Tốn tiền làm gì, biến hoá cây súp lơ 10 nghìn đồng thành bó hoa chụp kỷ yếu thế này mới chất!

13:00 05/11/2018

Nếu bạn đã quá chán với những “khuôn khổ” chụp kỷ yếu thường thấy, thì đây, chỉ cần một chút sáng tạo bạn đã có bộ ảnh "chất phát ngất" chẳng đụng hàng ai.

Tiết trời mùa thu là thời điểm lý tưởng nhất để chụp ảnh kỷ yếu đối với sinh viên. Chính vì thế, không có lý do nào để sinh viên không kỳ công mà chuẩn bị từng li từng tí để cho ra đời một bộ ảnh “để đời”.

Có vô số dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu trọn gói bao gồm: Chụp ảnh (từ 2 đến 3 địa điểm), thuê áo dài, thuê vest, áo cử nhân... Riêng đối với những bạn nữ, phần chiếm kha khá thời gian và tiền bạc là makeup, làm tóc và mua hoa cầm tay. Tính toàn bộ số tiền cần chi, rẻ thì cũng 600-700 ngàn, còn nếu 'chịu chơi' số tiền có thể lên tới hơn cả triệu.

Mới đây, cô nàng Thanh Hải đã bật mí trên một nhóm nhiều người theo dõi trên mạng xã hội bí quyết biến hoá cây súp lơ xanh để ăn hàng ngày thành bó hoa chụp kỷ yếu.


Bó hoa kỷ yếu làm bằng cây súp lơ khiến nhiều người thích thú - Ảnh: Internet
Bó hoa kỷ yếu làm bằng cây súp lơ khiến nhiều người thích thú - Ảnh: Internet

Cụ thể, cô bạn chia sẻ như sau: Tớ được mời đi chụp cùng con bạn thân bên NEU. Thế là định mua bó hoa sang cho nó chụp. Mà chụp hoa thì nó bình thường quá rồi. Tớ ra hẳn chợ đánh ngay 1 cây súp lơ về. Đi hết mấy hàng bán hoa dạo không ai chịu bó cho.

Cuối cùng phải vào hẳn cửa hàng hoa mới bó được cho thành bó ngon nghẻ thế này. Đắt rẻ không quan trọng, quan trọng là vẫn có thể dùng tiếp sau khi chụp ảnh. Hàng độc đấy, đảm bảo chưa đứa nào có luôn.

Nhiều người hỏi nên tớ viết thêm nhé. Súp lơ 10k/cây chợ Phùng Khoang ạ. Còn tớ phải mất 50k để bó lại được thành bó ngon nghẻ như thế này ở ngoài đoạn cuối đường Nguyễn Trãi đầu Phùng Khoang nhé”.

Tốn tiền làm gì, biến hoá cây súp lơ 10 nghìn đồng thành bó hoa chụp kỷ yếu thế này mới chất!


Chủ nhân bó hoa súp lơ khiến nhiều người chú ý- Ảnh: Internet
Chủ nhân bó hoa súp lơ khiến nhiều người chú ý- Ảnh: Internet

Ngay lập tức bức ảnh cùng bài đăng của cô đã nhận được hơn 3000 lượt thích chỉ sau vài giờ. Cô chia sẻ thêm: “Cứ mỗi lần đi chụp ảnh kỷ yếu là phải tốn 100 đến 200 nghìn tiền mua hoa để chụp ảnh. Chụp xong cũng chỉ để ngắm, vừa lãng phí lại không dùng vào được việc gì hơn nên mới nảy ra ý nghĩ này”.

Tuy bó hoa “tự chế” không thực sự rực rỡ và cầu kỳ, nhưng nó lại thu hút được sự quan tâm, nhiều người đã ngỏ ý mượn bó hoa để chụp ảnh cho “chất” hơn khiến cô vô cùng hứng thú.


Người được tặng bó hoa súp lơ tỏ ra vô cùng thích thú - Ảnh: Internet
Người được tặng bó hoa súp lơ tỏ ra vô cùng thích thú - Ảnh: Internet


Bó hoa xuất hiện trong hầu hết bức ảnh của cô nàng và bạn mình - Ảnh: Internet
Bó hoa xuất hiện trong hầu hết bức ảnh của cô nàng và bạn mình - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về tình trạng bó hoa hiện tại, Thanh Hải hài hước chia sẻ bạn cô nàng đã đi mua thịt bò rồi, tối nay sẽ có một bữa thật ngon. Quả là một công đôi việc, vừa tiết kiệm vừa sử dụng được triệt để.

Sau bài đăng này của cô gái sinh năm 1997, nhiều người để lại bình luận cảm ơn vì đã cho họ một gợi ý không thể tuyệt vời hơn. Cư dân mạng cho rằng chủ nhân bó hoa quả là thông minh khi nghĩ ra được ý tưởng độc đáo này.

Đúng là đôi khi sự sáng tạo không chỉ giúp bạn tiết kiệm mà còn mang lại giá trị tinh thần to lớn và vô cùng đáng nhớ. Nếu bạn chưa và chuẩn bị chụp kỷ yếu, nhớ lưu lại gợi ý hay ho này đấy nhé!

Nguồn: Tổng hợp