Mỗi cặp đôi là 1 câu chuyện tình, "khẩu vị" của thần tình yêu thật đa dạng và luôn đậm đà trong từng chi tiết nhỏ của những người yêu nhau. Mỗi một "ngóc ngách" đều là những tâm tư, cảm nhận dù thăng hay trầm, đều được lột tả trọn vẹn trong bộ hình mới gần đây của cặp đôi Nguyễn Minh Đức và Nate (Natalia).
Mái tóc đỏ là chi tiết bắt đầu câu chuyện tình yêu của 2 người.
Người ta chụp ảnh là để cất giữ kỉ niệm, hay những cột mốc quan trọng của đời người. Không cần cầu kỳ, bộ ảnh của Nguyễn Minh Đức và cô nàng người Nga - Nate vẫn khiến trái tim của mọi người tan chảy vì tình yêu đẹp đẽ của họ.
Bộ hình "trong veo" không hề có sự chuẩn bị trước.
Minh Đức là 1 nhiếp ảnh gia có tên tuổi, trau chuốt biết bao nhiêu bộ hình, tỉ mỉ cẩn trọng trong từng chi tiết... nhưng đó là với người khác. Còn riêng bản thân mình, ít khi nào thấy anh tự xuất hiện trong những bộ ảnh của chính mình thực hiện. Bộ ảnh của anh và Nate ở Đà Lạt cũng vậy, mọi thứ "trong veo" không hề có 1 sự sắp đặt, 1 chút suy nghĩ len lỏi qua từng ý định cũng không, 2 người cứ tự nhiên thể hiện tình yêu của mình một cách tự nhiên nhất.
2 người tự nhiên thể hiện tình cảm của mình, thoải mái vô cùng.
Câu chuyện tình yêu của họ đến từ sự tình cờ. Hình ảnh của Nate nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí Minh Đức từ cái nhìn thoáng qua của anh đối với mái tóc đỏ rực cả bầu trời không gian lúc ấy, theo như cách mà chàng nhiếp ảnh gia kể lại:
"Anh gặp em ở cửa hàng bán đồ ăn. Cũng không hẳn là tiếng sét ái tình gì chỉ là đầu tóc em nổi quá. Một màu đỏ rực giữa biển thực phẩm xanh. Rồi anh ngại ngùng một tí tiến gần hơn nữa và thế là chúng ta quen nhau.”
Đà Lạt luôn là nơi mang lại nhiều cảm xúc cho các cặp đôi.
Từ cái duyên ấy, mái tóc đỏ đưa họ lại gần nhau hơn. Kỉ niệm đáng nhớ nhất của cả 2 người cũng là điều mà Nguyễn Minh Đức làm được cho Nate sau bao năm ấp ủ, nhớ lại những ngày dầm dề dưới tuyết âm 30 độ, giờ đây anh có thể dẫn Nate về nơi chỉ có nắng ấm. Tình yêu đâu cần gì lớn lao, hàng ngày mình nghĩ cho nhau là điều trân quý.
"Rồi cũng phải nhường nhau một tí sống nửa tây nửa ta, nửa Á nửa Âu."
"Ừ thì em chưa quen, anh cũng không mong cô gái của anh phải nghĩ quá nhiều về công việc, anh cũng không mong phải biết làm công việc nội trợ hay bận rộn suy nghĩ làm sao để giúp đỡ anh."
5 năm bên nhau, 2 năm cùng ở Sài Gòn, tình yêu giúp anh và em nhìn ra chân tình mới là điều quan trọng nhất, dù chúng ta khác nhau, không ai là hoàn hảo, mối quan hệ sẽ có lúc thăng trầm, còn thương nhau, tâm hồn còn đồng điệu thì ta mãi dành cho nhau.
Bộ ảnh này khiến người ta rung động là thế, cảm giác gặp được chân ái là sự hạnh phúc khó diễn tả thành lời.
Tình yêu chúng ta là điều quan trọng nhất. Ca khúc: Bởi vì anh yêu em - Trình bày: Bằng Kiều, Minh Tuyết.
Đừng quên đọc thêm nhiều bài viết mới tại YAN nhé!
Nguồn ảnh: Nguyễn Minh Đức