Tâm thư gửi tặng TNV khi đón cha mắc Covid ra đi về bên gia đình

17:15 19/09/2021

Thời gian vừa qua, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, bên cạnh lực lượng chính quyền thì còn có rất nhiều đội thiện nguyện đứng ra lo cho bà con gặp hoàn cảnh khó khăn. Ngay cả công việc đưa người không qua khỏi vì Covid-19 về bên gia đình cũng được họ đảm nhận dù khó khăn, vất vả.

Mới đây, khoảnh khắc một cô gái nhận lại tro cốt người cha quá cố trong tay đã được tài khoản T.N. đăng tải và nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Không chỉ xúc động với hình ảnh cô con gái lặng lẽ đón cha về mà câu chuyện đằng sau đó cũng khiến dân tình ấm lòng.

 
Bài đăng của T.N. chia sẻ về câu chuyện trao tro cốt về với gia đình của nạn nhân Covid-19. (Ảnh: Chụp màn hình)
Bài đăng của T.N. chia sẻ về câu chuyện trao tro cốt về với gia đình của nạn nhân Covid-19. (Ảnh: Chụp màn hình)

 
Người con gái đón cha về từ tay các tình nguyện viên. (Ảnh: T.N.)
Người con gái đón cha về từ tay các tình nguyện viên. (Ảnh: T.N.)

T.N. chia sẻ: “Cũng như những ngày khác, vẫn là công tác thiện nguyện. Đua hơn 200km từ Sài Gòn - Hậu Giang (dừng lại ở giáp ranh Cần Thơ vì Hậu Giang là vùng xanh không vào được) để trao trả hài cốt một chú tên E. U50 lên Sài Gòn lao động, chẳng may kẹt lại và mất vì Covid-19.”

N. cho biết thêm, người trong hình đứng ra nhận tro cốt là con gái đầu của chú E. Sau khi đón được cha, cô đã tặng đội thiện nguyện một thùng quà thay cho lời cảm ơn.

Bên trong hộp có vài loại trái cây tươi, nước suối kèm theo bức thư tay được viết nắn nót, cẩn thận. Mở đầu với tựa đề đầy tình cảm: “Thân gửi các chú bộ đội thân yêu!”, bức thư đã cho thấy sự cảm kích từ tận đáy lòng của người con gái tới những chiến sĩ bộ đội đã cống hiến hết mình vì nước, vì dân.

 
Bức thư bên trong thùng quà cô gái gửi tặng đội thiện nguyện. (Ảnh: T.N.)
Bức thư bên trong thùng quà cô gái gửi tặng đội thiện nguyện. (Ảnh: T.N.)

 
Số tiền trong phong bì đã được các thành viên trả lại cho gia đình. (Ảnh: T.N.)
Số tiền trong phong bì đã được các thành viên trả lại cho gia đình. (Ảnh: T.N.)

Cũng theo bài đăng của các tình nguyện viên, bên trong hộp quà kia còn có một phong bì đựng tiền mà cô con gái muốn gửi tặng người trong đoàn. Song T.N. cho biết, họ chỉ xin nhận tấm lòng của người dân hướng tới hàng ngũ tuyến đầu cũng như tuyến cuối cùng nhau dẹp dịch, còn số tiền đã được trả lại cho gia đình của nạn nhân.

Hình ảnh cô con gái cúi đầu, kính cẩn đón lấy hũ tro cốt từ tay các tình nguyện viên đã khiến không ít người phải rơi nước mắt. Khoảnh khắc này đã được tài khoản L.T.T., cũng là một thành viên tham gia vào chuyến đi giãi bày:

“Người cha đi làm 20 năm ở Sài Gòn để lo cho gia đình, đi đi về về… Lần này con đưa chú về ở với gia đình và không rời xa họ nữa nhé. Cảm ơn các chốt đã hỗ trợ để mình đi từ Sài Gòn xuống Hậu Giang đưa nạn nhân Covid về với gia đình…”

 
Người con gái lặng lẽ cúi đầu khi ôm cha trong tay. (Ảnh: T.N.)
Người con gái lặng lẽ cúi đầu khi ôm cha trong tay. (Ảnh: T.N.)

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của nạn nhân này với báo Tổ Quốc, anh L.T.T. nói rằng khi mất chú E. chỉ có một mình, không người thân, không họ hàng bên cạnh. Vì vậy ban đầu đội giao tro cốt đã không thể tìm được chút thông tin nào về người nhà để liên hệ bàn giao.

“Mình đã đăng thông tin chú lên mạng xã hội hi vọng sẽ tìm được chút manh mối. Và thật may cô con gái chú đã liên hệ lại với đội, mong được đón cha về an nghỉ tại quê hương.” – anh T. cho biết.

 
Nhờ có các tình nguyện viên, chiến sĩ bộ đội mà các nạn nhân không may ra đi vì Covid-19 mới về được với người thân. (Ảnh: T.N.)
Nhờ có các tình nguyện viên, chiến sĩ bộ đội mà các nạn nhân không may ra đi vì Covid-19 mới về được với người thân. (Ảnh: T.N.)

Nói về chiếc phong bì giấu bên trong hộp quà, anh T. giải thích rõ hơn: “Chiếc phong bì ở tít sâu phía dưới, nghi có tiền nên mình đã mở ra xem. Quả thật phía trong có tờ 500.000 đồng, cô nhắn cảm ơn, muốn gửi ít quà cho tụi mình nhưng mình đã trả lại cô.”

Câu chuyện của đội thiện nguyện này vẫn đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Bạn nghĩ sao về tình cảm của người nhà nạn nhân đối với các tình nguyện viên, hãy chia sẻ cho chúng tôi biết nhé.

Các thông tin đời sống xã hội sẽ liên tục được cập nhật tại YAN!

TÂM SỰ CỦA NHÂN VIÊN LÀM VIỆC THÔNG BÁO TÌNH TRẠNG BỆNH NHÂN COVID-19

Chị V.T.N.B. thuộc Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM hàng ngày phải tiếp nhận hơn 100 tin nhắn, cuộc gọi đến hỏi thăm tình hình bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị trong viện.

Khó khăn và đau lòng nhất chính là lúc chị phải thông báo với gia đình rằng người thân của họ đã không qua khỏi. Song cũng có nhiều trường hợp khiến chị được động viên, an ủi khi góp phần đem đến niềm vui cho người nhà bệnh nhân.

Cũng làm công việc này, chị N.T.T.H cho hay, hiểu được tâm lý có người nhà nằm bệnh viện, ai cũng sẽ lo lắng, muốn nhanh chóng cập nhật tình hình. Vì vậy mà ngay cả khi hết giờ làm việc, đang ở nhà, chỉ cần giúp được là chị sẵn sàng hỗ trợ.

Xem thêm tại đây!