Để mua nhà ở tuổi 30, chàng trai 8X đã tự nấu ăn mỗi ngày và cắt 50% lương, tự rèn cho mình những thói quen sinh hoạt, tiết kiệm và tính kỷ luật với bản thân.
Có lẽ đối với đa số chúng ta, mua nhà là một trong những mục tiêu trọng đại và lớn lao nhất. Nhiều người dành cả đời để làm việc và kiếm tiền vì lo cho gia đình có nơi tránh nắng, trú mưa. Tuy nhiên cũng có những người trẻ nhanh chóng tự mua được căn hộ riêng nhờ có kế hoạch hợp lý, rõ ràng và nỗ lực làm việc vì mục tiêu của mình.
30 tuổi tự "tậu" nhà riêng: 10 năm nấu cơm mang đi làm
Ở tuổi 30, anh Khánh Nguyễn (TP Hồ Chí Minh) đã tự "tậu" cho mình một căn nhà riêng với diện tích 69m2 ở quận Tân Bình. Đây là thành quả mà anh ấp ủ trong nhiều năm, được thực hiện theo kế hoạch cụ thể ngay từ giây phút nhận công việc đầu tiên trong đời.
Anh Khánh Nguyễn tự mua nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh năm 30 tuổi. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)
Trí Thức Trẻ viết, anh Khánh hiện đang là quản lý truyền thông và marketing của một chuỗi nhà hàng cho giới trẻ. Để mua được căn nhà rộng rãi ở tuổi 30, anh cũng phải nhờ bố mẹ hỗ trợ một phần kết hợp với vay ngân hàng.
Để mua căn nhà, anh Khánh cũng phải nhờ sự hỗ trợ của bố mẹ và khoản vay ngân hàng. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)
Anh Khánh cho biết, vì kinh tế chỉ ở mức khá ổn định chứ không quá dư giả nên không thể bỏ ra một số tiền lớn một lần. Anh còn phải lo cho những khoản chi khác nữa. "Vậy nên mọi thứ đều cần được đưa vào 1 bài toán tài chính cụ thể", mọi quyết định của anh đều được dựa trên tính toán và cân bằng kỹ càng.
Anh Khánh luôn tính toán rõ ràng cho bài toán kinh tế để thu về kết quả là căn nhà như ý. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)
Về khoản thu, mỗi tháng chàng trai 30 tuổi này luôn nỗ lực hết sức để kiếm được tiền lương xứng đáng. Sau 10 năm đi làm, anh Khánh từ một nhân viên bình thường đã vươn lên thành quản lý truyền thông - một vị trí "rất gì và này nọ" mang lại cho anh thu nhập đáng kể.
Còn với khoản chi, anh chia ra 4 mục chính rõ ràng gồm tiền gửi cho bố mẹ, tiền chi cho nhu cầu sinh hoạt, tiền trả thẻ tín dụng và tiền tiết kiệm. Quan trọng nhất, dù mức lương bao nhiêu, anh cũng sẽ dành ra 50% để tiết kiệm.
>>> Xem thêm: Cô gái mua nhà 6 tỷ ở Sài Gòn trước 30 tuổi khiến nhiều người nể phục
Anh Khánh luôn tính toán 4 khoản chi tiêu rõ ràng mỗi tháng và không quên trích 50% lương để tiết kiệm. (Ảnh minh họa: Vietnamnet)
Bên cạnh chi tiêu hợp lý, chàng trai 30 tuổi cũng rèn luyện thói quen nấu cơm đi làm trong suốt 10 năm trời. Ngoài ra, anh cũng không tham gia đầu tư mạo hiểm mà chỉ phụ thuộc vào tiền lương mỗi tháng. "Mình duy trì 1 ngày nấu cơm ít nhất 1 lần, 1 tuần nấu cơm ít nhất 6 ngày. Mình đi làm 10 năm và hầu như mỗi ngày đều mang cơm nhà đi làm, chính điều nhỏ nhặt này cũng khiến mình tiết kiệm thêm được một số tiền kha khá, sức khỏe cũng được cải thiện", anh chia sẻ cùng Trí Thức Trẻ.
Thói quen nấu cơm mỗi ngày giúp anh tiết kiệm một khoản lớn. (Ảnh minh họa: Pinterest)
Ngoài ra, anh cũng không phí thời gian vào tiền bạc và những cuộc chơi, đi bar hay club. Việc mua sắm cũng được hạn chế, tối giản, chỉ mua những thứ cần thiết, giúp anh tiết kiệm được những khoản chi phí không đáng có.
Một góc nhỏ nhà anh Khánh Nguyễn. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)
Đối với anh Khánh, căn nhà là "ước mơ thành sự thật", là kết quả của mục tiêu ban đầu. Và để làm được điều này, không thể thiếu những kế hoạch công việc và tài chính cụ thể để anh bám sát mỗi ngày.
Cũng giống như anh Khánh, chị Trương Như Ngọc (sinh năm 1989, sống tại TP HCM) cũng cố gắng làm việc, chi tiêu chắt bóp để tự mua nhà riêng sau 8 năm đi làm.
>>> Xem thêm: Đông Nhi và dàn sao Việt mua nhà tiền tỷ tặng con cưng
Chị Trương Như Ngọc cũng tự "tậu" nhà ở sau 8 năm đi làm. (Ảnh: Thanh niên Việt)
Từ thu nhập 3,5 triệu/ tháng đến mua nhà 2 tỷ sau 8 năm đi làm
Căn hộ rộng 60m2 là món quà mà chị Như Ngọc dành tặng bản thân vào năm 30 tuổi. Báo Thanh Niên viết, hồi mới đi làm, lương của chị chỉ tầm 3,5 triệu/tháng. Chị không ngại cày ngày càng đêm, sáng làm văn phòng tối làm ở quán ăn, cuối tuần cũng tăng ca làm điều hành tour để kiếm thêm thu nhập.
Căn nhà đầu tiên - món quà tự thưởng cho sinh nhật 30 tuổi của cô gái 8X. (Ảnh: Thanh Niên)
Cứ cố gắng và tích lũy dần dần, chị Ngọc gom từng chút một, "tích tiểu thành đại" để tiết kiệm từng đồng. Từ lương 3,5 triệu, cô gái 8X có 19 triệu tiền để dành đầu tiên, rồi 100 triệu, đến 160 triệu và gần sinh nhật tuổi 30, chị Ngọc có trong tay 1,7 tỷ đồng. Lúc này, chị vay thêm tiền để mua một căn nhà 2 tỷ đồng và sắm thêm nột thất, tự tay hoàn thiện từng góc nhỏ của tổ ấm riêng và cũng là "quả ngọt" sau 8 năm nỗ lực làm việc của mình.
Góc nhỏ trong căn nhà của chị Ngọc. (Ảnh: Thanh Niên)
Mọi góc trong căn nhà đều có bàn tay của chị Ngọc góp phần hoàn thiện. (Ảnh: Thanh Niên)
Đây là kết quả của sự cố gắng 8 năm trời. (Ảnh: Thanh niên Việt)
Dù vẫn cần sự giúp đỡ từ gia đình và vay thêm bên ngoài, nhưng cả anh Khánh Nguyễn và chị Như Ngọc đều cho thấy hình ảnh của những người trẻ làm việc và sống hết mình vì mục tiêu lớn trong đời mà không dựa dẫm vào ai. Bạn nghĩ sao cách mua nhà ở tuổi 30 của 8X này? Để lại bình luận nhé!
Giới trẻ ngày nay ngày càng càng năng động, không ngại bôn ba, bươn chải và lao mình vào công việc. Những trường hợp người trẻ tuổi tự tậu nhà riêng, mua xe ô tô xịn, có cuộc sống đáng mơ ước không hề hiếm hoi trong thời đại này. Để làm được điều này, không chỉ cần sự thông mình và tài giỏi, họ cũng phải chăm chỉ hết sức, có chí tiến thủ và có tính kỷ luật với chính mình để làm theo những kế hoạch bản thân đề ra.
Mặc dù đây là một tín hiệu tốt báo hiệu một xã hội ngày càng phát triển và văn minh hơn, nhưng những bạn trẻ cũng đừng quên để bản thân nghỉ ngơi hợp lý và dành thời gian với gia đình nữa nhé!
Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY