Đâu chỉ tình yêu mới cứu con người khỏi lưỡi hái Tử thần. Tình yêu của động vật cũng mãnh liệt lắm đấy.
Người ta thường nói: sau lưng người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của người phụ nữ, và câu nói này không chỉ áp dụng cho con người mà còn với động vật, cụ thể là mối tình đẹp của Kahn và Sheila – một cặp đôi “trai tài gái sắc” đã cùng nhau vượt qua trở ngại để sống hạnh phúc bên nhau.
Đây là Kahn – một chàng sư tử châu Phi với vẻ ngoài dũng mãnh cùng tiếng gầm lớn vang vọng. Anh chàng rất tự hào về vợ mình – cô sư tử Sheila. Giờ đây, cả hai đang sống một cuộc sống chúng xứng đáng được hưởng sau những đày ải trong quá khứ.
Kahn và Sheila được trung tâm Texas' In-Sync Exotics Wildlife Rescue and Education Center giải cứu khỏi người chủ cũ – chuyên sử dụng hai con vật hoang dã tội nghiệp cho mục đích giải trí của giới nhà giàu. “Khi chúng không còn giá trị với ông ta nữa, ông ta liền vứt chúng sang một bên và không chăm sóc gì nữa” - Vicky Keahey, người sáng lập trung tâm In-Sync, cho biết. “Ông ta đã bị thu hồi giấy phép sở hữu hai con vật trên”.
Đến nay, chú sư tử Kahn đã được 6 tuổi, đến với trung tâm hồi tháng 3/2009 còn Sheila đến vào tháng 7. Hai sinh vật đáng thương này đã được Sở Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) thu hồi sau khi phát hiện ra chúng không được chăm sóc đúng cách.
Khi đến với trung tâm, tình trạng của Kahn hết sức bi thương với cơ thể ốm yếu và chiếc đuôi sắp đứt lìa. Theo lời các nhân viên ở đây, có lẽ do quá căng thẳng hay chán chường, chú sư tử này đã cắn đuôi của mình. Ngoài ra, Kahn còn bị chứng suy dinh dưỡng, loãng xương, khiến việc đi lại rất khó khăn. Tuy vậy, cậu chàng vẫn rất thân thiện, nên việc chăm sóc và chữa trị trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Có vẻ như Kahn cảm thấy thật sự an lòng với không gian mới này.
Tình trạng của Sheila lúc mới đến còn tồi tệ hơn cả Kahn khi cô chỉ còn da bọc xương và gần như đang thoi thóp. Cô sư tử 15 tháng tuổi yếu đến nỗi các cơ trên cơ thể rất lỏng lẻo, khiến cô không thể tự đứng lên huống chi là nhấc đầu lên để uống nước. Hơn nữa, đầu của Sheila bị vẹo sang một bên.
Dựa theo tình trạng nguy kịch của Sheila, Sở Nông nghiệp Hoa Kỳ khuyến cáo trung tâm In-Sync rằng có nhiều khả năng họ phải ban cho Sheila cái chết ân huệ. Trong suốt 4 ngày đầu ở trung tâm In-Sync, những gì Sheila làm được chỉ là ói mửa, không có gì tiến triển, nhưng những nhân viên In-Sync quyết không bỏ cuộc.
“Trong suốt 2 tuần, tôi phải túc trực bên Sheila và đút cho cô nàng ăn. Tôi buộc phải nhồi thịt viên vào tận cổ họng cho Sheila” – Keahey kể lại. Keahey đã phải nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân khiến bệnh tình của Sheila không có dấu hiệu tiến triển. Kết quả là, Sheila mắc bệnh Toxoplasmosis - nhiễm kí sinh trùng có thể gây ra triệu chứng giống cúm, ngoài ra còn thiếu vitamin A. Ngay lập tức, các nhân viên ở đây đã lập ra bản kế hoạch điều trị phù hợp và áp dụng cho Sheila.
Không phụ lòng họ, Sheila trở về từ cõi chết, hồi phục một cách nhanh chóng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cả hai chú sư tử đều bình phục và lấy lại ngoại hình tuyệt đẹp, oai hùng của loài chúa tể rừng xanh. Cùng lúc đó, phía trung tâm cũng vừa hoàn thành xong khu chuồng dành cho hổ, tạo điều kiện cho Kahn và Sheila sống gần nhau hơn.
Sheila chuyển vào “nhà mới” sau Kahn không lâu, và dường như cả hai đều “trúng tiếng sét ái tình” ngay từ khi vừa nhận mặt “hàng xóm”. Theo lời kể của Keahey, Sheila mất vài tháng để “thể hiện” với Kahn còn Kahn thì không ngừng tỏ vẻ “đẹp trai nhiều đứa yêu” với cô nàng. Ngoài ra, bởi vì Sheila đã được triệt sản, nên các nhân viên ở In-Sync cho phép chúng “hẹn hò” với nhau để xem cả hai có phải là “một nửa hoàn hảo” dành cho nhau không.
“Mỗi ngày chúng tôi đều sắp xếp những cuộc ‘hẹn hò’ ngắn cho chúng. Và rồi cuộc hẹn kéo dài hơn và rồi đến một lúc nào đó, chúng tôi không cần phải giám sát buổi ‘hẹn hò’ nữa” – Keahey cho biết. “Chúng tôi còn để chúng ở cùng với nhau vào ban đêm. Sau 3 tháng ‘hẹn hò’, chúng tôi đoán cả hai đã ‘cưới’ rồi đấy”.
Cả hai giờ đây đã “về chung một nhà” và tỏ ra là cặp đôi sư tử hạnh phúc nhất trần gian. Và theo quan sát của Keahey thì Sheila là “người” dẫn dắt mối quan hệ này.
Sheila thích chơi cùng hộp các-tông, thích được chú ý và, tất nhiên là, cả chồng của mình nữa. Còn anh chàng Kahn oai vệ có vẻ như không lấy làm khó chịu khi “lép vế” trước vợ mình, trừ phi có chàng sư tử nào đó mon men “có ý đồ” thôi. “Khi ấy, Kahn sẽ thể hiện cho cậu sư tử nọ biết rằng Sheila là của anh chàng đấy” – Keahey hài hước nói.