Sau quãng thời gian học tập thì đây là thời điểm nhiều trường học bắt đầu cho các em học sinh nghỉ hè. Nếu như nhiều nơi kết thúc học kì bằng buổi chụp hình kỉ yếu lung linh, đắt đỏ thì cũng có nơi, những bạn học sinh chào tạm biệt trường lớp chỉ là một bữa ăn nho nhỏ.
Và rồi một bức ảnh chụp lại của lớp học vùng cao, những đứa trẻ còn nhỏ xíu, hân hoan ngồi trước bàn thức ăn được cho là thịnh soạn mà khiến dân mạng rưng rưng xúc động.
Bức hình gây xúc động mạnh trên mạng xã hội hôm nay. (Ảnh: FB H.M)
Bức ảnh liên hoan kết thúc năm học của học sinh vùng cao
Vừa mới đây trên một diễn đàn đã chia sẻ bức hình chụp lại bữa liên hoan kết thúc năm học của một lớp học vùng cao khiến cho dân mạng xôn xao bàn tán. Nguyên văn nội dung được chia sẻ kèm bức hình này là: "Bữa liên hoan kết thúc năm học ở trường Tắk Pổ, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Tại đây có 34 học sinh con em đồng bào Ca Dong và 2 giáo viên đứng lớp. Cơm có thịt chắc chắn với các em là một giấc mơ xa vời, nhưng hôm nay đã trở thành hiện thực rồi. Mọi người thấy tấm ảnh kỷ yếu này dễ thương không?".
Trong hình là toàn bộ các em học sinh được ngồi ngay ngắn, xung quanh một chiếc bàn thật dài. Phía trên chiếc bàn đó là những phần ăn đầy kèm theo vài miếng thịt. Không rau, không canh, cũng chẳng có gia giảm gì đi kèm nhưng em nào cũng vô cùng háo hức đợi chờ để được thưởng thức phần ăn của mình.
Tấm ảnh nhận được sự quan tâm lớn từ dân mạng. (Ảnh: Chụp màn hình)
>>>Bạn có biết: Xót xa loạt ảnh trẻ em vùng cao gồng mình chống lại cái rét mùa đông, ai nấy đều lặng mình suy ngẫm
Dân mạng xúc động trước bức ảnh đầy ý nghĩa
Chỉ một bức ảnh chụp trong khung cảnh tối thui như thế thôi, ánh đèn hắt xuống mái hiên nhà, bên dưới là hơn 30 em nhỏ ngồi quây quần bên nhau đợi chờ để được thưởng thức bữa ăn có thịt. Hình ảnh ngay sau khi chia sẻ đã nhận tới cả chục ngàn lượt tương tác từ dân mạng.
Và theo như Zing chia sẻ thì chủ nhân của bức hình này là cô giáo của 34 em học sinh - Trà Thị Thu. Cô còn đăng kèm lên trang cá nhân mình bức thư viết tay cảm ơn những mạnh thường quân đã giúp đỡ học sinh và nhân dân vùng cao trong suốt một năm học vừa qua. Và cũng theo như cô chia sẻ thì đây là phần ăn mì với thịt gà chứ không phải cơm trắng như diễn đàn chia sẻ.
Bức thư viết tay của cô Thu được nhiều người chú ý. (Ảnh: FBNV)
Nhiều người sau khi chứng kiến bức ảnh này đều thương cho những đứa trẻ vùng cao còn biết bao nhiêu thiếu thốn. Dù cho bữa ăn còn muôn phần đạm bạc nhưng rồi với các em, nó lại là điều mà chúng mơ ước bao lâu nay. Chẳng cần rau, chẳng cần canh, chỉ vài miếng thịt đó thôi có lẽ cũng đủ để chúng vui cả ngày rồi.
Mọi người chia sẻ dưới bài đăng. (Ảnh: Chụp màn hình)
Ai nấy đều tỏ ra thương cảm với hoàn cảnh của các em nhỏ. (Ảnh: Chụp màn hình)
>>>Đừng bỏ lỡ: Hà Lade lên vùng cao để giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
Những khó khăn, thiếu thốn của thầy trò vùng cao
Nói về những lớp học vùng cao thì còn nhiều lắm khó khăn, vất vả, thiếu thốn mà có lẽ không phải ai cũng hiểu. Trước đây, truyền thông cũng từng đưa tin rất nhiều về các lớp học vùng cao còn đang phải tự mình đấu tranh, chống chọi với những khó khăn ở địa phương.
Chẳng hạn như việc phòng lớp tạm bợ, được xây dựng từ những tấm ván gỗ ghép vào nhau; mái nhà là tấm bạt mỏng manh phủ lên trên chỉ đủ che nắng che mưa; nền là bùn đất, chỉ cần cơn mưa trút xuống là các em phải học chung với nước, với sình lầy dưới chân. Con đường đi học của những em nhỏ vùng cao cũng vô cùng hiểm trở, từ lội suối, vượt đèo trèo núi cũng đều có cả. Thế nhưng vì muốn học con chữ, muốn xóa đi cái khó cái nghèo của miền quê cằn cỗi, những em nhỏ vẫn ham học mà tới trường tới lớp.
Một lớp học tại Lai Châu. (Ảnh: Lao động)
Chỉ cần trời mưa là các em nhỏ phải học chung với sình bùn. (Ảnh: Lao động)
Con đường đi học của các bé cũng vô cùng khó khăn. (Ảnh: Lao động)
Con đường đi học khác của những em bé trường Bản Pèo, thuộc trường Tiểu học Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. (Ảnh: Lao động)
>>>Xem thêm: Nhặt được hơn 51 triệu, 2 học sinh vùng cao quyết trả người mất
Có tận mắt chứng kiến những khung cảnh này thì người ta mới thấy rằng cuộc sống của bản thân mình còn hạnh phúc và may mắn biết nhường nào. Cuộc sống của những em nhỏ vùng cao còn nhiều khó khăn như thế, nhiều thiếu thốn tới vậy nhưng các em vẫn đang nỗ lực hết mình cho một tương lai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn. Chúc cho các bé, các thầy cô, những người mang con chữ, tình thương tới học sinh vùng cao cùng có thật nhiều sức khỏe và vạn điều may mắn sẽ tới với tất cả mọi người!
Nhà quá nghèo, bé gái 11 tuổi vừa cõng em vừa tới lớp học
Nói về những khó khăn, vất vả của các em nhỏ vùng cao thì quả thực có không ít câu chuyện từng được người ta kể lại. Và cách đây không lâu, sự việc của cô bé Trình Thị Lan cõng theo cậu em trai 2 tuổi cùng vượt 3km đường rừng để đến trường từng rất được chú ý.
Cô bé người dân tộc Dao 11 tuổi tại Quảng Ninh vì ham học mà ngày ngày chăm chỉ lội suối, vượt đường xa để đi học. Dù cho nhà em cách trường chỉ 3km nhưng đoạn đường đi lại vô cùng khó khăn.
Không chỉ có thể, vì gia đình còn nhiều khó khăn, mỗi lần đi học, bé Lan phải cõng theo cậu em trai nhỏ trên vai, vượt qua những con dốc đầy sỏi đá để tới lớp khiến người ta vô cùng xúc động khi chứng kiến.
Xem chi tiết TẠI ĐÂY!