Gia đình Hickey đã cưu mang một chú chó bị bỏ đói, và chính chú chó này đã giúp con trai họ tìm được nụ cười bị bỏ quên.
Xena từng là một chú chó từng suýt chết vì bị bỏ đói và nhốt trong lồng khóa kín. Khi các nhân viên cứu hộ tìm thấy Xena tại Dekalb County, Georgia (Mĩ), nó mới 4 tháng tuổi, nặng 1,8 cân, da bọc xương nằm thoi thóp một chỗ.
Xena đã từng suýt chết vì bị nhốt trong lồng và bị bỏ đói.
Được chuẩn đoán chỉ còn 1% sống sốt, nhưng Xena đã chứng tỏ nghị lực sống phi thường bằng cách lội ngược dòng trở về từ cửa tử. Từ đó, Xena được đặt biệt danh là Cô chó chiến binh.
Câu chuyện đầy cảm hứng của Xena được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được nhiều lượt chia sẻ. Linda Hickey (44 tuổi), một bà mẹ hai con đã chú ý tới cô chó dũng cảm này. Sau đó, gia đình cô đã nhận nuôi Xena vì cảm thấy giữa nó và cậu con trai 8 tuổi của họ có một sự liên kết kì lạ.
Hình ảnh cậu bé Jonny đặt Xena ngồi lên đằng trước đã khiến trái tim bao người rung động.
“Xena và Jonny giống như định mệnh của nhau vậy. Chúng bao bọc lẫn nhau bằng cách mà có lẽ người thường cũng không hiểu được.” – Cô Hickey xúc động nói.
Jonny vốn mắc chứng tự kỉ. Trước khi gặp Xena, cậu bé có một cuộc sống khép kín. Cậu rụt rè, ít nói và dường như không bao giờ cười.
Xena đã giúp Jonny hòa nhập hơn với thế giới hiện tại.
Thế nhưng, sự xuất hiện của Xena dường như là một phép màu đối với Jonny. Xena và Jonny đã cùng ăn, cùng cười, cùng chơi đùa, cùng khám phá vạn vật kì thú. Hai đứa đến với nhau, thân thiết như tri kỉ.
Từ một đứa trẻ nhút nhát, Jonny đã bắt đầu mở lòng hơn với thế giới xung quanh. Cô giáo của cậu đã phấn khởi kể với mẹ cậu về việc Jonny đã bắt đầu biết chia sẻ về một ngày của mình. Cậu bé đã giao tiếp nhiều hơn với các bạn, thay vì cứ lầm lì chơi với những viên bi trong lặng im.
Cậu bé mắc chứng tự kỉ đã mở lòng hơn với thế giới nhờ có Xena.
“So với vài tháng trước, thì Jonny của ngày hôm nay dường như được thay đổi bằng phép màu vậy.” – Một người bạn của gia đình Hickey chia sẻ.
Mẹ của Jonny đã đăng tải những clip con trai mình chơi đùa cùng Xena lên mạng xã hội. Lập tức, clip nhận được hàng ngàn lượt yêu thích lẫn chia sẻ của cộng đồng mạng.
Jonny đã có thể tham gia giành giải thưởng của tổ chức Ngăn ngừa bạo hành động vật ở Hoa Kỳ - điều mà trước đây được cho là không thể.
“Giờ đây, ngôi nhà lạnh lẽo đã tràn ngập tiếng cười của các con” – Cô Hickey không kìm được nước mắt – “Gia đình chúng tôi đã tốn bao nhiêu tiền của nhưng vẫn không tìm ra được phương pháp trị liệu giúp Jonny hòa nhịp cuộc sống. Thế nhưng giờ đây, liều thuốc kì diệu nhất dành cho Jonny không phải đang đứng trước mặt chúng ta sao?”
Câu chuyện về Xena và Jonny đã được chia sẻ tới 95 quốc gia, tỉnh thành và vùng lãnh thổ. Thậm chí, trang cá nhân của cô chó Xena cũng được xây dựng và nhận được 41.000 lượt yêu thích. Xena cũng được đưa tới bệnh viện nhi Atlanta nhằm truyền cảm hứng sống cho cô bé 12 tuổi đang mắc ung thư, cũng như những bệnh nhi khác.
Theo Daily Mail