Với tên gọi ý nghĩa “Disconnect to reconnect” – “Ngắt kết nối để kết nối”, bộ tranh sẽ khiến tất cả mọi người phải… tỉnh ngộ.
Cuộc sống hiện đại với sự phát triển không ngừng của công nghệ kéo con người ta vào một “thế giới ảo” với những trò tiêu khiển không có điểm dừng. Chắc hẳn đã không ít lần bạn bắt gặp hình ảnh của các cô cậu thanh niên mải mê với chiếc điện thoại trên tay, mọi lúc mọi nơi mà quên đi cuộc sống thực tại quanh mình?
Bạn coi chiếc smartphone là vật bất ly thân, lúc nào cũng “dán mắt” vào màn hình mà quên hết những người xung quanh. Điều đó sẽ khiến bạn dần trở nên lạc lõng với thế giới này, và một ngày nào đó người luôn bên cạnh bạn cũng sẽ rời xa bởi bạn đâu có trân trọng họ.
Với thông điệp: “Ngắt kết nối để kết nối”, bộ tranh mang tựa đề “Disconnect to reconnect” thực sự cần thiết cho những ai còn đang mải mê trong “thế giới vuông” của công nghệ.
Bộ tranh đã bóc trần sự thật trần trụi trong cuộc sống ngày nay và tác giả của nó cũng muốn nhắn gửi tới mọi người: “Hãy trân trọng cuộc sống thực tại và đừng chìm đắm trong những trò tiêu khiển ở một thế giới ảo để phải hối hận”.
Hôm nay vẫn như thường ngày, cô ấy đang trang điểm để trông xinh hơn.
Những tôi vẫn không thể dừng trò chơi này lại được vì nó quá hấp dẫn.
Cô ấy lái xe trong khi tôi vẫn cô chơi nốt ván game dở.
Sếp cũng mặc sếp, tôi không thể rời chiếc diện thoại ra được.
Chúng tôi quyết định ra ngoài ăn tối.
Cô ấy ngồi ăn trước mặt tôi, còn tôi vẫn mải mê với chiếc điện thoại của mình.
Thật tuyệt vời, tôi đã giành chiến thắng!
Đây là công sức của một ngày vất vả.
Không phải chứ, tôi đã mất cô ấy rồi sao?
Chỉ vì tôi mải mê với chiếc điện thoại và quên đi sự hiện hữu của cô ấy.
Là cô ấy đúng không? Tôi cảm nhận được điều đó.
Cô ấy vẫn ở bên cạnh tôi và chờ đợi.
Tôi hiểu ra mọi điều, phải tỉnh lại trước khi quá muộn.
Chúng tôi sẽ có một bữa tối ấm áp.
Cô ấy đang ngồi trước mặt tôi và ăn rất ngon lành.
Tôi có thể ngắm nhìn cô ấy... thật xinh đẹp.
Hãy chia sẻ thông điệp này tới tất cả mọi người nhé, đặc biệt là những ai vẫn đang yêu “thế giới vuông” còn hơn cuộc sống thực tại của mình. Hãy dừng lại trước khi quá muộn!
Nguồn tranh: MORRISON
Hãy tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất tại YAN!