Các kiểu tấn công nữ sinh gây hoang mang

22:00 28/09/2014

Sự việc nữ sinh bị kẻ lạ mặt tấn bằng cách không mặc gì để hăm dọa cướp tài sản, trộm tóc ngay trước cổng trường, rạch đùi bằng dao lam... khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Nữ sinh Huế bị kẻ lạ đâm vật nhọn vào vùng nhạy cảm

Sự việc xảy ra từ chiều ngày 23/9 vừa qua, một kẻ lạ mặt đã tấn công nhiều nữ sinh Huế bằng vật nhọn.

Nạn nhân là một học viên năm nhất lớp cao học thuộc ĐH Khoa học. Khi đi đến giảng đường nhà K thì thấy nam thanh niên trạc tuổi 23-25 tuổi, cao khoảng 1,6 m, mặc áo caro màu xanh, đeo kính đen đứng ở chân cầu thang. Khi nữ sinh vừa bước lên cầu thang thì bỗng thấy buốt ở vùng dưới. Quay lại thì thấy nam thanh niên lạ mặt cầm một vật nhọn dài khoảng 30 cm bỏ chạy xuống cầu thang. Nạn nhân bị tổn thương ở "vùng kín" và phải cấp cứu tại bệnh viện ĐH Y Dược Huế.

Tại thời điểm này, nhiều sinh viên nhận dạng nam thanh niên này có hành vi tương tự ở một dãy nhà khác của trường.

Trưa ngày 25/9, một nữ sinh khác của ĐH Sư phạm Huế tiếp tục bị tấn công tại tầng 2 của Ký túc xá Đội Cung với hành vi tương tự.

Sau khi biết được sự việc, Ban lãnh đạo ĐH Khoa học (ĐH Huế) đã liên hệ với công an thành phố Huế đề nghị vào cuộc điều tra, truy bắt nam thanh niên, tránh gây hoang mang cho sinh viên.

Nữ sinh bị 'cướp' tóc trước cổng trường

Sự việc xảy ra vào tối 11/12/2013 vào khoảng 19h30 trước cổng trường THPT Nguyễn An Ninh quận 10, TP HCM. Trong khi chờ người thân đến đón trước cổng trường, một nữ sinh tên An bị hai thanh niên xông đến khống chế, cắt tóc.

Thầy Tống Phước Lộc, hiệu phó nhà trường xác nhận, An bị hai thanh niên lạ mặt, chạy xe Wave màu đỏ, bịt khẩu trang nhảy vào cắt tóc.

Trước đó, vào tháng 7/2012, hàng loạt nữ sinh Lạng Sơn bị cướp tóc cũng gây hoang mang dư luận. Giữa trưa vắng vẻ, hai phụ nữ bịt mặt chặn nữ sinh qua lại cầm kéo cắt cụt mái tóc rồi tẩu thoát.

Nữ sinh hoảng loạn vì bị bị tên cướp không mặc quần tấn công

Tháng 11/2013, nhiều nữ sinh ở Quy Nhơn (Bình Định) bị một tên cướp chỉ mặc mỗi chiếc áo bất ngờ tấn công trong phòng trọ, cướp tài sản. Hành động của kẻ lạ mặt bệnh hoạn này khiến nhiều nữ sinh hoảng loạn, lo sợ.

Sau một thời gian dài truy xét tên cướp "biến thái", công an TP Quy Nhơn đã tìm được đối tượng này là Đỗ Mạnh Trọng (22 tuổi). Trọng bị bắt khẩn cấp về hành vi cướp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Trọng thừa nhận hành vi. Còn hành động không mặc quần được y lý giải là cho thoải mái chứ không hề có ý gì khác.

Nữ sinh bị kẻ xấu dùng dao lam rạch mông

Khoảng tháng 3/2014, nhiều nữ sinh tại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) hoang mang về việc một số bạn bị đối tượng lạ mặt dùng dao lam rạch vào mông.

Một nữ sinh lớp 10 kể lại, khi đang đi trên đường đoạn gần cầu Cây Găng thì bị nam thanh niên khoảng 25 -30 tuổi đi xe máy áp sát rồi dùng dao lam rạch một đường dài bên mông trái khiến nữ sinh phải đi cấp cứu.

Ngoài ra, còn có hai học sinh cũng bị trường hợp tương tự. Các nạn nhân đều mô tả hung thủ bịt khẩu trang, mặc áo khoác, quần jean. Sự việc khiến nhiều nữ sinh và phụ huynh lo lắng không dám cho con em mình đi học một mình.

Trước đó vào tháng 11/2012, CATP Tuy Hòa, Phú Yên cũng vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng tấn công nữ sinh. Cụ thể, bạn gái sinh năm 1995 bị hai thanh niên đi xe máy áp sát, buông lời hù dọa rồi dùng vũ khí rạch ở phần mông. Sự việc khiến gia đình nạn nhân phải đưa nữ sinh đến Trung tâm phòng chống HIV/AIDS xét nghiệm, điều trị phơi nhiễm.

Tháng 3/2011, hàng loạt nữ sinh thuộc các trường THPT Tây Ninh, THPT Nguyễn Trung Trực và Trường trung cấp Nghề Tây Ninh bị kẻ lạ mặt dùng dao rạch vào đùi. Sự việc sau đó được công an vào cuộc và truy bắt được hung thủ.