Cảm động chàng bác sĩ điển trai dùng tranh vẽ để... trò chuyện với bệnh nhân

08:01 10/01/2015

Những hình ảnh vẽ dễ thương của chàng bác sĩ điển trai dành cho sản phụ khiếm thính đã khiến dân mạng cực kì cảm động.

Một nam bác sĩ gây mê tại bệnh viện Hồ Nam, Trung Quốc, đã nghĩ ra ý tưởng vẽ tranh hoạt hình để giao tiếp với một nữ sản phụ bị điếc trước khi cô bước vào ca sinh mổ đứa bé thứ hai.

Sự việc này xảy ở một bệnh viện tại Hồ Nam, Trung Quốc. Theo các bác sĩ ở nơi đây, những bức ảnh trong sổ được vẽ vào ngày 5/1 – tức trước lúc sản phụ sinh mổ và được gây tê. Theo nguyên tắc của bệnh viện, trước khi bắt đầu phẫu thuật, bác sĩ sẽ nói cho bệnh nhân biết tình hình sức khỏe cụ thể của bản thân, cũng như trình tự thực hiện cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên, do sản phụ là người khiếm thính nên việc trao đổi nói chuyện giữa hai bên bác sĩ và bệnh nhân gặp rất nhiều khó khăn.


		
		Vị bác sĩ trẻ đang đứng cạnh bệnh nhân của mình
Vị bác sĩ trẻ đang đứng cạnh bệnh nhân của mình


Cuốn sổ đã làm tốt vai trò của mình trong cuộc phẫu thuật

Lúc bấy giờ, do không biết thủ ngữ nên các bác sĩ cứ mãi loay hoay không biết làm sao. May thay, một nam bác sĩ trẻ đã nảy ra cách dùng tranh vẽ để trao đổi cùng sản phụ này. Và chỉ trong ít phút ngắn ngủi, anh chàng đã nhanh chóng cho ra đời bộ tranh vẽ vô cùng dễ thương.


		
		Chân dung anh chàng bác sĩ hot boy
Chân dung anh chàng bác sĩ hot boy

Được biết, anh chàng bác sĩ trẻ tuổi này tên là Diêu Tường, 25 tuổi. Anh chàng hiện đã làm được nửa năm tại bệnh viện này. Diêu Tường tiết lộ: “Tôi đã bắt đầu vẽ tranh từ lúc còn bé, và vẫn luôn thích vẽ cho đến tận bây giờ. Khi làm việc, mỗi lần rảnh rỗi tôi liền vẽ về mọi thứ xung quanh mình. Những bức vẽ bây giờ nhiều đến nỗi có thể chất thành một cuốn sổ to, nhiều vô cùng...”.


Ca sinh mổ thành công, cả hai đều mẹ tròn con vuông


Nói về chữ của mình, Diêu Tường hóm hỉnh tự nhận "Tôi biết chữ mình rất xấu"

Kể về sản phụ đặc biệt trên, Diêu Tường cho biết: “Khi phẫu thuật sinh mổ cần phải biết rõ về tình trạng của người bệnh, bằng không có thể nghiêm trọng đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Thế nên tôi đã vẽ các dấu hiệu mình cần phải hỏi cô ấy như là nôn mửa, buồn nôn, chóng mặt... để có thể theo dõi tình trạng của cô ấy trong lúc phẫu thuật. Cô ấy chỉ cần gật đầu hay lắc đầu nhẹ nhàng là được. Ban đầu chỉ là vẽ vào hình cần cho việc phẫu thuật. Sau đó để cô ấy có thể hiểu hơn, tôi đã vẽ lại cả quá trình sinh nở em bé. Phẫu thuật thành công, cả hai đều "mẹ tròn con vuông" khiến tôi rất vui”.


Quyển sổ đã mô tả lại quá trình sinh em bé. Ở hình trên, bác sĩ nói với sản phụ rằng "Đừng căng thẳng nhé". Ở hình dưới, anh lại dặn dò "khi tiêm thuốc tê, bạn phải duy trì động tác như thế này, nhất định không được cử động đâu đấy"


"Khi tiêm thuốc tê xong, bạn hãy nằm thẳng như thế này. Nếu cảm thấy khó chịu hãy báo cho tôi nhé. Lúc lấy em bé ra, cơ thể sẽ cảm thấy rất khó chịu, hãy há miệng thật to và hít thở sâu, bạn sẽ cảm thấy khá hơn"


Hình ở trên cho biết: "Hãy báo cho tôi biết, nếu như bạn: 1/ Khó chịu 2/ Buồn nôn 3/ Tim đập nhanh 4/Choáng váng". Hình ở dưới nhắc nhở sản phụ ra dấu "OK" hoặc xua tay trước câu hỏi "Bạn không đau chứ" và "Bạn vẫn ổn chứ?"

Quyển sổ có hình minh họa đáng yêu và nét vẽ ngộ nghĩnh hài hước này đã chinh phục hoàn toàn cư dân mạng. Sau khi loạt ảnh về các hình vẽ dễ thương này được đăng tải, nó đã được truyền đi khắp nơi với tốc độ chóng mặt. Các cư dân mạng đều cảm thấy vô cùng thích thú với quyển sổ và ý tưởng thú vị này. Họ cho rằng hành động dễ thương trên đã kéo gần khoảng cách giữa bác sĩ và bệnh nhân. Nhiều người còn gọi vui Diêu Tường là “bác sĩ hot boy” bởi vẻ điển trai và tinh thần hết lòng vì bệnh nhân của anh chàng.