Hà Nội đêm Trung thu sau lệnh nới lỏng: Có quá nhiều sự khác biệt!

09:35 22/09/2021

Trong tối ngày 21/9 cũng là ngày Tết Trung thu (15/8 âm lịch), bà con Hà Nội đã xuống phố, vui chơi Trung thu khiến nhiều tuyến đường đông nghẹt, kẹt cứng. Hình ảnh đông đúc đó nhanh chóng đã được lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

 
Khu vực hồ Gươm khá đông đúc trong ngày Tết Trung thu năm 2021. (Ảnh: Thanh Niên)
Khu vực hồ Gươm khá đông đúc trong ngày Tết Trung thu năm 2021. (Ảnh: Thanh Niên)

Thông tin từ VOV, mặc dù chỉ mới "nới lỏng" nhưng một số tuyến phố tại Hà Nội như hồ Hoàn Kiếm, Đồng Xuân, Thanh Niên, Hàng Mã,... đều chật kín người. Càng về khuya, lượng người đổ xuống phố càng đông. Tại không ít tuyến đường thuộc trung tâm Thủ đô, lượng người tham gia giao thông quá tải, xe cộ nhích từng bước nhỏ để di chuyển.

Các gia đình tập trung cho con dạo phố, thi thoảng sẽ ghé lại một số cửa hàng ven đường để mua đồ chơi. Riêng các bạn trẻ thì chọn ngồi lại bên vỉa hè, ăn uống nói chuyện khá rôm rả.

 
Ngoài các gia đình đưa con đi chơi thì rất nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ ra ngoài tận hưởng không khí. (Ảnh: VOV)
Ngoài các gia đình đưa con đi chơi thì rất nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ ra ngoài tận hưởng không khí. (Ảnh: VOV)

 
Các bạn trẻ tập trung bên lề đường để ăn uống, nói chuyện. (Ảnh: VOV)
Các bạn trẻ tập trung bên lề đường để ăn uống, nói chuyện. (Ảnh: VOV)

Tuy nhiên, đáng chú ý là không ít người bất chấp vi phạm luật giao thông, dù chở con xuống phố chơi nhưng lại không đội mũ bảo hiểm, thậm chí còn không đeo khẩu trang để thoải mái chụp hình. Song song đó, một vài trường hợp vi phạm cũng đã bị cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản xử lý. 

 
Đường phố Hà Nội chật kín, nhiều phương tiện "chen chân" nhau di chuyển. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Đường phố Hà Nội chật kín, nhiều phương tiện "chen chân" nhau di chuyển. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Dẫu vậy, cũng có khá nhiều bậc phụ huynh cẩn thận, đi chơi cùng con nhưng không quên chủ động phòng dịch. Chia sẻ với Tuổi Trẻ, chị K.A (Hà Nội) cho biết: "Hôm nay người ra đường cũng rất đông, mình ở nhà cả 2 tháng nay, hôm nay ngày lễ nên muốn cùng gia đình ra đường dạo chút không khí. Vì dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên mình không đỗ lại ở bất kỳ đâu quá lâu". Được biết, chị K.A muốn đưa con xuống phố để cảm nhận chút không khí đặc biệt, sau 2 tháng "tĩnh dưỡng" trong nhà.

 
Nhiều gia đình dừng xe bên vệ đường, mua quà Trung thu cho con. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Nhiều gia đình dừng xe bên vệ đường, mua quà Trung thu cho con. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Trước đó, báo Doanh nghiệp và Tiếp thị cho biết từ rạng sáng ngày 21/9, nhiều bạn trẻ đã tụ tập tại khu vực hồ Gươm, hồ Tây để vui chơi sau thời gian dài ở nhà. Không khí nô nức, nhộn nhịp và sôi động chẳng kém tối cùng ngày.

Thông tin từ báo Lao Động, ngày 20/9, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 2/CT-UBND về việc Điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thủ đô. Theo đó, Hà Nội tiếp tục dừng hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đường thủy,... trừ trường hợp phục vụ công tác chống dịch, ngoại giao, vận chuyển công nhân và chuyên gia. 

 
Một gia đình mua cho con chiếc đèn lồng ngôi sao sau khi được ra ngoài. (Ảnh: Thanh Niên)
Một gia đình mua cho con chiếc đèn lồng ngôi sao sau khi được ra ngoài. (Ảnh: Thanh Niên)

Đáng chú ý, từ 6 giờ ngày 21/9, các hoạt động buôn bán, kinh doanh bao gồm cửa hàng thực phẩm, đồ ăn uống mang về, cắt tóc,... được hoạt động trở lại (điều kiện đóng cửa trước 21 giờ). Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ không áp dụng quy định phân vùng, không kiểm soát giấy đi đường đối với cá nhân, doanh nghiệp di chuyển trên địa bàn. Các chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ vẫn được duy trì nhằm đảm bảo an toàn cho công tác chống dịch hiệu quả.

Mặc dù chỉ mới nới lỏng một số hoạt động nhưng bà con Thủ đô cũng cảm thấy thoải mái hơn sau thời gian dài ở nhà. Tuy nhiên, việc đổ xô xuống phố để chơi Trung thu như tối ngày 21/9 vẫn khiến không ít người quan ngại về vấn đề kiểm soát an toàn phòng chống dịch.

Trong trường hợp này, bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy cùng chia sẻ nhé!

Các thông tin đời sống xã hội sẽ được liên tục cập nhật tại YAN!

"CÔ TIÊN" SÀI GÒN MANG TRUNG THU ĐẾN CÁC BỆNH VIỆN

Khác với Hà Nội, mùa trăng tại TP.HCM lại vắng lặng, im ắng chưa từng có bởi thành phố vẫn đang nằm trong khuôn khổ thực hiện Chỉ thị 16. Dẫu vậy, trong những khu cách ly, xóm trọ nghèo,... các em thiếu nhi vẫn cảm nhận được không khí Trung thu nhộn nhịp, ấm áp từ những mạnh thường quân.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Đỗ Trúc Phương tâm sự: "Thấy các con năm nay không có một Trung thu trọn vẹn, mình cũng cảm thấy rất buồn. Bởi vì Trung thu mỗi năm chỉ có một lần, tuổi thơ lại rất nhanh qua đi, thế nên nếu bỏ lỡ thì sẽ rất thiệt thòi. Đây cũng chính là lý do mà dù thế nào mình cũng vẫn cố gắng tổ chức cho các con, để Trung thu năm nay không có sự tủi thân, lại đặc biệt và đáng nhớ hơn cả".

Xem thêm tại đây!