Bỏ mặc người bị nạn, không ngờ đó là mẹ mình

15:16 20/05/2015

Một người đàn ông đã vô cùng nhẫn tâm khi không giúp đỡ một người bị thương ven đường. Tuy nhiên, khi về nhà, ông mới phát hiện ra nạn nhân chính là mẹ ruột của mình.

Cách đây không lâu, một người đàn ông trung niên họ Trương sống tại tỉnh An Huy (Trung Quốc) chạy xe về thăm mẹ của mình ở quê. Trên đường đi, bất ngờ ông nhìn thấy một bà lão bị thương nặng nằm ngã bên đường vắng vẻ vào lúc tờ mờ sáng. Thay vì dừng xe lại giúp đỡ, ông Trương đã dửng dưng cho xe chạy thẳng về nhà.

Tuy nhiên, về tới nơi, do không thấy mẹ mình đâu nên ông Trương bèn dò hỏi hàng xóm thì mới biết bà cụ đã ra ngoài từ sáng sớm. Đột nhiên ông nhớ lại hình ảnh bà cụ gặp nạn trên đường và cảm thấy người đó có vẻ giống với mẹ của mình. Ngay lập tức, ông Trương đã chạy xe tới để xem thử và vô cùng choáng váng khi nhận ra bà cụ mà ông bỏ mặc chính là mẹ ruột của ông. 

Mặc dù đã tức tốc đưa mẹ đi cấp cứu, nhưng do sức khỏe kém cũng như bị bỏ mặc lâu không được chăm sóc y tế nên bà cụ đã không thể qua khỏi cơn nguy kịch. 


Ông Trương trả lời phỏng vấn

Ông Trương hiện đang bị cảnh sát bắt giữ và có thể nhận án phạt nặng với tội danh thờ ơ, không cứu giúp người gặp nạn. Bên cạnh đó, lương tâm của ông chắc chắn cũng vô cùng cắn rứt với hành động của mình. Hi vọng đây là bài học quý báu cho những ai chần chừ trong việc giúp đỡ người gặp hoạn nạn trên đường.