Đã từng bị "bêu rếu" trước bàn dân thiên hạ vì những biểu cảm "khó đỡ" khi gặp tai nạn hi hữu, các chú chó lần này quyết lấy lại hình tượng bằng những biểu cảm "dễ thương" quá sức chịu đựng.
Chưa kịp vuốt ve mà hắn đã há mồm cười tít thò lò thế rồi.
Boss nào thì sen nấy thôi, biểu cảm "bao giống".
Thôi được rồi, ngừng tay ngay! Mi muốn thọc lét cho ta cười đến lộn ruột ra ngoài hả sen?
Coi bộ khoái được vuốt ve tới mức cười không thấy tổ quốc luôn rồi.
Đã bảo không thích rồi! Cấm được động vào một sợi lông nào của con đấy.
Cái ông này, kêu massage cho anh một trận "đã đời", vậy mà giờ cứ như gãi ngứa.
Mẹ thôi đi, con thích liếm mũi hơn là để mẹ thọc lét đấy.
Mới hiệp 1 đã bất tỉnh nhân sự như thế này thì còn làm ăn gì được nữa hả boss?!
Cảm giác tuyệt vời như vừa mới lên đỉnh... Olympia vậy!
Con đi chết đây, chịu thua rồi. "Phê" quá sức chịu đựng.
Cho dù bị thọc lét cũng "diễn sâu" chụp hình ăn ảnh được.
Bố kì ghê, con là thiếu nữ rồi đấy. Bố sờ đi đâu thế?!
Cười thì cười đi còn làm bộ "câm nín" ra vẻ soái ca lạnh lùng.
Cái bản mặt của hắn gian không thể chịu nổi, như thể mới hái được trái cấm của Eva vậy.
Bực à! Anh kêu massage cho anh chứ không phải đem "bêu rếu" trước bàn dân thiên hạ như thế này.
Thôi bỏ đi sen à. Có cố gắng thêm ta cũng chỉ thấy mi thêm vô dụng thôi.
Ôi chúa thần thiên địa ơi, chưa bao giờ con thấy cuộc đời mình "nở hoa" như thế này.
Biết bố "mát tay" vầy đã ở nhà với bố luôn rồi, không la cà phá làng phá xóm với thằng Husky ngốc nghếch mặt thộn nữa.
Ơ kìa, bố đừng làm con mất mặt trước nàng chứ. Nàng đang đi ngang qua kìa.
Từ từ em nào cũng có, em nào "la ó" là em có em không.
Nữa đi bố, đang chơi vui cơ mà.
(Ảnh: buzzfeed)