Hành động rộng rãi này của hiệu trưởng đã ghi lại dấu ấn đẹp trong lòng các học sinh của mình

Ngày 17/12 vừa qua, một tiệm ăn bít tết ở Hà Nam, Trung Quốc đã có dịp đón tiếp 200 vị thực khách đặc biệt. Bởi lẽ, tất cả đều là học sinh của một trường trung học, và đồng thời, toàn bộ chi phí cho bữa ăn đều do hiệu trưởng trường đứng ra chi trả.

Theo lời hiệu trưởng là cô Đoạn Ý Bình cho biết, 200 em học sinh trên đều là học sinh khối 12 của trường. Cuối tuần này, các em sẽ phải đối mặt với kì thi vô cùng căng thẳng, áp lực rất nặng nề. Thế nên, hiệu trưởng trường quyết định tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ, giúp các em thư giãn, giải tỏa áp lực.
Các bạn học sinh tỏ ra rất hào hứng trước buổi ăn
Hành động này của hiệu trưởng được các bạn học sinh ủng hộ nhiệt liệt. Không khí buổi ăn cũng vô cùng rộn rã. Đồng thời, các cô trò cũng trò chuyện rất vui vẻ, dường như hai bên không tồn tại khoảng cách nào.
Buổi ăn giúp mọi người được gần nhau hơn
Tiệm bít tết hôm đó cũng đã treo biển "đầy khách" ở ngoài cửa. Theo lời chủ tiệm, đây là lần đầu tiên tiệm ăn của anh đông nghịt khách như thế.

