Tối qua (6/12), rất đông NHM đã có mặt tại SVĐ Mỹ Đình tiếp lửa cho thầy trò HLV Park. Trước giờ G, các CĐV đã xuất hiện rất đông với một lực lượng hùng hậu. Tuy nhiên, khi kết thúc trận đấu lượng rác thải sau đó tại Mỹ Đình được đánh giá là gấp đôi lượng người có mặt.
Theo đó, lượng người đổ về SVĐ Quốc gia Mỹ Đình đông đúc tạo nên một cơn “mưa” rác thải.
Với tinh thần cổ vũ hết mình cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong cuộc tiếp đón đối thủ đầy duyên nợ Philippines ở bán kết lượt về AFF Cup 2018, các CĐV Việt Nam đã khiến sân Mỹ Đình trở thành “chảo lửa” nóng nhất dải đất hình chữ S tối qua.
Trên khắp các khu vực trước SVĐ Quốc gia Mỹ Đình xuất hiện rất nhiều rác thải do một số CĐV thiếu ý thức xả ra khiến nơi đây trở nên ô nhiễm. Nhu cầu ăn uống của NHM cao nên xung quanh sân Mỹ Đình xuất hiện nhiều chiếc xe bán đồ ăn lưu động.
Các CĐV sử dụng thực phẩm có dính mỡ như xôi hay bánh mỳ tại đây xong liền tiện tay thả rác xuống mặt đường.
Sau trận đấu, đội nhà chính thức bước vào chung kết AFF Cup 2018 điều này không chỉ khiến sân Mỹ Đình mà các CĐV trên cả nước “nức nở” vỡ oà, tuy nhiên đáng buồn sau cuộc vui đó sân vận động Mỹ Đình lại ngập tràn trong rác thải.
Bức xúc trước những hành vi thiếu ý thức của người cổ vũ Việt Nam, CĐM đã bức xúc lên tiếng cho rằng các CĐV đã vui mừng mà "bỏ quên" ý thức.
Trước đó, nhiều CĐV Việt cũng đã để lại dấu ấn đẹp sau trận đấu trên sân khách.
Ảnh: KSĐP