Họ đã yêu nhau 9 năm rồi. Nhưng suốt 9 năm qua, số lần họ được ở bên nhau đếm chưa quá mười đầu ngón tay...
Một bộ ảnh đầy sáng tạo của một cặp đôi đang yêu được trang tin QQ, Trung Quốc đăng ngày 17/11 vừa qua đã tạo được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Ngay sau đó, câu chuyện tình cảm động đằng sau những bức ảnh của hai bạn trẻ này đã được giới truyền thông tại Trung Quốc đưa tin, và lan truyền nhanh chóng trên các mạng xã hội nước này.
Theo nguồn tin từ QQ cho biết, hai bạn trẻ này đã yêu nhau được 9 năm tròn. Tuy nhiên, trong suốt thời gian dài đằng đẵng đó, hàng năm, họ chỉ được gặp mặt nhau duy nhất một lần, bởi hiện tại chàng trai vẫn đang phục vụ quân ngũ, đơn vị của anh đóng tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.
Chàng trai tiết lộ, trong suốt 9 năm qua, anh và bạn gái chưa bao giờ được đón ngày Lễ tình nhân cùng nhau. Và dĩ nhiên là các ngày lễ lớn nhỏ khác trong năm, hoặc những dịp kỉ niệm đặc biệt, họ cũng không thể ở bên nhau chia sẻ mọi vui buồn, thương nhớ.
Cũng chính vì điều thiệt thòi đó, anh lính trẻ đã nghĩ đến nát óc để tạo ra một điều gì đó thật đặc biệt, độc đáo, dành tặng cho người yêu ở phương xa. Và bộ ảnh đã ra đời trong hoàn cảnh đó, kèm theo lời nhắn gửi đầy chân thành: "Suốt 9 năm qua, tuy chúng ta phải ở cách xa nhau 198.000m, nhưng anh vẫn luôn bên em không bao giờ rời xa!"
Và những tấm hình chụp cả hai đã được chàng trai ghép lại một cách cẩn thận, thiết kế thêm thắt từng chi tiết nhỏ, để nó trở thành một tác phẩm "tuy xa mà gần", xóa sạch mọi khoảng cách về địa lí mà cả hai đang phải gánh chịu. Khi gửi chúng cho người mình yêu, anh hi vọng cô gái sẽ cảm nhận được tình yêu của anh, sẽ thấy ấm áp như có anh luôn bên cạnh, và phần nào vơi bớt nỗi tủi thân của những kẻ phải yêu xa gần 10 năm dài đằng đẵng.
Chúng ta cùng xem và cảm nhận dư vị ngọt ngào của tình yêu, qua những bức ảnh mà anh chàng quân nhân đã dành cho bạn gái của mình. Đó thực sự là những khoảnh khắc rất đẹp, và chắc chắn bất cứ trái tim yêu xa nào cũng phải tan chảy.