Thương bố không để đâu cho hết với bộ tranh "Bố tôi thật là hai mặt"

15:08 18/06/2017

Bố - người đàn ông trụ cột tưởng chừng lúc nào cũng mạnh mẽ trong gia đình nhưng thực ra cũng có lúc yếu đuối. Bố là thế, luôn là người âm thầm chăm lo và yêu thương hết mọi thành viên trong gia đình, chẳng hề kém ai, chỉ là bố không nói ra thôi!

Theo truyền thống phương Tây, Ngày của Cha được kỉ niệm vào ngày Chủ nhật thứ ba của tháng 6 hằng năm. Do đó, dịp lễ năm nay rơi vào ngày 18/6. Nhân dịp Ngày của Cha, hãy cùng nhau "lật tẩy" người đàn ông đáng yêu của mỗi chúng ta: Bố cũng có lúc thật là "hai mặt" đấy nhé!

1. Khi bị mẹ mắng

Lúc còn bé, mỗi lần con bị mẹ mắng té tát vì bị điểm thấp hay nghịch bẩn, bố luôn là "anh hùng" chỉ ngồi im và không dám hé răng nói một lời. Đợi con bị mắng xong xuôi, bố mới thỏ thẻ với mẹ: "Lần sau nói con nó vừa vừa thôi".

Thương bố không để đâu cho hết với bộ tranh

2. Con xin đi chơi

Bố là người mỗi lần con xin đi chơi đều cằn nhằn: "Đi gì mà đi lắm thế, có giỏi thì đi luôn đi". Thế nhưng con chưa về thì bố nhất quyết không chịu đi ngủ, cứ ngồi ở ghế đợi cửa, liên tục bảo mẹ gọi điện nhắc con về sớm hay đi đường cẩn thận.

Thương bố không để đâu cho hết với bộ tranh

3. Bố là anh hùng, bố không nhận mình ốm bao giờ

Bố có sụt sịt, ốm đau thì cũng chẳng bao giờ nhận mình đang bệnh. Vì lúc nào cũng muốn trong mắt mẹ và con, bố là người khỏe mạnh để che chở cho gia đình. Thế nhưng hôm nay là Ngày của Cha, ngày đặc biệt dành cho các bậc nam nhi chi chí như bố, nên bố hãy để mẹ con chúng con "chiều chuộng" bố một tí nhé.

Thương bố không để đâu cho hết với bộ tranh

4. "Dại lắm con ạ, sao lại xin tiền bố lúc mẹ mày đang ở đây"!

Trước mắt mẹ thì bao giờ bố cũng chuẩn "thanh niên cứng" rồi, mỗi lần xin tiền là một lần nghe... bố mắng. Nhưng vắng mẹ đi thì mới biết, tiền con tiêu có khi bố còn cho nhiều hơn cả mẹ chứ chả đùa! 


5. Đến khi con xin tiền bố lúc mẹ không có nhà thì... 

Bố cũng có những lúc... hết tiền giống con mà. "Nặng nhẹ" vài tiếng thế thôi chứ thương con lắm đấy, cứ là thứ con thích thì bố lúc nào chả sẵn lòng, nhưng thư thả cho bố ít hôm nhé!

Thương bố không để đâu cho hết với bộ tranh

6. Bố ơi bố thật là mâu thuẫn!

Có lúc thì bố bảo con phải ra dáng người lớn, phải làm thiếu nữ, khi thì bảo con còn... "sửu nhi" biết gì mà ý kiến. Ôi bố thật là mâu thuẫn quá đi!

Thương bố không để đâu cho hết với bộ tranh

7. Rõ ràng bố rất "hai mặt" nhé!

Chỉ khi có bóng đá thì bố mới để con thức khuya, đã vậy dặn dò kĩ lưỡng là phải kêu bố dậy đúng giờ để xem. Còn nếu là ngày bình thường thì suốt ngày "la hét" bắt con đi ngủ sớm!

Thương bố không để đâu cho hết với bộ tranh

8. Cũng có khi bố nói xấu mẹ nhưng trong lòng lại quan tâm vô cùng

Bố với con thì chuẩn là đồng minh mỗi lần... nói xấu mẹ rồi. Nhưng cũng chẳng ai yêu với bênh mẹ như bố! Sau này chỉ muốn kiếm được chồng như bố mà thôi.

Thương bố không để đâu cho hết với bộ tranh

9. Mai là sinh nhật mẹ

Bố là chuyên gia "ném đá vào hội nghị" mỗi lần thấy cảnh sến súa trên phim. Thế nhưng cứ đến ngày lễ lộc gì là y như rằng bố lại "loạn" hết cả lên, "chạy đôn chạy đáo" chuẩn bị tươm tất nhất để làm mẹ vui! Bố chính là "nam chính ngôn tình" khiến con phát hờn lên được ấy. 

Thương bố không để đâu cho hết với bộ tranh

10. Chỉ khi bố đi làm mới được làm sếp thôi

Chắc không ai nhận ra người đàn ông lóng nga lóng ngóng đứng nấu ăn mỗi lần mẹ vắng nhà kia lại là sếp của cả tá nhân viên, là người thét "thét ra lửa" trên công ty đâu nhỉ?

Thương bố không để đâu cho hết với bộ tranh

11. Khi thấy con ngồi máy tính nhiều

Bố mình khó hiểu lắm ấy, cứ thấy mình ngồi máy tính là lại phàn nàn: "Suốt ngày dán mắt vào màn hình như thế có ngày phải đeo..."đít chai" nhá con". Thế nhưng lại có lúc bố ra lệnh cho mình lập hẳn cái "phây - búc" cho bố đấy. Nghi lắm, có khi bố lại lên theo dõi mình cũng nên!

Thương bố không để đâu cho hết với bộ tranh

12. Khi thấy con xem ca nhạc

Dĩ nhiên là bố không thể thấy các "ộp pa" của mình hát hay, nhảy đẹp và nhất là bảnh trai thế nào rồi. Nhưng bố vẫn ủng hộ sở thích của mình nhé, miễn là không chểnh mảng việc học là được rồi.

Thương bố không để đâu cho hết với bộ tranh

13. Trước mặt mẹ, bố hẳn là oai phong lẫm liệt 

Dĩ nhiên là trước mặt mẹ thì bố phải "cứng rắn" với con gái rồi, dù có là con gái "rượu" như thế nào đi nữa! Tuy nhiên, cứ phong thanh nghe thấy tin yêu đương gì của con thì lại chẳng quýnh quáng hết cả lên, lại còn dặn dò phải tìm hiểu kĩ càng, còn bắt dẫn về ra mắt bố nữa! Chuyện, bố mà, không lo lắng cho con gái thì lo cho ai!

Thương bố không để đâu cho hết với bộ tranh

(Ảnh: YAN)