Buitruonglinh biết ơn vì khán giả luôn chờ đợi và ủng hộ anh "một cậun bé yêu âm nhạc và yêu thế giới quanh mình bằng con tim".
Tối ngày 11/4, concert Từng ngày của buitruonglinh chính thức diễn ra với sự có mặt của những người đồng nghiệp thân thiết và 2.000 khán giả. Trong hơn 2 giờ đồng hồ, nam ca sĩ đã dẫn dắt khán giả đi qua một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc, tái hiện trọn vẹn 10 năm bền bỉ cống hiến để khẳng định hình ảnh của một nghệ sĩ thế hệ mới đầy bản sắc trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam.
Khác với những đêm nhạc thông thường, Từng ngày được dàn dựng như một vở nhạc kịch, nơi âm nhạc là sợi dây liên kết duy nhất dẫn dắt khán giả đi qua các chương: Hạ, Thu, Đông, Xuân.
Ngày Hạ là quãng thời gian anh bắt đầu tập viết nhạc, tự hát những giai điệu đầu tiên và cũng là lúc ghi dấu, đưa cái tên buitruonglinh đến gần hơn với công chúng. Anh thể hiện các ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Đường tôi chở em về, Dù cho mai sau.
Khi ánh đèn sân khấu chuyển sắc cũng là lúc buitruonglinh trải lòng mình qua những bản ballad đã trở thành thương hiệu - cũng là Ngày Thu ở trong anh. Nam ca sĩ mang đến mashup Tại vì em - Em không khóc mở đầu cho chương nhạc đầy tâm trạng. Nối tiếp bằng Yêu một người có ước mơ, Lời yêu.
Đan xen giữa những bản ballad là màn kết hợp của buitruonglinh cùng các cộng sự khách mời như Minsicko, Đậu Tất Đạt qua các ca khúc đình đám khác như: Trái đất tròn không gì là không thể, hay Every Little Thing.
Ngày Đông mở màn bằng mashup kéo dài: Từng ngày như mãi mãi, Chỉ là không có nhau, Anh chưa từng hết yêu. Tiếp đó là: Vì điều gì, Em ơi là em, Nàng công chúa nhỏ. Đặc biệt, phần xuất hiện của 52Hz trong tiết mục Đi cùng anh đã để lại một dấu ấn khó quên.
Chương ngày Xuân không chỉ là tổng kết hành trình theo đuổi đam mê âm nhạc mà còn là lời tri ân của buitruonglinh dành cho những đồng nghiệp đã đồng hành cùng anh trong giai đoạn bứt phá gần đây. Khán phòng thực sự vỡ òa khi dàn khách mời từ chương trình Anh Trai Say Hi lần lượt xuất hiện.
Sự kết hợp giữa buitruonglinh, RIO và CONGB trong mashup Em ơi đừng khóc, Bài hát này dành riêng cho em đã tạo nên một không gian âm nhạc vừa sôi động vừa đầy hoài niệm. Ngay sau đó, tiết mục HERMOSA với sự tham gia của “Team Hẻm” gồm đầy đủ: buitruonglinh, Sơn.K, CONGB, Mason Nguyễn và TEZ đã đưa không gian nhà hát thành một sân khấu trình diễn đầy năng lượng.
Chương nhạc khép lại với liên khúc Không đau nữa rồi, Đường chân trời. Sự kết hợp giữa tiếng nhạc cụ dây và âm thanh điện tử hiện đại đã tạo nên một cái kết trọn vẹn về mặt cảm xúc cho toàn bộ 4 chương của concert.
Hành trình của concert Từng ngày sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào 24/4 tới đây.









