Quên đi những bộ đồ màu mè, tà áo trắng mới là trang phục đẹp nhất

11:50 26/08/2021

Để ghi nhớ lại những ngày đẹp đẽ nhất của thời thanh xuân, lớp 12A trường THPT Bùi Dục Tài đã tin tưởng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi tài năng Nguyễn Hữu Thưởng và cùng anh tạo nên một bộ kỷ yếu mang phong cách vô cùng giản dị. 

 
Bộ ảnh lớp 12A trường THPT Bùi Dục Tài. (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Thưởng)
Bộ ảnh lớp 12A trường THPT Bùi Dục Tài. (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Thưởng)

Ảnh kỷ yếu là một phần không thể thiếu của các bạn học sinh cấp 3, bởi nó giúp các bạn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất thời học sinh. Thế nhưng, thay vì chọn những bộ trang phục nhiều màu sắc và những concept độc đáo, sáng tạo, lớp 12A lại mặc áo dài trắng, chiếc quần tây xanh và chiếc áo sơ mi đồng phục làm trang phục chủ đạo cho bộ hình.

Không phải một bãi biển hay một khu rừng mà là dãy hành lang, phòng học cũ, bộ bàn ghế quen thuộc và góc sân trường đầy nắng mới chính là địa điểm được lớp 12A trường THPT Bùi Dục Tài lựa chọn.

Với tông màu ấm áp và có phần cổ điển, bộ ảnh kỷ yếu của lớp 12A đã khiến cho người xem bồi hồi, xao xuyến nhớ về một thời cấp 3 của mình.

 
Bộ ảnh nhận nhiều lời khen ngợi. (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Thưởng)
Bộ ảnh nhận nhiều lời khen ngợi. (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Thưởng)

Theo chính nhiếp ảnh gia chia sẻ: "Ngày hè đang đến gần, hoa phượng cũng đã nở rực trời, tiếng ve cũng ngày một rõ hơn. Điều đó đồng nghĩa, ngày chúng ta xa nhau đang đến gần. Vẫn bộ bàn ghế đó, lớp học đó nhưng giờ đây người ngồi không còn là chúng ta. Tiếng thầy giảng bài trong mỗi tiết học. Tiếng thầy quát mắng, nhắc nhở mỗi khi ta vi phạm lỗi lầm. Những lúc kiểm tra, một đứa học bài cả bọn cùng chép. Những tiết học, cả lớp dành thời gian để ngồi ăn vụng nhiều hơn là thời gian để nghe thầy cô giảng bài. Kỷ niệm đó là duy nhất, chúng ta sẽ không bao giờ quên".

 
Những bậc cầu thang, mỗi ngày ta đi qua. Nhớ những lúc cả bọn chen chúc nhau mỗi khi ra về. (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Thưởng)
Những bậc cầu thang, mỗi ngày ta đi qua. Nhớ những lúc cả bọn chen chúc nhau mỗi khi ra về. (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Thưởng)

 
Học sinh của lớp 12A trường THPT Bùi Dục Tài. (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Thưởng)
Học sinh của lớp 12A trường THPT Bùi Dục Tài. (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Thưởng)

 
Bóng lưng quen thuộc của thầy, tiếc rằng sau này chúng ta không còn cơ hội để ngắm nhìn mỗi ngày. (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Thưởng)
Bóng lưng quen thuộc của thầy, tiếc rằng sau này chúng ta không còn cơ hội để ngắm nhìn mỗi ngày. (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Thưởng)

Nguyễn Hữu Thưởng cũng cho biết thêm, khi anh chụp những tấm hình này có cảm xúc rất mãnh liệt khi nhớ lại những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Ngoài ra, nhiếp ảnh gia rất hạnh phúc khi buổi chụp hình kỷ yếu diễn ra nhanh chóng vì các bạn của lớp 12A trường THPT Bùi Dục Tài rất chịu diễn và tương tác với ống kính.

Bộ hình kỷ yếu của lớp 12A trường THPT Bùi Dục Tài được ghi lại bởi Nguyễn Hữu Thưởng, đã đưa những con người đang bộn bề với cuộc sống "cơm áo gạo tiền" ngoài kia quay trở lại với những kỷ niệm học sinh đẹp đẽ nhất. Mong trong thời gian tới, Nguyễn Hữu Thưởng sẽ có thêm nhiều ảnh đặc sắc trên con đường làm nghề của mình.

Đón đọc thêm nhiều tin tức hấp dẫn về phim và sao Việt tại YAN.

SAU KHI CHIA TAY ĐƯỢC MẤY LẦN LỚP HỌP MẶT ĐẦY ĐỦ

Mỗi khi hè đến, những sân trường cấp ba là nơi chứng kiến nhiều sự chia tay nhất. Vì vậy mùa hè còn được gọi là mùa chia ly.

Tuy nhiên có một thực trạng khá nhức nhối của các bạn học sinh, khi chia tay thì khóc sướt mướt nhưng đến lúc họp lớp lại chẳng mấy khi được đầy đủ.

Mới đây, một cô bạn 9X ở Hải Phòng đã khiến nhiều người đồng cảm khi đăng tải một bức ảnh trên trang Facebook cá nhân.

Cô bạn đứng trước cổng trường lẻ bóng cầm ảnh cả lớp đầy đủ thời cấp ba. Bất cứ ai khi thấy cảnh tượng ấy đều buồn bã và đồng cảm. Nữ sinh 9x cho biết, vì mỗi thành viên ở một nơi nên việc họp lớp có phần khó khăn.

Xem thêm.