Bức tâm thư do bố Hoàng Tử Thao viết đã khiến anh bị C-net chỉ trích, cho rầng anh cũng ham khoe của giống bố, ỷ lại và quá dựa dẫm vào bố mình.
Được biết đến đầu tiên với tư cách là một thành viên của EXO, Hoàng Tử Thao sau 3 năm hoạt động cùng nhóm đã đi tới quyết định rời bỏ SM, trở về quê nhà và tạo lập sự nghiệp của riêng mình.
Mùa hè năm 2015, Hoàng Tử Thao trở lại với vai trò ca sĩ solo, ra mắt album T.A.O và nhanh chóng đạt thành tích khủng với hơn 670 nghìn bản được tiêu thụ. Anh luôn muốn mình được tiếp tục hoạt động trong giới giải trí, với vai trò là một diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ Cpop và được nhiều người biết đến.
Hoàng Tử Thao luôn nỗ lực trong công việc của mình.
Để có thể dành hết tâm huyết của mình cho âm nhạc và nghệ thuật, Hoàng Tử Thao luôn có chỗ dựa vững chắc là các fan của mình và gia đình. Đặc biệt, người cha giàu có, yêu thương anh hết mực, luôn muốn mang đến điều kiện tốt nhất cho con trai, và không ngần ngại làm mọi điều vì anh.
Bức ảnh gia đình ngày Hoàng Tử Thao còn nhỏ.
Được biết, cha của Hoàng Tử Thao là ông Hoàng Trung Đông, một doanh nhân giàu có, sở hữu khối tài sản lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Ông sẵn sàng rời bỏ quê hương và sự nghiệp ở quê nhà, lên Bắc Kinh làm quản lý cho công ty giải trí nhỏ của con trai. Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất khiến ông và Hoàng Tử Thao vẫn luôn bị netizen mỉa mai, đó là việc đăng tải một bức tâm thư. Nội dung bức tâm thư như sau:
“Bây giờ bạn bè tôi đều nói rằng con trai anh là ngôi sao lớn rồi. Tôi nói với họ rằng, đây thực sự là nước mắt chảy trong tim. Từ ngày nó đi Hàn Quốc cho tới giờ, tôi chưa từng có một ngày tốt đẹp, cũng chưa thể làm một ông bố bình thường được.
Thao cái gì nó cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nó lớn lên như một thói quen. Việc gì cũng vậy, bố ơi cái này làm thế nào? Bố ơi con ăn gì? Nó chính là thói quen ỷ lại, nó cảm thấy không cần lo lắng bất cứ việc gì.
Từ khi vào làng giải trí, tới Hàn Quốc, rồi như bây giờ, ngày nào nó cũng “bố ơi làm gì đây?”. Bất kể việc gì nó cũng đến nói với tôi, chuyện vui chuyện buồn, rồi bao gồm cả chuyện nó đang thích cô gái nào: “Bố ơi con đang rất thích cô gái này”, nó đều nói với tôi cả. Nó còn quay clip lúc nó đi bar và kể cho tôi nó đi với những ai.
Tới Mỹ, nó đi mua cái quần cũng thông báo cho tôi: “Bố ơi con đi mua quần”. Tôi liền nói “Con lớn từng này rồi, đi mua quần cũng nói bố là sao?” Nó trả lời lại: “Con sợ bố không vui”.
Hình ảnh nam thần lạnh lùng của Hoàng Tử Thao bỗng chốc sụp đổ vì lời chia sẻ trong bức tâm thư của cha mình.
Lúc Thao mới trở về, có rất nhiều việc nó chưa từng làm, tôi đều phải can thiệp vào. Giấy tờ viết cho tuần lễ thời trang London, tôi cũng tự tay viết tới 2 giờ sáng. Bây giờ vì Thao các bạn không thể biết tôi đã phải làm thêm đến mấy giờ liền. Có lúc Thao mệt quá, nhắn tin cho tôi, hai cha con nhắn qua lại hết 40 phút. Tôi nói, tôi muốn làm một ông bố bình thường, có được không?
Nhà của bố ở Thanh Đảo có tới 4-5 căn, ăn ở lúc nào cũng thoải mái, vậy tại sao bố phải tới đây? Không phải bố vì con sao? Công ty của bố giá trị hơn 20 tỷ tệ (hơn 71 nghìn tỷ đồng), bố ở đó làm sếp, bố chạy tới đây làm quản lý cho cái công ty bé của con đây. Tôi cũng nói, tôi rất muốn con trở về nhà.
Hình ảnh một trong những căn biệt thự của gia đình Hoàng Tử Thao.
Lần trước, nó bị thủy đậu, tôi nói “Bố mong con trở về nhà”. Thao nói rằng “Con cũng muốn về, nhưng xin bố để con phấn đấu thêm vài năm nữa, có được không?”, thế là tôi đồng ý”.
Dù đau ốm, nhưng Hoàng Tử Thao vẫn cố gắng làm việc.
Sau khi đăng tải bức tâm thư, bố của Hoàng Tử Thao bị C-net chỉ trích rất nhiều, Bao gồm cả việc ông muốn khoe mẽ, bày tài sản của mình ra cho người ta thấy. Bên cạnh đó, không ít người còn cho rằng, ông đã vô tình làm sụp đổ hình tượng lạnh lùng của Hoàng Tử Thao:
- “Chẳng có gì đáng tự hào. Bức tâm thư cho tôi thấy Hoàng Tử Thao như một đứa trẻ trong hình hài người lớn vậy. Ỷ lại và quá phụ thuộc vào cha mình, thậm chí suy nghĩ non nớt chẳng giống một ngôi sao hay nam thần Hoa ngữ gì cả”. - Một bình luận nủa C-net sau khi đọc bức tâm thư.
- “Đúng là cha nào con nấy. Gia tài hơn cả tỷ thì tốt nhất nên nằm nhà hưởng phúc đi, đừng xuất hiện trên sân khấu nữa”.
- “Ông ta còn tuyên bố trong vòng 2 3 năm sẽ đạt tới quy mô Hoa Nghị Huynh Đệ cơ. Đúng là không sợ người ta chê cười mà”.
Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng, Hoàng Tử Thao quả thực rất giống tính cha, khi liên tục khoe mẽ, đăng ảnh siêu xe, biệt thự lên MXH. Anh còn viết trên trang cá nhân của mình như sau: “Từ ngày nhỏ, tôi đã có ước mơ sở hữu 7 chiếc siêu xe. Giờ tôi chỉ cần thu thập thêm 1 chiếc là đủ bộ, đây chính là 7 viên ngọc rồng phiên bản khác”.
Hoàng Tử Thao khoe ảnh biệt thự trên MXH.
Những chiếc siêu xe của Hoàng Tử Thao.
Dĩ nhiên, lời chia sẻ này đã khiến không ít netizen ganh ghét và tiếp tục chỉ trích anh chàng. Đáp lại Hoàng Tử Thao chỉ nói ngắn gọn: “Chẳng dễ dàng gì để có được bộ sưu tập xe sang như tôi. Khó lắm đấy, phải quay phim vất vả cả năm mới có được”.
Mặc những lời chỉ trích, mọi cố gắng của Hoàng Tử Thao giờ được đáp đền khi anh dần lấy lại sự yêu mến của công chúng.
Mặc dù bị C-net chỉ trích khá nhiều, song người hâm mộ và một số netizen khác lại thấy chuyện này chẳng có gì đáng trách cả. “Họ có của, họ được phép khoe. Chuyện này cần phải xin phép sao?” - Một netizen bênh vực. Có lẽ, vì Hoàng Tử Thao là một ngôi sao, lại quá nổi tiếng nên những chuyện này mới bị soi kỹ đến vậy, phải không nào?
(Ảnh: Internet)