Ở Sao Paulo, hàng người đã phải xếp hàng trong nhiều giờ từ 4-5 giờ sáng để chờ đổi vé. Ở ngoài đường, phe vé cũng đã xuất hiện. Và hôm qua, cảnh sát đã phải tống một số đầu nậu vé vào trại giam.
Xem thêm
> Bồ Đào Nha đón nhận “phép màu” từ C.Ronaldo
> Nhóm hacker số 1 thế giới đe dọa tấn công World Cup
> 10 cầu thủ gợi cảm nhất World Cup 2014
Ở Brazil, phe vé có thể phải ngồi tù 3 đến 4 nă
Cái giá cắt cổ
Với 64 trận đấu tại World Cup 2014, FIFA bán ra hơn 3,3 triệu tấm vé vào sân. Ở đợt mở bán trực tuyến hôm thứ Tư vừa rồi (4/6), 180.000 tấm vé cuối cùng đã được xuất ra. Chỉ trong 1 ngày, 90% số ấy đã hết veo.
Tuy nhiên, cái giá để thể hiện tình yêu bóng đá ở Brazil mùa Hè này không hề rẻ. Để có thể có mặt trong trận khai mạc, một CĐV ở đây sẽ phải bỏ ra từ 440 reais (hơn 4 triệu đồng). Và nếu muốn được hòa mình vào không khí sục sôi trên sân Maracana trong trận chung kết, số tiền phải bỏ ra có thể lên tới gần 2.000 reais (20 triệu đồng). Đó là giá gốc. Chắc chắn đó là con số có thể khiến ngay cả những CĐV cuồng nhiệt nhất phải chùn tay.
Thực tế, rất nhiều người Brazil khi được chúng tôi hỏi về chuyện mua vé đều lắc đầu và nói rằng họ không đủ tiền cho việc đó. Cũng có người trả lời rằng họ có tiền, nhưng còn quá nhiều vấn đề khác trong cuộc sống cần được ưu tiên hơn. Tình yêu với bóng đá, với đội tuyển của người Brazil là không bao giờ có thể bị nghi ngờ. Và lựa chọn kể trên cho thấy cũng có một ngày họ phải gạt những mong muốn của con tim sang một bên, nhường chỗ cho những toan tính để tồn tại được trong một cuộc sống ngày càng khắc nghiệt.
Vào trại vì phe vé
Chỉ trong 1 ngày bán ra, hơn 16.000 vé đã hết veo thông qua kênh đặt mua trực tuyến FIFA.com. Và để được cầm tận tay những tấm vé này, người ta tiếp tục phải xếp hàng, chen lấn xô đẩy từ 4-5h sáng tại các trung tâm đổi vé ở Sao Paulo. Đến là cực khổ!
Đắt đỏ là một chuyện, nhưng có tiền chưa hẳn đã có cơ hội thể hiện tình yêu của mình. Việc FIFA phân phối vé theo cơ chế lựa chọn ngẫu nhiên đã khiến nhiều cả người giàu cũng phải khóc. Và từ đây, họ nảy sinh một nhu cầu mới: sở hữu những tấm vé không phải do mình mua được. Có cầu thì ắt có cung. Và phe vé xuất hiện, với những tấm vé nóng hổi trên tay và giá thì cũng cực nóng, gấp ít nhất 3 lần giá gốc. Vì tấm vé, người hâm mộ phải cắn răng, bỏ ra vài tháng lương. Cũng vì nó, phe vé bất chấp mạo hiểm, sẵn sàng phạm pháp để kiếm lời.
Ngay hôm qua, cảnh sát Sao Paulo đã bắt giữ 2 người đàn ông (giấu tên) vì đã bán vé ngay sau khi đổi thành công tại quầy. Họ đã bị tạm giam và khung hình phạt cho tội danh “bán vé trong các sự kiện thể thao cao hơn giá gốc” này là từ 110 cho đến 150 ngàn reais (1-1,3 tỷ đồng).
Phe vé là một tội nặng ở Brazil, ngoài phạt tiền, hình phạt cao hơn có thể là ngồi tù từ 3 đến 4 năm. Ở các sự kiện bóng đá nội địa tại Brazil, hầu như không không có phe vé. Nhưng mùa World Cup, người ta bất chấp rủi ro với hi vọng thu được những món hời lớn trong chốc lát. So với cướp giật hay móc túi, rủi ro của “nghề mới” này thậm chí còn thấp hơn!
Những con tim bóng đá ở Brazil đang vỡ tan vì vé. Hơn 3 triệu tấm vé được bán ra nhưng vận may đã không gõ cửa nhà họ. Hàng chục triệu người khác đau đớn vì cơ hội tới sân xem các trận đấu ở World Cup 2014 đã không đến với họ ngay từ đầu, và đành giấu nỗi buồn sau những cái lắc đầu, cái nhún vai, thậm chí với nhóm phe vé là sau song sắt...
>> Khám phá Brazil: Ăn cơm theo... cân!
Nếu ở Việt Nam, chúng ta có “cơm văn phòng”, “cơm suất”, thì ở Brazil, họ có “comida por kilo” - thức ăn theo cân. Và ăn theo cân sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới với khách du lịch, những người đã quen với việc ăn gọi món hay theo menu!
Những nhà hàng như thế này có ở mọi khu dân cư
Những nhà hàng “por kilo” là nơi bạn xếp hết đồ ăn mà bạn chọn lên một chiếc đĩa, cho lên cân, bao nhiêu kilo tính tiền bấy nhiêu. Không có thống kê chính thức về việc ở Brazil hiện có bao nhiêu nhà hàng như thế. Nhưng bạn có thể bắt gặp những nhà hàng kiểu này ở gần như mọi khu dân cư. Ở những khu phố xá đông đúc, mật độ các nhà hàng lại càng dày đặc, và mức độ cạnh tranh lại càng cao, thể hiện rõ qua những tấm biển hiệu ghi chằng chịt những ưu thế của từng cửa hàng, từ số lượng món ăn, chất lượng, cho tới giá cả...
Một số người cho rằng “comida por kilo” là một dạng khác của buffet. Tuy nhiên, nếu ăn buffet, bạn phải trả trước tiền cho một bữa ăn mà bạn chưa biết trước chất lượng cũng như số lượng, thì khi ăn “por kilo”, bạn có quyền chủ động cao hơn hẳn với bữa ăn của mình. Chúng tôi từng cảm thấy hơi “căng thẳng” khi bước vào một nhà hàng “por kilo” và được thông báo giá của mỗi kg là 27 reais (khoảng 250 ngàn đồng). Nhưng thật may, chẳng ai “bắt” chúng tôi phải ăn bằng hết một cân cả. Ăn hết nửa cân, và số tiền phải trả sẽ chỉ còn hơn 13 reais!
Đó chỉ là một trong rất nhiều điểm “ưu việt” khiến “comida por kilo” được ưa chuộng ở Brazil. Ăn “por kilo” nghĩa là bạn đã tự thiết kế bữa ăn cho riêng mình. Bạn chỉ ăn những gì bạn muốn, và trả tiền cho những gì bạn đã lựa chọn. Tất cả đều “minh bạch”: Không còn cảnh hồi hộp chờ đợi rồi thất vọng khi món ăn được đưa ra không được như bạn mong chờ. Không sợ phát ngán với thực đơn toàn cơm và thịt trong những nhà hàng bình thường ở Brazil. Khi thực đơn ngày càng trở nên phong phú hơn, luôn có những điều mới mẻ chờ đợi bạn trước mỗi bữa ăn.
Nhưng cũng có một điều phải lưu ý: Ăn theo cân không có nghĩa là rẻ hơn ăn theo kiểu bình thường. Vì không có sự phân biệt giữa các loại thức ăn, nên một đĩa toàn rau với quả cũng có giá như một đĩa toàn thịt bò nướng, cánh gà rán hay thịt lợn hầm. Ngoài ra, giá cả cũng có sự dao động lớn tùy vào khu vực. Nhà hàng gần khách sạn chúng tôi ở lấy 27 reais cho mỗi kilo, dù thực đơn không mấy đa dạng. Trong khi đó, một nhà hàng rộng rãi hơn, phục vụ chuyên nghiệp hơn, có thực đơn đa dạng hơn ở Cristalina (cách Brasilia khoảng 125 km) lại chỉ tính 13 reais cho mỗi kilo!
Nói vậy thôi, nếu đã tới Brazil dịp này, thì đừng quá lăn tăn về chuyện giá cả. Vì những trải nghiệm sẽ là vô giá. Vậy nên, còn chần chờ gì nữa mà không bước vào một nhà hàng “comida por kilo”, cầm lấy một chiếc đĩa, cho vào đó những món ăn bạn thích, và tiến về phía... chiếc cân !