Phán quyết mà FIFA dành cho Luis Suarez đã vượt qua giới hạn sân cỏ khi chính phủ Uruguay lên tiếng chỉ trích tổ chức này và dọa rút đội tuyển khỏi World Cup.
Như đã biết thì sau khi điều tra vụ việc, FIFA thông báo treo giò 9 trận đấu quốc tế đối với tiền đạo người Uruguay và tham gia mọi họat động bóng đá trong vòng 4 tháng. Đây là hệ quả của hành động cắn vai mà El Pistolero nhằm vào hậu vệ Giorgio Chiellini ở trận đấu giữa Uruguay - Italia tại vòng bảng.
Tuy vậy, phía Uruguay đã ủng hộ Suarez kể từ khi scandal xảy ra và theo được hiểu thì họ đã tính tới khả năng rút khỏi World Cup 2014 để bày tỏ sự phản đối đối với quyết định của FIFA nếu như mọi nỗ lực kháng án bất thành. Họ cho rằng án phạt dành cho Suarez là quá nặng, không đủ bằng chứng và có những hành động trên sân cỏ có tính chất nghiêm trọng hơn thế.
Trong trường hợp này, trận đấu giữa Uruguay và Colombia tại vòng 1/8 vào đêm thứ bảy có thể sẽ không diễn ra. Dĩ nhiên thì một quyết định như vậy sẽ chỉ làm tổn hại tới bóng đá Uruguay. Cái giá cho hành động này có thể khiến họ bị cấm tham gia mọi giải đấu trong vòng 2 năm hoặc 4 năm. Bên cạnh đấy, các CLB của Uruguay cũng sẽ không được thi đấu tại mọi giải đấu của Nam Mỹ hay tham gia những họat động chuyển nhượng.
Nhiều CĐV chờ đón Suarez ở sân bay khi anh trở về Uruguay
Ngược lại, không rõ FIFA sẽ xử lý tình huống khẩn cấp này như thế nào nếu Uruguay lấy lý do rất đơn giản là họ không còn tâm trạng nào ra sân vì sự vắng mặt của Suarez. Một giải pháp được đưa ra là Italia, đội đứng thứ 3 tại bảng D, sẽ thế chỗ của Uruguay.
Rắc rối là đội tuyển Italia đã quay về nước và không đủ thời gian để chuẩn bị cho vòng 1/8. Trong trường hợp này, Colombia khi đó có thể được miễn đá vòng 1/8 và vào thẳng vòng tứ kết.
Lịch sử World Cup chưa từng có tiền lệ nào và vì thế, nếu khả năng bỏ World Cup được Uruguay tính đến, biết đâu họ sẽ coi trận gặp Colombia như là cơ hội để toàn đội đá hết mình vì Suarez.
Người Uruguay cho biết họ sẽ đoàn kết hơn bao giờ hết
>> Lại bất đồng tiền thưởng, cầu thủ Nigeria dọa không thi đấu
Nếu không nhận được tiền thưởng trước trận gặp Pháp tại vòng 1/8 vào thứ hai tới, các cầu thủ Nigeria khẳng định họ sẽ không thi đấu.
Cho đến hôm thứ năm vừa qua, Những siêu đại bàng xanh đã từ chối ra sân tập chừng nào họ và Liên đoàn bóng đá nước này (NFF) chưa thống nhất được với nhau về số tiền thưởng cho việc đội tuyển đã vượt qua vòng bảng.
Buổi tập này dự kiến diễn ra trên sân Guarani nhưng vào lúc 6 giờ tối nhưng rồi sau 1 giờ đồng hồ, giới báo chí mới biết được rằng đội bóng của Stephen Keshi đã từ chối ra sân. Thêm 30 phút nữa, họ lên xe trở về khách sạn ăn tối.
Buổi tập của đội tuyển Nigeria không diễn ra theo kế hoạch
Theo được hiểu thì trước đó, các cầu thủ Nigeria yêu cầu gặp ban huấn luyện và muốn rằng, một phần khoản tiền thưởng FIFA trả cho Liên đoàn sau khi họ lọt vào vòng 1/8 sẽ được trả cho họ.
Điều đáng nói là ngay cả khi FIFA chưa giải ngân số tiền này, phía đội tuyển Nigeria cũng cho biết Liên đoàn nên trả cho họ trước khi họ gặp Pháp vào đêm thứ hai tới.
Có thể xem đây là một hành động gây sức ép với NFF nhưng đại diện của các cầu thủ khẳng định rằng, nếu đội tuyển bị loại, rất khó để họ nhận được tiền từ NFF. Dù sao thì ở World Cup 2010, NFF cũng đã một lần thất hứa và trì hoãn chuyện thanh toán cho đội bóng sau khi họ vượt qua được vòng loại.
Nigeria sẽ gặp Pháp ở vòng 1/8
Được biết thì tổng thư ký của NFF, Musa Amadu, đã bay về Abuja để vận động nguồn ngân sách từ chính phủ và tạm ứng trước cho các cầu thủ.
Trong khi chờ đợi kết quả từ Amadu, tất cả cũng đang chờ xem liệu đội tuyển Nigeria có bay đến Brasilia trong ngày hôm nay để chuẩn bị cho trận gặp Pháp hay không.
Đây không phải là lần đầu tiên các cầu thủ của Những siêu đại bàng xanh dọa tẩy chay giải bởi năm 2013, họ cũng có ý định rút khỏi Confederations Cup chỉ vì vấn đề tiền thưởng.