Sự việc sản phụ tên N.T.T.T (SN 1998, trú tại Yên Phong, Bắc Ninh) mất tích khi đi khám thai ở Bắc Ninh được tìm thấy ở Gia Lai đã thu hút sự chú ý của dư luận. Điều khiến mọi người bất ngờ hơn cả là hóa ra sản phụ này không hề có thai mà trốn vào Gia Lai để xin con.
Mới đây, bố chồng của người phụ nữ này đã lên tiếng cho biết gia đình đang vô cùng hoang mang. Tuy nhiên ông không hề giận con mà mong muốn con bình tĩnh vượt qua để sống tiếp.
>>Xem thêm: Ly kỳ chuyện người phụ nữ mất tích khi đang ngủ
Gia đình không hề gây áp lực chuyện con cái
Ngày 6/12, chị T. gọi điện thông báo đã sinh con bình an tại bệnh viện ở Pleiku, Gia Lai sau 4 ngày được thông báo mất tích. Tuy nhiên cũng trong cùng ngày, Công an thành phố Pleiku đã vào cuộc xác minh sự việc thì nắm được chị T. không hề sinh con. Bản thân chị đã bị sảy thai khi mang thai được 5 tháng, sau đó chị mang thai giả và đề nghị nhận con từ một sản phụ ở Pleiku.
Liên quan đến sự việc, ông B.H.B., bố chồng của chị T. chia sẻ trên VTC News, khi biết con dâu mang thai giả ông vô cùng bàng hoàng. Theo ông B., thường ngày ở nhà T. hay mặc quần áo kín, hiếm khi để lộ bụng bầu. Hơn nữa T. cũng là người sống nội tâm, không tâm sự với ai nên không ai phát hiện ra điều bất thường.
Ông B., bố chồng chị T. (Ảnh: VTC News)
Về chuyện có tạo áp lực chuyện sinh con hay không, ông B. khẳng định chị T. đã về làm dâu được hơn 1 năm nhưng gia đình chưa bao giờ đặt nặng chuyện này. Theo ông B., chị gái T. cũng đã kết hôn nhiều năm nhưng chưa có nên có thể điều này chính là áp lực khiến T. hành động như vậy.
Hình ảnh chị T. trước khi biến mất khỏi bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong (Ảnh: Zing)
>>Đọc thêm: Nữ sinh mất tích ở sân bay Nội Bài đã lên taxi cùng người đàn ông lạ
Mong các con sống hạnh phúc
Sự việc sảy thai cũng là sự cố ngoài ý muốn, vì thế ông mong rằng vợ chồng chị T. sẽ đón nhận sự thật này một cách thật bình tĩnh và sáng suốt sống tiếp.
Ông T. tâm sự trên VTC News: "Tôi không mong vì một sai lầm mà thành đổ vỡ, vợ chồng không còn hạnh phúc. Hai đứa phải coi đây là bài học, rút kinh nghiệm để trưởng thành hơn, con cái năm nay chưa có thì sang năm có".
Chị T. được tìm thấy ở Gia Lai (Ảnh: Người lao động)
>>Có thể bạn chưa biết: Sinh viên ĐH Luật mất liên lạc trong những ngày gần đây
Trước đó, vào ngày 2/12, chị T. cùng mẹ chồng đi khám thai tại bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Sau đó chị xin phép mẹ chồng đi vệ sinh rồi biến mất. Gia đình không thể liên lạc, tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy nên đã báo công an. Qua trích xuất camera thì thấy, trước khi mất tích chị đã đến Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh.
Ngày 6/12, chị gọi điện cho gia đình báo đã sinh một bé trai nặng 3,6kg tại bệnh viện ở Pleiku. Chị cho biết mình bị hôn mê 2 ngày nay, khi tỉnh lại đã gọi cho chồng. Tuy nhiên, sau khi Công an TP. Pleiku vào cuộc xác minh thì chị T. thừa nhận mình đã sảy thai vào tháng thứ 5 của thai kỳ, sau đó chị mang thai giả. Qua mạng xã hội chị biết một sản phụ ở Pleiku mang thai cùng thời điểm với mình nhưng không có khả năng nuôi dưỡng nên đã ngỏ ý muốn xin con và được đồng ý.
Ngày 2/12 vừa qua, chị T. nhận được thông tin sản phụ này sắp sinh nên đã bỏ vào Gia Lai. Ngày 5/12, sản phụ này sinh con. Sau khi nhận con thành công, chị T. mới gọi điện cho gia đình.
Các thông tin đời sống xã hội sẽ được liên tục cập nhật tại YAN!
HAI NGƯỜI PHỤ NỮ LẠ MẶT ĐƯA CHỊ T. VÀO BỆNH VIỆN Ở PLEIKU
Trước đó, khi nhận được thông tin vợ đang ở bệnh viện tại Gia Lai, chồng chị T. đã nhờ Lãnh đạo Trung tâm Y tế TP. Pleiku tìm hiểu và nhận ra 2 người phụ nữ đưa chị T. vào viện ở Gia Lai cũng chính là 2 người lạ mặt đưa vợ anh rời Trung tâm y tế huyện Yên Phong.
Không những vậy, khi chị T. nhập viện ở Gia Lai, người đưa chị vào viện còn khai tên giả của chồng chị T.
Ngoài ra, giấy tờ tùy thân, thẻ bảo hiểm của chị T. đều là của một người phụ nữ 19 tuổi, quê Gia Lai