôn sau 72 năm chung sống.

Hai cụ bà Vivian Boyack và Dubes Alice Nonie đã kết hôn vào thứ Bảy vừa qua tại nhà thờ First Christian ở Davenport.
Bà Boyack- 91 tuổi và bà Dubes- 90 tuổi đã ngồi cạnh nhau trong chiếc xe lăn suốt buổi lễ.
“Đây được xem là một buổi lễ kỉ niệm cho những điều đã có từ rất lâu". Mục sư Linda Hunsaker nói với nhóm bạn thân và gia đình của hai cụ đến tham dự.
Hai cụ đã gặp nhau tại quê hương xứ Yale, Iowa; sau đó họ chuyển đến Davenport vào năm 1947, cụ Boyack dạy học còn cụ Dubes làm công việc biên chế.

Cụ Dubes cho biết cả hai đã tận hưởng cuộc sống cùng nhau và trong những năm qua họ đã đi đến 50 tiểu bang, tất cả các tỉnh của Canada, và Anh hai lần.
"Chúng tôi đã có một khoảng thời gian hạnh phúc”- cụ Dubes nói. Cụ Boyack cho biết phải cần rất nhiều tình yêu và sự cố gắng để giữ một mối quan hệ suốt 72 năm.
Hai cụ bà cũng chia sẻ rằng không bao giờ quá muộn để bắt đầu “một chương mới” trong cuộc sống.

Người bạn lâu năm ông Jerry Yeast, 73 tuổi, cho biết ông biết hai người từ khi ông còn làm việc ở độ tuổi thiếu niên.
"Tôi đã biết hai người phụ nữ này trong suốt cuộc đời của tôi và tôi có thể nói với bạn một điều rằng, họ rất đặc biệt.” –ông Yeast cho biết.
Được biết, Iowa bắt đầu cho phép hôn nhân đồng tính vào năm 2009.