Bộ tranh: Chúng ta thay đổi như thế nào từ khi lên 10 cho đến 40 tuổi?

11:43 04/08/2016

Chuyện "tình củm" khi lên 10 chỉ là một cái nắm tay vu vơ, sang tuổi 25 bạn có đầu tư hơn và đến tuổi 40 thì... đã về chung một nhà.

Nhiều người "hoảng hồn" khi nhìn lại gu thời trang kì dị của mình vài ba năm trước rồi tự nhủ: "Không thể tin được là tại sao lúc đó mình có thể mặc như bộ đồ quê mùa như vậy!". Điều này chẳng có gì lạ hay khó hiểu cả. Thời gian qua đi, chúng ta trưởng thành hơn và suy nghĩ, nhu cầu cũng thế mà thay đổi theo.

Bạn có nhớ bạn đã từng rất thích kẹo kéo, kẹo cà hay nổ đùng và nước ngọt? Nhưng đến khi 25 bạn lại chỉ thích pizza, cocktail và sang 40 bạn thấy mình yêu những tách trà làm sao. Bạn muốn biết mình trong tương lai mình sẽ còn thay đổi những gì nữa? Câu trả lời dành cho bạn ở phía dưới.


Lúc nhỏ, mỗi lần đi học chỉ mong sao đến cuối năm thật nhanh. Không phải để được nghỉ hè đâu mà vì cuối năm có liên hoan lớp. Khi đó tha hồ mà chén mà xơi đủ thứ kẹo bánh trên đời. Ăn không hết còn nhét cặp mang về, vui không tả xiết.
Lúc nhỏ, mỗi lần đi học chỉ mong sao đến cuối năm thật nhanh. Không phải để được nghỉ hè đâu mà vì cuối năm có liên hoan lớp. Khi đó tha hồ mà chén mà xơi đủ thứ kẹo bánh trên đời. Ăn không hết còn nhét cặp mang về, vui không tả xiết.


Lên 25, hình như khẩu vị cũng thay đổi rồi. Mấy thứ kẹo bánh khi xưa không hấp dẫn bạn bằng những chiếc bánh pizza thơm phưng phức và li cocktail vị chanh thanh thanh.
Lên 25, hình như khẩu vị cũng thay đổi rồi. Mấy thứ kẹo bánh khi xưa không hấp dẫn bạn bằng những chiếc bánh pizza thơm phưng phức và li cocktail vị chanh thanh thanh.


40 tuổi, bạn thích uống trà và nhấm nháp vài chiếc bánh quy hơn.
40 tuổi, bạn thích uống trà và nhấm nháp vài chiếc bánh quy hơn.


10 tuổi thời nay chẳng cô cậu nào thoát khỏi sức hút của mấy game online vui nhộn trên điện thoại, máy tính. Còn các cô cậu 8X, 9X tuổi thơ gắn liền với chiếc máy điện tử "huyền thoại" 1 thằng mua 10 thằng xúm lại chơi. Chơi quên ăn quên ngủ đến khi bị mẹ tịch thu mới chịu thôi.
10 tuổi thời nay chẳng cô cậu nào thoát khỏi sức hút của mấy game online vui nhộn trên điện thoại, máy tính. Còn các cô cậu 8X, 9X tuổi thơ gắn liền với chiếc máy điện tử "huyền thoại" 1 thằng mua 10 thằng xúm lại chơi. Chơi quên ăn quên ngủ đến khi bị mẹ tịch thu mới chịu thôi.


Sang 25, bạn bắt đầu quan tâm đến thế giới bên ngoài hơn và bắt đầu những thứ có tính chín chắn, chững chạc hơn. Bạn đọc những tờ báo mình yêu thích, nghe những giai điệu khiến mình say mê và chủ động giao lưu kết bạn với những người cùng có mối quan tâm, sở thích.
Sang 25, bạn bắt đầu quan tâm đến thế giới bên ngoài hơn và bắt đầu những thứ có tính chín chắn, chững chạc hơn. Bạn đọc những tờ báo mình yêu thích, nghe những giai điệu khiến mình say mê và chủ động giao lưu kết bạn với những người cùng có mối quan tâm, sở thích.


Có ai ngờ rằng cũng có ngày bạn thích viết thư tay. Viết thư cho một người bạn phương xa, viết thư cho con cháu chỉ cốt lưu lại những kỉ niệm qua lá thư. 
Có ai ngờ rằng cũng có ngày bạn thích viết thư tay. Viết thư cho một người bạn phương xa, viết thư cho con cháu chỉ cốt lưu lại những kỉ niệm qua lá thư. 


Lúc chưa biết đi xe đạp là tập ngày tập đêm. Lúc biết đi rồi á, cứ xách xe đạp chạy đêm chạy ngày vậy thôi. Đi một mình đâu có vui. Phải hú gọi thêm mấy đứa trong xóm thi xe đạp đua mới chịu.
Lúc chưa biết đi xe đạp là tập ngày tập đêm. Lúc biết đi rồi á, cứ xách xe đạp chạy đêm chạy ngày vậy thôi. Đi một mình đâu có vui. Phải hú gọi thêm mấy đứa trong xóm thi xe đạp đua mới chịu.


Đến tuổi 25, bạn bỏ lại trò đua xe đạp tuổi thơ để thỏa sức "quẩy" tưng bừng trong các bữa tiệc.
Đến tuổi 25, bạn bỏ lại trò đua xe đạp tuổi thơ để thỏa sức "quẩy" tưng bừng trong các bữa tiệc.


Sang 40, cơ thể và trái tim của bạn không đủ khỏe để "nhảy" trong tiếng nhạc xập xình đó nữa. Không gian mát mẻ, trong lành và yên tĩnh mang đến cho bạn cảm giác thư thái, thoải mái hơn.
Sang 40, cơ thể và trái tim của bạn không đủ khỏe để "nhảy" trong tiếng nhạc xập xình đó nữa. Không gian mát mẻ, trong lành và yên tĩnh mang đến cho bạn cảm giác thư thái, thoải mái hơn.


Đã là trẻ con, ai cũng vậy. Sợ những truyện ma kinh dị chị gái dọa, sợ những tên trộm nghe ba kể, bạn chỉ biết rúc trong người mẹ, kè kè bên mẹ để được chở che.
Đã là trẻ con, ai cũng vậy. Sợ những truyện ma kinh dị chị gái dọa, sợ những tên trộm nghe ba kể, bạn chỉ biết rúc trong người mẹ, kè kè bên mẹ để được chở che.


Khi bạn 25, bạn chẳng sợ một điều gì cả. Bạn đi ra ngoài nhiều hơn, khám phá khắp nơi trên thế giới, thỏa mãn khát khao được chinh phục của tuổi trẻ.
Khi bạn 25, bạn chẳng sợ một điều gì cả. Bạn đi ra ngoài nhiều hơn, khám phá khắp nơi trên thế giới, thỏa mãn khát khao được chinh phục của tuổi trẻ.


Gần về tuổi xế chiều, bạn chợt hiểu ra những nỗi lòng của người làm bố mẹ. Từ đó, bạn học cách trở thành một đứa con ngoan, hiếu thảo với bố mẹ.
Gần về tuổi xế chiều, bạn chợt hiểu ra những nỗi lòng của người làm bố mẹ. Từ đó, bạn học cách trở thành một đứa con ngoan, hiếu thảo với bố mẹ.


Khi bạn 10 tuổi, sáng nghe đi đá bóng, chiều tối cũng nghe gọi bạn í ới đi đá bóng. Tuổi thơ của hầu hết các cậu chàng đều gắn liền với quả bóng sân cỏ.
Khi bạn 10 tuổi, sáng nghe đi đá bóng, chiều tối cũng nghe gọi bạn í ới đi đá bóng. Tuổi thơ của hầu hết các cậu chàng đều gắn liền với quả bóng sân cỏ.


Sang 25 tuổi, bạn bè mỗi đứa một nơi, kẻ học người đi làm, không đủ sĩ số chơi bóng sân cỏ. Bạn quay qua chơi game với đứa bạn cùng phòng.
Sang 25 tuổi, bạn bè mỗi đứa một nơi, kẻ học người đi làm, không đủ sĩ số chơi bóng sân cỏ. Bạn quay qua chơi game với đứa bạn cùng phòng.


40 tuổi bạn vẫn không từ bỏ niềm đam mê với quả bóng tròn dù rằng không thể chơi trên sân cỏ được nữa. Bạn trở thành cổ động viên trung thành nhất cho... tất cả các đội bóng trên ti vi.
40 tuổi bạn vẫn không từ bỏ niềm đam mê với quả bóng tròn dù rằng không thể chơi trên sân cỏ được nữa. Bạn trở thành cổ động viên trung thành nhất cho... tất cả các đội bóng trên ti vi.


Chuyện bạn bè cũng thay đổi theo thời gian bạn à. Hồi nhỏ, không hôm nào là không chạy sang nhà hàng xóm rủ rê đi chơi. Một đứa bạn cũng còn ít quá, bạn bắt đầu chiến dịch "kết bằng hữu" ở khắp cả xóm chỉ bằng lời mời gọi và một quả bóng.
Chuyện bạn bè cũng thay đổi theo thời gian bạn à. Hồi nhỏ, không hôm nào là không chạy sang nhà hàng xóm rủ rê đi chơi. Một đứa bạn cũng còn ít quá, bạn bắt đầu chiến dịch "kết bằng hữu" ở khắp cả xóm chỉ bằng lời mời gọi và một quả bóng.


Khi bạn 25, bạn thực tế của bạn thì ít nhưng bạn online lại rất nhiều. Bạn hứng thú với việc chat chit cùng những người bạn ở bên kia biên giới và tìm hiểu về những điều mới lạ hơn gặp mặt tán gẫu cùng bạn chung lớp năm xưa.
Khi bạn 25, bạn thực tế của bạn thì ít nhưng bạn online lại rất nhiều. Bạn hứng thú với việc chat chit cùng những người bạn ở bên kia biên giới và tìm hiểu về những điều mới lạ hơn gặp mặt tán gẫu cùng bạn chung lớp năm xưa.


Khi đã 40 tuổi, bạn nhận ra bạn bè, những người luôn ở bên cạnh mình mới là điều quý giá nhất.
Khi đã 40 tuổi, bạn nhận ra bạn bè, những người luôn ở bên cạnh mình mới là điều quý giá nhất.


Lúc nhỏ, mẹ mang về một em mèo hay em cún là mừng gì đâu, thương như em ruột. Có miếng cơm, miếng cá hay miếng bánh gì cũng dành cho em.
Lúc nhỏ, mẹ mang về một em mèo hay em cún là mừng gì đâu, thương như em ruột. Có miếng cơm, miếng cá hay miếng bánh gì cũng dành cho em.


Đến 25 tuổi, bạn quan tâm đến những mối quan hệ ở bên ngoài hơn và chuyện bỏ bê thú cưng không phải là điều gì lạ lùng lắm.
Đến 25 tuổi, bạn quan tâm đến những mối quan hệ ở bên ngoài hơn và chuyện bỏ bê thú cưng không phải là điều gì lạ lùng lắm.


40 tuổi, bạn cảm thấy mình thật may mắn vì có được một người bạn tâm tình khi con cái vắng nhà.
40 tuổi, bạn cảm thấy mình thật may mắn vì có được một người bạn tâm tình khi con cái vắng nhà.


Lúc nhỏ, chuyện đánh đấm hờn giận với anh chị em trong nhà là chuyện cơm bữa, là chuyện quá bình thường. Ngày nào mà không có đứa khóc mới là chuyện lạ.
Lúc nhỏ, chuyện đánh đấm hờn giận với anh chị em trong nhà là chuyện cơm bữa, là chuyện quá bình thường. Ngày nào mà không có đứa khóc mới là chuyện lạ.


25 tuổi vẫn chứng nào tật nấy, vẫn chưa biết thương yêu gì nhau hơn, vẫn đánh đấm rầm rầm. Có cái "diễn sâu" trước mặt bạn bè là giỏi thôi.
25 tuổi vẫn chứng nào tật nấy, vẫn chưa biết thương yêu gì nhau hơn, vẫn đánh đấm rầm rầm. Có cái "diễn sâu" trước mặt bạn bè là giỏi thôi.


Phải đến khi làm bố làm mẹ rồi, bạn mới biết thương anh em mình hơn. Ở cái tuổi gần về xế chiều, bạn biết trân trọng tình cảm gia đình hơn bao giờ hết.
Phải đến khi làm bố làm mẹ rồi, bạn mới biết thương anh em mình hơn. Ở cái tuổi gần về xế chiều, bạn biết trân trọng tình cảm gia đình hơn bao giờ hết.


Ở cái tuổi trẻ con, thích gì là chơi nấy, không quan trọng nó sẽ mang lại được cho mình điều gì. 
Ở cái tuổi trẻ con, thích gì là chơi nấy, không quan trọng nó sẽ mang lại được cho mình điều gì. 


Đến 25 tuổi, bạn chú ý đến diện mạo của mình và cách người khác nhìn mình nhiều hơn. Bạn chăm chỉ tập gym để có thể thu hút được cái nhìn của bạn khác giới.
Đến 25 tuổi, bạn chú ý đến diện mạo của mình và cách người khác nhìn mình nhiều hơn. Bạn chăm chỉ tập gym để có thể thu hút được cái nhìn của bạn khác giới.


Có ai thèm để ý hình thể của một ông bác tuổi tứ tuần chứ. Bỏ lại banh bóng, gym tạ, bạn thấy thích thú với trò câu cá tao nhã hơn.
Có ai thèm để ý hình thể của một ông bác tuổi tứ tuần chứ. Bỏ lại banh bóng, gym tạ, bạn thấy thích thú với trò câu cá tao nhã hơn.


Ôi chao, cà rem là món không thể nào thiếu trong bộ sưu tập đồ ăn vặt của trẻ em cả thế giới. Trưa nắng đang ngủ say mà nghe có tiếng reng reng là bật dậy không kịp ngáp luôn.
Ôi chao, cà rem là món không thể nào thiếu trong bộ sưu tập đồ ăn vặt của trẻ em cả thế giới. Trưa nắng đang ngủ say mà nghe có tiếng reng reng là bật dậy không kịp ngáp luôn.


Sang 25, những cây cà rem không hấp dẫn bạn được nữa. Snack khoai tây, bánh kẹo ngoại và đồ ăn đóng hộp mới là những món khoái khẩu của bạn.
Sang 25, những cây cà rem không hấp dẫn bạn được nữa. Snack khoai tây, bánh kẹo ngoại và đồ ăn đóng hộp mới là những món khoái khẩu của bạn.


Tuổi 40, bạn không còn nghĩ đến chuyện ăn quà vặt nhiều nữa. Thay vào đó, bạn chăm chỉ nấu nướng các bữa ăn chính trong ngày kĩ càng và đầy đủ chất dinh dưỡng hơn.
Tuổi 40, bạn không còn nghĩ đến chuyện ăn quà vặt nhiều nữa. Thay vào đó, bạn chăm chỉ nấu nướng các bữa ăn chính trong ngày kĩ càng và đầy đủ chất dinh dưỡng hơn.


Chuyện "tình củm" thời cấp 1 đơn giản mà dễ thương lắm. Chỉ dám xách cặp giúp người ấy thôi. Cao tay lắm là nắm tay được 3, 4 giây rồi "xấu hổ" buông ra liền.
Chuyện "tình củm" thời cấp 1 đơn giản mà dễ thương lắm. Chỉ dám xách cặp giúp người ấy thôi. Cao tay lắm là nắm tay được 3, 4 giây rồi "xấu hổ" buông ra liền.


Ở tuổi 25, bạn đầu tư cho tình yêu mình thấy rõ. Mua quà có sẵn sợ nàng chê nên tự tay làm, thể hiện sự chân thành và cố gắng của mình cho nàng thấy.
Ở tuổi 25, bạn đầu tư cho tình yêu mình thấy rõ. Mua quà có sẵn sợ nàng chê nên tự tay làm, thể hiện sự chân thành và cố gắng của mình cho nàng thấy.


Ở tuổi 40, bạn thoải mái thể hiện những cử chỉ tình cảm dành cho nhau bởi vì cả hai đã về chung một nhà rồi mà.
Ở tuổi 40, bạn thoải mái thể hiện những cử chỉ tình cảm dành cho nhau bởi vì cả hai đã về chung một nhà rồi mà.

Bạn biết không? một ngày nào đó, khi bạn nhận ra được những thay đổi này nghĩa là bạn đã già rồi.

(Ảnh: Kiesk.by)