Với sức mạnh của MXH, một hành động tốt đẹp dù không quá lớn lao hay to tát, cũng sẽ được lan truyền và mang đến những giá trị nhân đạo, niềm vui cho mọi người.
Chẳng hạn như câu chuyện dưới đây, cô gái này đã cho em nhỏ bán vé số bữa trưa, Chuyện đơn giản thôi nhưng sao lại ấm lòng đến thế.
Bài đăng đang được CĐM quan tâm (Ảnh chụp màn hình)
>> Xem thêm: Cậu bé bán vé số ở Sài Gòn vui vẻ nhún nhảy sau khi cắt tóc miễn phí
Bữa trưa của em nhỏ bán vé số
Câu chuyện được đăng tải trong một group trên MXH và đã nhanh chóng được nhiều người quan tâm, bình luận và chia sẻ. Theo như những gì chủ nhân bài đăng tên P. ghi lại, thì hôm ấy cô nàng đưa bố mẹ đi đám cưới và vào một siêu thị gần đó ăn trưa chờ. Trong lúc ấy gặp em nhỏ bán vé số. Thấy em tội nghiệp, Phương đã kiểm tra số tiền còn lại trong người và vẫn đủ để mua cho em một phần ăn trưa.
Theo P., có lẽ em nhỏ này chưa được ăn mấy món này bao giờ nên không biết chọn, "8 tuổi mà người bé hơn cả đứa nhỏ 3 tuổi nhà mình", P. viết. Kết thúc bài viết, cô nàng nói rằng vì ngoài kia còn nhiều người khó khăn, nên hy vọng mọi người luôn sẵn sàng mở lòng ra giúp đỡ dù ít dù nhiều. Theo P., cảm giác khi giúp được ai đó là một cảm giác vô cùng hạnh phúc.
Theo như P. chia sẻ thì cô bé đã 8 tuổi nhưng khá nhỏ con (Ảnh: C.M.P./CHMP)
Dù không biết tên món nhưng cô bé ăn rất ngon miệng (Ảnh: C.M.P./CHMP)
>> Có thể bạn quan tâm: Sinh viên Đà Nẵng nhường hàng trăm suất hỗ trợ cho người khó khăn
Dân mạng cảm động: Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn
Trước câu chuyện của P., mọi người đều vào bình luận khen ngợi cô nàng và cảm ơn vì đã cho họ một thứ gì đó nhẹ nhàng, ấm lòng giữa cuộc sống bộn bề. Rất nhiều người xúc động vì không phải ai cũng sẵn sàng mời một em bé bán vé số ngồi ăn trưa cùng mình như vậy. Bên cạnh đó, có vài người đồng ý là mua bữa trưa thế này lại thiết thực hơn việc mua vé số từ các em. Dù là bình luận nào, tất thảy đều vô cùng vui vẻ, đầy tính nhân đạo.
Mọi người gửi lời cảm ơn P. (Ảnh chụp màn hình)
Câu chuyện khiến nhiều người cảm động (Ảnh chụp màn hình)
Có người còn suýt khóc (Ảnh chụp màn hình)
>> Đừng bỏ lỡ: Hình ảnh người bán hàng rong được mời dùng bữa trong quán ăn
Hy vọng rằng sẽ còn nhiều câu chuyện cảm động như vậy sẽ đến với những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no", hãy luôn mở lòng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Giá trị tốt đẹp sẽ được lan toả khi chúng ta cùng làm những việc tốt, giống như nhân vật P. ở trên.
Đón đọc các câu chuyện hấp dẫn khác tại YAN nhé!
Hành động đẹp của cô bán vé số khiến CĐM ngợi ca
Cuộc sống luôn có những hành động, những khoảnh khắc đẹp giữa người với người. Không chỉ người có điều kiện mới làm được việc thiện, những hoàn cảnh khó khăn cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Chẳng hạn như câu chuyện của cô bán vé số dưới đây, từng khiến MXH không ngừng cảm phục và ngợi khen.
Dù cũng chẳng phải dư giả gì, nhưng người phụ nữ này vẫn sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
Cụ thể, khi đang đi đường thì cô gặp một người tật nguyền đang cố gắng di chuyển chậm chạp trên đường để bán vé số.
Thấy vậy, cô liền mua giúp người đàn ông này hết xấp vé số bán dở. Một hành động trượng nghĩa không phải ai cũng dám làm.
Xem chi tiết TẠI ĐÂY!