World Cup 1974 khi ấy tôi còn là cậu thiếu niên 13 tuổi và chỉ theo dõi tin tức các trận đấu qua radio, báo chí chứ chưa có may mắn xem trực tiếp truyền hình như các kỳ World Cup sau ngày đất nước thống nhất.
Xem thêm
> Top 10 ngôi sao trẻ tiềm năng nhất World Cup 2014
> Ronaldo đuổi kịp Messi trên danh sách ghi bàn của Champions League
> Chung kết Champions League: Ngày Châu Âu gầm tiếng Real Madrid!
Ngày đó tôi chỉ biết hai ngôi sao nổi bật nhất của giải là trung phong Johan Cruyff và trung vệ Beckenbauer. Hai tượng đài của hai nền bóng đá nổi tiếng nhất Châu Âu lúc bấy giờ.
Tới World Cup 78, khán giả VN may mắn được xem các trận đấu từ vòng Knock out, nhờ đài truyền hình Liên Xô cũ tiếp sóng. Và những ngôi sao Argentina của đội hình chủ nhà Vô địch Thế giới World Cup 78 với mái tóc đen dài lãng tử tung bay trong gió, với những bước chạy thần tốc đã khiến tôi mê mẩn, đặc biệt ngôi sao người hùng Mario Kempes ghi đến 6 bàn thắng gây ấn tượng nhất trong đội hình xứ Tango.
Espana 82, giải đấu được xem là hấp dẫn nhất nhờ sự trình diễn đẹp mắt của "Các vũ công Samba" với các ngôi sao Socrates, Zico, Falcao trong đội hình toàn sao của Brazil (trừ vị trí thủ môn). Selecao ngày ấy mê hoặc lòng người bởi lối đá tấn công hào hoa, đối nghịch tính phòng thủ phản công thực dụng nhưng hiệu quả của Catenaccio kiểu người Ý. Đặc biệt khi ấy thế giới bắt đầu biết đến một "quái kiệt" Maradona tuy không mấy thành công. Và người hùng của giải mang tên khá xa lạ với khán giả: Paolo Rossi, người đã xuất sắc ghi hattrick loại Brazil rời cuộc chơi World Cup đau đớn tại Tứ kết, và sau đó cùng Ý lên ngôi Vô địch lần thứ 3 sau khi hạ gục Đức 3-1.
Paolo Rossi người đã xuất sắc ghi hattrick loại Brazil khỏi World Cup 82
Bốn năm sau tại Mexico 86, Selecao cũng với đội hình siêu việt đó và thêm hai ngôi sao trẻ là Careca và Branco, đã cống hiến cho khán giả trận cầu kinh điển, đẹp mắt nhất và kịch tính nhất của nghệ thuật bóng đá tấn công giữa Brazil và Pháp, cả hai đội đều đá hay đẹp, mà đội nào thua cũng đều mang lại nhiều nuối tiếc cho khán giả. Định mệnh cay đắng một lần nữa gọi tên Brazil trên chấm phạt đền luân lưu với Pháp. Maradona quá xuất thần, một mình anh góp công lớn đưa Argentina lên ngôi lần thứ hai trên đất Mễ, trong đó vụ án "Bàn tay của Chúa" đã trở thành...thương hiệu gắn liền tên tuổi của "Cậu bé vàng" xứ Tango.
Maradona và bàn thắng " Bàn tay của Chúa "
World Cup 90, trên đất Ý, giải đấu nhàm chán nhất trong lịch sử. Đức lên ngôi lần thứ 3, nhưng trung phong Ý là Schilaci là " Vua phá lưới" với 6 bàn thắng.
Romario cùng ngôi sao đá cặp Bebeto gây cảm động cho toàn khán giả thế giới với "vũ điệu đưa nôi" đầy cảm xúc của tình phụ tử. Giải USA 94 thật sự dành cho "Quỷ lùn" khi Romario với những cú xỉa bóng kỹ thuật, đưa Brazil đoạt Cúp vàng lần thứ 4 trước Ý sau loạt đá 11m luân lưu.
Romario tỏa sáng tại World Cup 94
World Cup 98, Pháp lần đầu tiên đoạt ngôi Vô địch Thế giới với ngôi sao Zidane, sau khi hạ Brazil 3-0 trong trận Chung kết với "Người ngoài hành tinh" Ronaldo chỉ có mặt trên sân cho đủ quân số do anh bị "động kinh" trước trận đấu.
Nhưng 4 năm sau trên đất Hàn-Nhật tại World Cup 2002, Brazil với "Công thức 4R" gồm Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho và Roberto Carlos đã xứng đáng lên ngôi lần thứ 5 thật xuất sắc.
Ý cũng kịp lên ngôi lần thứ 4 để bám đuổi đối thủ kình địch Brazil tại World Cup 2006. Hai ngôi sao tiền vệ Pirlo và trung vệ Cannavaro là hai ngôi sao sáng trong đội hình đội bóng "Màu Thiên Thanh".
Cannavaro cùng đội tuyển Italia nâng cúp vô địch tại World Cup 2006
Và cuối cùng Tiqui-Taca của Iniesta đã giúp anh cùng đồng đội lên ngôi lần đầu tiên tại World Cup 2010 trong hiệp phụ thứ hai với Hà Lan. Giải này đặc biệt xuất hiện "tiên tri bạch tuộc Paul" với khả năng dự đoán kết quả như...."thần" làm sửng sờ khán giả toàn cầu.
Iniesta giúp Tây Ban Nha lên ngôi lần đầu tiên tại World Cup 2010. Ảnh: Internet
Brazil lần thứ hai làm chủ nhà tại World Cup 2014. Chức Vô địch lần thứ 6 trở nên gay go và khó khăn hơn trên vai Neymar và đồng đội vì sự kỳ vọng của 200 triệu khán giả nhà cuồng nhiệt. Vì lần này có quá nhiều ngôi sao siêu việt như Messi, Ronaldo, Suarez, Falcao, Van Persie...sẵn sàng cho Selecao "ngậm đắng nuốt cay" một lần nữa như "bóng ma Uruguay 1950" ngay trên sân Maracana.
Ngôi sao nào sẽ tỏa sáng trong kỳ World Cup này ?